Phần thưởng xứng đáng

Góp công không nhỏ vào thành công Man.United mùa này, Michael Carrick được tưởng thưởng bằng việc gia hạn thêm 1 năm hợp đồng. Đây được xem là phần thưởng xứng đáng cho chàng “cận vệ già”.
Carrick gia hạn thêm 1 năm hợp đồng với Man.United.
Carrick gia hạn thêm 1 năm hợp đồng với Man.United.
Mong muốn thành hiện thực
“Thật tuyệt vời để kết thúc mùa giải với thêm 1 danh hiệu. Tôi rất vui mừng khi hành trình của tôi với câu lạc bộ lớn này sẽ tiếp tục. Đây sẽ là một khoảnh khắc rất tự hào đối với tôi và gia đình tôi,” Carrick chia sẻ trong hạnh phúc sau khi gia hạn hợp đồng với Man.United.
Dễ hiểu cho cảm xúc đó, một cầu thủ có trọn 10 năm gắn bó cùng Quỷ đỏ, được gia hạn thêm 1 năm hợp đồng có khác gì phần thưởng xứng đáng cho những cống hiến đã qua. Bất kỳ cầu thủ nào ở Premier League có thể coi đội bóng chủ quản như nơi giúp họ “kiếm cơm”, hoặc làm bệ phóng đến những CLB cao hơn, nhưng với Carrick thì không.
Man.United không chỉ đơn thuần là đội bóng để tiền vệ người Anh có thể thỏa khát khao về mặt chuyên môn, đấy còn như một gia đình thực sự. “Man.United như nhà tôi, tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời ở đây, và nếu không được gia hạn hợp đồng tôi cũng chẳng muốn chơi bóng với bất kỳ nơi đâu nữa.” Carrick bộc bạch cách đây không lâu.
Một người gia hạn, nhiều người vui
Carrick hẳn là người hạnh phúc nhất sau khi được gia hạn. Nhưng thực tế, có rất nhiều người cùng vui chứ không chỉ riêng gì tiền vệ 35 tuổi. Về thượng tầng, ban lãnh đạoMan.United tiếp tục cho thấy chính sách “đối nhân xử thế” tốt như thế nào. Khác với Real Madrid hay Chelsea, ban lãnh đạo Man.United luôn tạo điều kiện tốt nhất để các công thần có thể kết thúc sự nghiệp ngay tại Old Traffford. Từ Gary Neville, Paul Scholes hay Ryan Giggs... đều đã hưởng cái đặc ân này.
Carrick không hề trưởng thành từ lò đào tạo Man.United, nhưng thời gian dài gắn bó đã giúp cựu tiền vệ Tottenham xứng đáng được gọi là huyền thoại. Thử nghĩ xem, nếu ước nguyện cuối cùng của Carrick không thể thực hiện, có phải BLĐ Quỷ đỏ đã quá nhẫn tâm trong vấn đề này không?
Đối với HLV Jose Mourinho, Carrick ở lại sẽ giúp cho ông có thêm sự lựa chọn nơi tuyến giữa về mặt chuyên môn. Đúng, tiền vệ người Anh không thể chinh chiến mọi mặt trận, nhưng sự hữu hiệu về cầm trịch ở 1 trận cố định nào đó nếu HLV Mourinho muốn ở Carrick, dám chắc không cầu thủ nào có thể làm tốt hơn. Quan trọng hơn, kinh nghiệm của Carrick sẽ giúp cho HLV Mourinho rất nhiều trong chặng đường dài sắp tới, đồng thời là tấm gương để dìu dắt thế hệ trẻ Man.United phát triển. “Anh ấy không chỉ là một cầu thủ vĩ đại, còn một con người tuyệt vời và là tấm gương cho các thành viên trẻ của chúng tôi trong đội. Tôi rất vui vì anh ấy gia hạn hợp đồng,” HLV Mourinho cho biết.
Vừa lòng CĐV, vừa lòng Carrick và vừa cả HLV Mourinho, ban lãnh đạo Man.United còn gián tiếp làm hài lòng cả Sir Alex. Bởi kể từ chức vô địch Champions League 2007-2008, thế hệ mà Sir Alex dẫn dắt chỉ còn lại có Carrick và Wayne Rooney. Nếu tiền vệ người Anh rời đi, Rooney sẽ là hiện thân cuối cùng của một vương triều cũ. Và không loại trừ “Gã Shrek” sẽ rời đi luôn vào hè này. 
Dẫu biết rằng, không cầu thủ nào có thể thoát khỏi quy luật thời gian lẫn đòi hỏi ngày càng cao của bóng đá hiện tại, nhưng chính sách của Man.United với công thần cho thấy họ không thay đổi đột ngột, mà là sự giao thoa giữa cái cũ và cái mới…trước khi biến đổi hoàn toàn.

Tin cùng chuyên mục