Bóng đá nam Asian Games 2014 (bảng H, ngày 15-9)
* sân Ansan Wa 17 giờ
Olympic Iran là đối thủ quá tầm của Olympic Việt Nam trong hành trình phiêu lưu tại Asian Games 2014. Nhưng dưới cơ không có nghĩa là đội bóng của HLV Miura chấp nhận giơ tay hàng vô điều kiện.
Bí ẩn phút chót
Đến giờ, ông Miura vẫn chưa hé mở bất kỳ điều gì về đội hình xuất phát của Việt Nam. Thậm chí đến việc đá theo sơ đồ 3-5-2 hay 4-4-2 vào chiều nay, không ai dám đảm bảo ông thầy người Nhật quyết chọn theo phương án nào. Chính các học trò của ông Miura cũng mù mờ, chỉ biết cắm đầu tập chứ không “đoán” được rằng, ông Miura có trao cơ hội ra sân cho họ hay không.
Có lẽ ông Miura vẫn còn tính toán, chọn ra những gì ưu việt nhất cho Olympic Việt Nam. Như việc ông nghiêng về sơ đồ 3-5-2, đơn giản là dựa vào suy đoán, Olympic Việt Nam yếu thế hơn Olympic Iran, cho nên cần một lối chơi nghiêng về khả năng phòng ngự. Nhưng thực tế, sau trận đấu nháp với Bangladesh, rõ ràng ông Miura hiểu rằng, học trò của ông không thích nghi lắm với sơ đồ 3-5-2, bởi từ cấp CLB hay đội tuyển, lâu nay chỉ hay sử dụng sơ đồ 4-4-2 hoặc 4-5-1.
Tất cả những gì ông Miura đang gây dựng là bức màn bí mật đến phút chót và cơ hội chia đều cho những quân bài được ông mang đến Hàn Quốc. Tất nhiên, ca chấn thương của Hoàng Lâm, khiến cầu thủ của ĐTLA phải tập riêng trong buổi tập làm quen sân Ansan Wa sáng qua có thể đánh mất cơ hội xuất trận của tân binh này. Thủ thành Trần Bửu Ngọc hay tiền vệ Vũ Minh Tuấn, dù chưa thật sự lành lặn với vết đau cổ chân, nhưng vẫn nuốt trọn giáo án của ông thầy khó tính. Tức là họ đủ điều kiện ra sân, giúp ông Miura thêm chọn lựa, một khi phải tính đến phương án cần người thật dày dạn kinh nghiệm trận mạc.

Chiều nay các cầu thủ Olympic Việt Nam sẽ ra trận. Ảnh: Đường Minh
Cầu hòa
Trong 2 đối thủ của Việt Nam tại bảng H, đương nhiên Iran được đánh giá cao nhất. Ông Miura cũng thừa nhận, danh tiếng và đẳng cấp của Iran đủ “book” sẵn cho họ một tấm vé vượt qua vòng bảng. Đối thủ chính để Việt Nam tranh chấp tấm vé đi tiếp là Kyrgyzstan.
Vấn đề là thầy trò Miura không chấp nhận giơ tay hàng, dù xét về nhiều phương diện, Việt Nam khó so đọ với Iran. Đối thủ mạnh, trên cơ, nhưng đội bóng của HLV Miura quyết cầm cự, đưa trận đấu về kết quả có lợi nhất cho Việt Nam. Thậm chí nhiều học trò của HLV Miura còn tự tin rằng, nếu may mắn và thuận lợi, Việt Nam hy vọng có được 1 trận hòa.
Tìm đến cửa hòa đương nhiên là mục tiêu đẹp nhất cho Việt Nam trong trận ra quân ở Asian Games 2014. Nhưng hoàn tất mục tiêu ấy không dễ và chắc chắn, nó đòi hỏi ở đội bóng của HLV Miura một sức chịu đựng cực kỳ khủng khiếp. Viễn cảnh đá phòng ngự dày đặc, thậm chí là tử thủ đã được tính đến, như là giải pháp tìm kiếm cho Việt Nam trận hòa ở lượt ra quân. Cũng vì thế, ông Miura đã dựng lên cặp trung vệ to cao Ngọc Hải - Duy Khánh, đồng thời tạo ra hàng loạt vệ tinh có khả năng phòng ngự cơ động như Thanh Hiền, Hoàng Thịnh.
Sòng phẳng mà nói, ngay cả khi thức thủ trước Iran chăng nữa, đấy cũng không phải là thảm họa đối với Việt Nam. Tuy vậy, thật khó chấp nhận nếu đội bóng của HLV Miura sớm buông súng. Ít nhất thì các học trò Miura phải chiến đấu đến giọt mồ hôi cuối cùng cho mục tiêu thủ hòa trước Iran.
* Đội hình dự kiến Olympic Việt Nam
Bửu Ngọc - Thanh Hiền - Quế Ngọc Hải - Duy Khánh - Huy Toàn - Ngọc Thắng - Hoàng Thịnh - Huy Hùng - Quách Tân - Minh Tuấn - Mạc Hồng Quân
Ngọc Linh