
Forest đã tỏ ra sắc sảo trước khung thành và dẫn trước 2-0 chỉ trong vòng 16 phút trước một chủ nhà vẫn mắc nhiều sai lầm giống như họ đã làm trong suốt cả mùa giải. Cú sút bị đổi hướng của Elliot Anderson đã mở tỷ số sau 5 phút, và Chris Wood ghi thêm bàn thắng thứ 2 bằng cú đánh đầu ở phút 16. Chen giữa 2 bàn thắng, Wood đã có một bàn bị từ chối vì lỗi việt vị. Mặc dù Spurs kiểm soát bóng trong hiệp 2 nhưng phải đến phút thứ 87 họ mới ghi được bàn thắng, khi Richarlison đánh đầu rút ngắn tỷ số.
Đối với Forest, đây là sự trở lại kịp lúc sau những trận thua liên tiếp trước Everton và Aston Villa, qua đó tiếp tục thúc đẩy cuộc đua kết thúc trong tốp 5 - những vị trí có suất dự Champions League mùa giải tới - trở nên rất khốc liệt ở 5 vòng đấu cuối. Kết quả này giúp Forest vươn lên vị trí thứ 3 với 60 điểm, hơn lần lượt Newcastle một điểm, và Man.City hai điểm, cũng như hơn ba điểm so với Chelsea và Aston.
Ngược lại, đây là một kết quả đáng thất vọng khác đối với người hâm mộ Spurs, những người đã la ó đội bóng của họ ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Nụ cười hiếm hoi mà HLV Ange Postecoglou đã thể hiện 4 ngày trước ở lượt về tứ kết tại Frankfurt đã được thay thế bằng vẻ mặt cau có quen thuộc. Mặc dù Postecoglou đã dẫn dắt đội vào bán kết Europa League, nhưng trận thua hôm thứ Hai đã là trận thua thứ 18 trong 33 trận Premier League, và khiến đội rơi xuống vị trí thứ 16 với 37 điểm. Với chặng đường khó khăn sắp tới, bao gồm chuyến làm khách đến Liverpool, Spurs đang trên hành trình kết thúc mùa giải có thể là tệ nhất về số điểm giành được - kể từ khi họ chỉ giành được 44 điểm vào mùa giải 1997-98.

“Đây là một trận đấu khác mà chúng tôi đã thua ở nơi mà chúng tôi không nên thua, và đó là một phần lớn trong mùa giải khi chúng tôi chỉ tự làm mọi thứ trở nên thực sự khó khăn cho chính mình trong những thời điểm quan trọng”, Postecoglou nói về trận thua thứ 8 trên sân nhà trong mùa giải này: “Để thủng lưới những bàn thua tệ hại. Thật đáng tiếc vì lối chơi của chúng tôi rất xuất sắc và chúng tôi đã hoàn toàn thống trị trận đấu. Ngay cả khi để thủng lưới 2 bàn, tôi vẫn cảm thấy chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng. Đồng thời, đây cũng là một thất bại nữa và là một thất bại không thể chấp nhận được”.
Những tiếng la ó từ người hâm mộ đã bắt đầu trong giờ nghỉ giải lao, nhà cầm quân 59 tuổi nói thêm: “Tôi không cần phải nói gì với người hâm mộ. Người hâm mộ cũng thất vọng và tức giận như chúng tôi vậy. Theo quan điểm của chúng tôi, chúng tôi cần phải chịu trách nhiệm vì đã không đạt được tiêu chuẩn cần có.