Novak Djokovic: Bị từ chối nhập cảnh vào Australia, chờ bước vào cuộc chiến pháp lý

Hàng loạt tờ báo loan tải Novak Djokovic, tay vợt nam số 1 thế giới, đã bị trục xuất khỏi Úc và có khả năng sẽ không thể tham dự giải Australian Open 2022, dự kiến diễn ra vào ngày 17-1 tới đây. Tuy thực chất tay vợt người Serbia chưa bị trục xuất, nhưng anh đã bị từ chối nhập cảnh vào Úc và hiện đang “bị nhốt” trong một khách sạn - được cách ly tại Melbourne, để chờ cuộc chiến pháp lý ở phía trước, và nếu thua, “trục xuất” sẽ là hành động phía Úc đưa ra…

Djokovic tươi cười rời khỏi Serbia mà không biết phía trước là cả cuộc chiến pháp lý
Djokovic tươi cười rời khỏi Serbia mà không biết phía trước là cả cuộc chiến pháp lý

Ngay khi Djokovic bị từ chối nhập cảnh tại Sân bay quốc tế Melbourne (trước đó, anh đã bị giam giữ trong 9 tiếng đồng hồ và không thể chứng minh bản thân mình có đủ điều kiện nhập cảnh vào nước Úc, cho dù anh đã nhận được quyền miễn trừ y tế từ LĐQV Australia - BTC Australian Open), anh hẳn đã bị trục xuất nếu như các luật sư giỏi dang của anh không thỏa thuận thành công với giới chức chính quyền, qua đó, phía Úc sẽ cho Djokovic ở lại Melbourne đến hôm thứ Hai tuần sau để bước ra Tòa án và điều trần và chứng minh về trường hợp của mình…

Bất đồng chính kiến giữa Chính quyền bang Victoria, BTC Australian Open và Chính phủ Australia khiến Djokovic trở thành “nạn nhân bất đắc dĩ”, mà theo Tổng thống Serbia - Aleksandar Vucic, miêu tả, VĐV nổi tiếng nhất của đất nước Serbia “đang bị quấy rối”. Trong cuộc họp báo vừa được tổ chức vào trưa ngày hôm nay, Thủ tướng Australia - ông Scott Morrison, lặp đi lặp lại cụm từ “Luật là Luật”: “Nhập cảnh bằng visa yêu cầu tiêm 2 mũi vaccine hoặc quyền miễn trừ y tế. Tôi được khuyến cáo rằng quyền miễn trừ không được áp dụng, và kết quả anh ta phải tuân thủ luật lệ như bất kỳ ai khác”.

“Không có trường hợp thông cảm đặc biệt ở đây, luật là luật”, Thủ tướng Morrison mạnh mẽ nói tiếp: “Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục đưa ra những quyết định đúng đắn khi trong thời gian sắp tới để bảo đảm an toàn cho biên giới của đất nước Australia trong tình trạng liên quan đến dịch bệnh Covid!”.

Tổng thống Serbia, ông Vucic đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ hành động mang tính “xúc phạm” biểu tượng của đất nước Serbia. Ông viết trên tài khoản Instagram thu hút sự chú ý lớn lao của dư luận: “Tôi nói với Novak rằng cả đất nước Serbia đứng bên anh ấy và các cơ quan chính quyền Serbia đang làm tất cả mọi thứ để thấy hành vi quấy rối tay vợt giỏi nhất thế giới sẽ phải chấm dứt ngay lập tức. Với tất cả mọi chuẩn mực của luật pháp quốc tế, cả quốc gia Serbia sẽ chiến đấu cho Novak, cho cả sự thật và công lý. Novak rất mạnh mẽ, như chúng ta đều đã biết”.

Trong khi Djokovic chuẩn bị cho cuộc chiến pháp lý ở phía trước mà nếu thắng, anh mới có cơ hội bảo vệ ngôi vô địch ở Australian Open 2022 (và nếu thua, đương nhiên anh sẽ bị trục xuất và trở thành cựu vô địch), các tay vợt chuyên nghiệp khác đều đã chia sẻ quan điểm của mình. Tay vợt của nước chủ nhà James Ducworth cho biết: “Vâng, chuyện này có liên quan đến một Hội đồng độc lập. Vì vậy, vâng, nếu anh ấy phù hợp với các điều kiện thì anh ấy có thể đến Úc tham gia thi đấu”. Alex de Minaur nói “rất huề tiền”: “Một vấn đề rất liên quan đến chính trị. Chuyện này rất thú vị, đó là những gì tôi có thể nói. Mà này, thật ra nó cũng là như vậy đó”.

Về phần mình, Rafael Nadal đang tham dự Melbourne Summer Set Open, cho biết: “Đương nhiên, tôi chẳng thích những chuyện đang diễn ra. Theo một cách nào đó, tôi rất tiếc vì thứ đã xảy ra với anh ấy. Nhưng trong lúc đó, chính anh ấy cũng đã biết trường hợp kiểu như thế này từ nhiều tháng trước, vì thế, anh ấy tự ra quyết định của mình. Có vẻ như một số tình huống khá khó khăn. Người dân tại Australia, cảm thấy thất vọng với chuyện này là điều bình thường vì họ đã trải qua các giai đoạn cách lý rất khó. Tôi thì tin vào những gì người am hiểu về y học nói, và nếu người ta nói rằng chúng ta phải tiêm vaccine, nghĩa là chúng ta cần phải tiêm vaccine”.

Tin cùng chuyên mục