Ghi nhanh sau trận chung kết U19 Việt Nam - U19 Nhật Bản
Trái với sự kỳ vọng của nhiều người hâm mộ, rằng đội chủ nhà sẽ có một chiến thắng để rồi tất cả hẹn hò nhau cùng… “đi bão”. Sau trận đấu, những dòng người rời sân Mỹ Đình trong tâm trạng có phần hụt hẫng.

Nụ cười rạng rỡ của các CĐV tại sân Mỹ Đình trước khi trận chung kết diễn ra.
15 giờ chiều. Nghĩa là thời điểm cách tiếng còi khai mạc trận chung kết 4 giờ đồng hồ - các ngả đường dẫn vào SVĐ Mỹ Đình từ Kim Mã, Nguyễn Phong Sắc, Lê Đức Thọ… đều tràn ngập áo đỏ cờ vàng và những dòng băng rôn mang dòng chữ “Việt Nam chiến thắng”. Đó là khung cảnh đầy cảm xúc của người hâm mộ cũng như những người bán cờ, bán băng rôn mang lại để đợi chờ một chiến thắng đầu tay.
18 giờ 30. Trước khi trận đấu khai màn 30 phút, các khán đài SVĐ đã chật kín khán giả. Thậm chí, nhiều người tin rằng đây là một trong những trận đấu mà SVĐ Mỹ Đình bị quá tải do không chỉ kín các hàng ghế ở 4 khán đài mà đông đảo người hâm mộ đều cố tìm cho mình một chỗ trong sân (dù chỉ là đứng ở trên đường đi lại).

Tình yêu U19 Việt Nam cháy bỏng trên các khán đài.
Tất cả đó là những hy vọng, chờ đợi và sự hứng khởi của khán giả trên sân. Sau trận đấu, không khí ấy đã nguội dần một cách vô hình vì chiến thắng không thể tới với chủ nhà. Nếu ở ngày trước, sau trận bán kết, nhiều tuyến phố trong nội đô Hà Nội ở quanh các khu vực Hồ Gươm, Hồ Tây được phủ kín cờ và những tiếng hò reo “Việt Nam chiến thắng!”, “Việt Nam vô địch!”, “Việt Nam cố lên!”… thì sau trận chung kết mọi thứ trở nên vắng lặng. Khán giả và người hâm mộ vẫn còn đó sự đam mê với cầu thủ trẻ U19 khi tất cả đều nán lại vỗ tay ủng hộ họ khi tiếng còi kết thúc vang lên.
Tuy nhiên, trên đường phố, theo ghi nhận của chúng tôi, suốt quãng đường rời sân Mỹ Đình về trung tâm thành phố Hà Nội thì khán giả không còn “máu” như trước. Sự ưu tư trên gương mặt của cầu thủ và người hâm mộ sau thất bại là khó tránh khỏi. Bản thân HLV trưởng của đội U19 cũng bảo rằng, ông đã rất buồn vì chưa thể có được chiếc HCV trên sân Mỹ Đình và xin khất hẹn người hâm mộ ở một giải đấu gần nhất.
Dù vậy, thua cuộc ở chung kết không có nghĩa là chúng ta thua tất cả. Đội chủ nhà vẫn được người hâm mộ vây kín quanh xe của đội tuyển vỗ tay động viên những ngôi sao của mình trước khi tất cả rời sân. Đó là niềm tin vào bóng đá trẻ của khán giả thủ đô. Đêm qua, trận thua khiến Hà Nội không còn huyên náo mà bình yên hơn. Sự yên bình ấy dù chẳng ai muốn!

Sân Mỹ Đình đã không còn một chỗ trống.
o0o
Ở Sài Gòn, rất đông các bạn trẻ cũng như người hâm mộ đã kéo đến Nhà Văn hóa Thanh Niên - nơi được xem là tụ điểm của giới CĐV mỗi khi các đội tuyển Việt Nam thi đấu - để thưởng lãm màn trình diễn của các cầu thủ U19 Việt Nam. Tiếng hò reo ngập tràn khuôn viên của NVH TN từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên cho đến khi cả 2 đội tuyển rời sân. Cứ nhìn vào đó thì sẽ thấy tình yêu bóng đá của người hâm mộ Sài thành, đặc biệt lúc này đang dồn hết cho đội tuyển U19 Việt Nam, lớn đến nhường nào.
Tối qua, các giải đấu hàng đầu châu Âu cũng diễn ra, nhưng nhiều người chọn đi cổ vũ cho U19 Việt Nam dù chỉ qua màn ảnh rộng ở NVH TN, thay vì tìm đến các tụ điểm cà phê-bóng đá để xem trận cầu đinh của giải Ngoại hạng Anh giữa Arsenal và Man.City… Thế đấy, niềm tự hào bóng đá Việt đã lấn át tất cả, càng được thổi bùng lên mãnh liệt khi các cầu thủ U19 Việt Nam chơi ngày một tiến bộ, hé mở ra một tương lai khác, khát vọng hơn cho bóng đá Việt Nam…
NGUYỄN ĐÌNH
>> Giải U19 Đông Nam Á- Cúp Nutifood 2014: Nhật Bản đoạt cúp vô địch