Novak Djokovic tái ngộ Marian Vajda: Quay về với giá trị xưa cũ

Chia tay Andre Agassi và cả Radek Stepanek, Novak Djokovic đã tái ngộ với vị HLV thân thuộc giàu kinh nghiệm Maria Vajda. Đây là lúc để Nole thôi mộng mơ và quay trở về với những giá trị xưa cũ. Tuy vậy, thành công có tái lập lại với anh hay không, thì vẫn cần phải chờ…

Djokovic quay lại với Vajda
Djokovic quay lại với Vajda

Mối quan hệ “tam giác quyền lực” giữa Agassi – Stepanek – Djokovic tưởng chừng sẽ là thứ có thể thách thức được “quyền uy” của Roger Federer và Rafael Nadal, giờ đây đã tan rã thành bọt bóng xà phòng. Sau khi Agassi ra đi, Stepanek cũng chấm dứt hợp tác với Djokovic và tiết lộ rằng, giữa anh này cùng với Agassi có quá nhiều quan điểm bất đồng với tay vợt cựu số 1 thế giới người Serbia. Họ chia tay nhau, trong vui vẻ (ít nhất cũng là họ… tỏ ra như vậy) và giờ đây, Djokovic đã quay về với Vajda, vị HLV lão thành lâu năm mà anh từng chấm dứt cộng tác từ hồi tháng 5 năm ngoái.

Djokovic hiện đang tích cực tập luyện cùng với HLV Vajda trên mặt sân đất nện tại Marbella (Tây Ban Nha), để chuẩn bị cho mùa giải sân đất nện sắp sửa diễn ra. Đây là lần đầu tiên anh tái ngộ Vajda, người mà anh đã… sa thải cùng với một chuyên gia thể lực và một chuyên gia vật lý trị liệu, bên cạnh việc chia tay cả Boris Becker. Ở thời điểm đó, việc Djokovic chấm dứt làm việc với cả một đội ngũ lão luyện từng giúp anh vươn đến đỉnh cao nhất trong sự nghiệp đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Còn giờ đây, sau một chuyến phiêu lưu bất thành, Djokovic đã quyết định quay lại với những giá trị xưa cũ.

Novak Djokovic tái ngộ Marian Vajda: Quay về với giá trị xưa cũ ảnh 1 Vajda từng hỗ trợ Djokovic bên cạnh Becker
Trước mắt, Vajda sẽ làm việc cùng với Djokovic ở Marbella cho đến hết tuần này. Sau đó, cả 2 người sẽ cùng “hành quân” sang Monaco, nơi Djokovic chuẩn bị cho giải đấu sân đất nện đầu tiên của mùa giải là Monte Carlo Masters. Vajda thích nghi rất nhanh chóng với việc hợp tác cùng Djokovic. Đằng nào, họ cũng từng làm việc suốt quãng thời gian dài đến 1 thập kỷ kia mà. Rất có thể, việc quay trở lại với Vajda sẽ giúp Djokovic tìm lại những “cảm hứng xa xưa”.
 Djolkovic trong một buổi tập trên sân đất nện gần đây

Theo Novosti, “Marian chưa bao giờ rời bỏ Novak, bất chấp việc “bị sa thải” hồi tháng 5 năm ngoái. Trong suốt những tháng qua, ông vẫn giữ vai trò của một cố vấn, khuyên bảo Djokovic từ xa và cũng vì lý do này, dù không có quan hệ hợp tác suốt thời gian gần 11 tháng vừa qua, Djokovic được cho là vẫn nghe những lời khuyên của vị HLV 53 tuổi người Slovakia”.

Tin cùng chuyên mục