Osaka và hành trình tìm lại vinh quang

Trận thua mới nhất có điểm số 3-6 và 6-7 (5-7) trước Karolina Muchova (CH Czech) ở vòng 2 giải đơn nữ US Open 2024 đã là trận thua thứ 17 của tay vợt Naomi Osaka (người Nhật Bản) trong mùa giải năm nay. Kể từ khi quay trở lại trong cương vị "mẹ một con”, Osaka đang phải thi đấu rất chật vật và cô đã để thua đến 47,2% số trận đấu của mình trong năm 2024 (chỉ có 19 trận thắng).

Osaka thất vọng với kết quả ở New York
Osaka thất vọng với kết quả ở New York

Cựu số 1 nữ thế giới, cựu vô địch US Open (từng đăng quang tại Grand Slam trên đất Mỹ các năm 2018 và 2020) đang có cảm giác rất chật vật, không chỉ với phong độ mà còn với cả áp lực về tâm lý, tinh thần. Từ đầu mùa cho đến giờ, cô vẫn chưa hề giành được danh hiệu nào và đang nhận ra thực tế khắc nghiệt: Quay trở lại là rất khó.

Osaka buộc phải thừa nhận sau trận thua mới nhất tại New York: “Tôi cũng không biết nữa. Tôi đang cảm thấy mình quay lại sau khi sinh con, nhưng không hề giống như mùa giải 2022 - khi tôi là phiên bản tốt nhất của chính mình. Theo một cách nào đó, tôi phải bắt kịp thực tế này và cùng lúc đó phải vượt qua chính nó. Dù gặp đôi chút khó khăn, nhưng tôi đang cảm thấy tốt hơn. Tiếc là tôi lại vừa để thua ở vòng 2 của US Open, nên, mọi chuyện giờ đây trở nên khó khăn hơn một chút. Tôi luôn cảm thấy đau đớn sau mỗi thất bại. Tuy nhiên, tôi đang cố gắng trưởng thành sau mỗi biến cố, luôn cố học hỏi nhiều bài học hơn và nói nhiều hơn về chúng”.

Tất nhiên, Osaka sẽ không đơn giản dừng lại và đầu hàng ở đây. Phía trước cô vẫn còn rất nhiều thứ. Tour đấu cuối năm ở châu Á đang trải dài trước mắt với nhiều giải đấu ở Trung Quốc, Hàn Quốc và đặc biệt là ở quê nhà cô - Nhật Bản. Đó là những nơi chốn, những giải đấu mà Osaka có thể trông cậy và vực dậy bản thân.

Quay trở lại chơi quần vợt chuyên nghiệp sau chấn thương đòi hỏi dũng khí và cả may mắn. Quay trở lại thi đấu tại WTA Tour sau khi trở thành mẹ còn đòi hỏi nhiều dũng khí hơn, thậm chí can trường hơn và sự bình tĩnh, tỉnh táo nhiều hơn. Cô không thể soi gương để bắt chước... Kim Clijsters, một người quay trở lại thành công sau khi đã làm mẹ.

Với Osaka, tiếp theo là bắt chước Iga Swiatek - tay vợt người Ba Lan đang thể hiện phong độ hủy diệt ở Flushing Meadows: “Thành thật mà nói, tôi đang dõi theo Iga. Tôi xem cô tấy thi đấu và tập luyện ở Olympic. Những tay vợt như cô ấy luôn có thứ gì đó đáng học hỏi, như kỹ năng di chuyển chân... Tôi đang cố gắng sao chép đôi chút từ Iga”.

Tin cùng chuyên mục