Những “ông vua” trở lại

Vòng 3 được xem là vòng đấu đầy khiếp hãi của các đội chủ nhà khi có đến 4 chủ nhà trắng tay, nhưng cũng là vòng đấu đánh dấu sự trở lại của các “sát thủ” trên hàng công. Đó còn là vòng đấu mang tính bước ngoặt của nhóm đội cuối bảng, nhất là Hoàng Anh Gia Lai đã “giải hạn” bằng trận thắng quan trọng trên sân khách, chiến thắng đã giảm nhiều áp lực cho chiếc ghế HLV của ông Dusit… Gaston Merlo (27, SHB.Đà Nẵng) vẫn luôn là mối nguy hiểm cho các hàng phòng ngự đối phương. Ảnh: Bách Nhật Tiền đạo:
Những “ông vua” trở lại

Vòng 3 được xem là vòng đấu đầy khiếp hãi của các đội chủ nhà khi có đến 4 chủ nhà trắng tay, nhưng cũng là vòng đấu đánh dấu sự trở lại của các “sát thủ” trên hàng công. Đó còn là vòng đấu mang tính bước ngoặt của nhóm đội cuối bảng, nhất là Hoàng Anh Gia Lai đã “giải hạn” bằng trận thắng quan trọng trên sân khách, chiến thắng đã giảm nhiều áp lực cho chiếc ghế HLV của ông Dusit…

Gaston Merlo (27, SHB.Đà Nẵng) vẫn luôn là mối nguy hiểm cho các hàng phòng ngự đối phương. Ảnh: Bách Nhật

Gaston Merlo (27, SHB.Đà Nẵng) vẫn luôn là mối nguy hiểm cho các hàng phòng ngự đối phương. Ảnh: Bách Nhật

Tiền đạo: Almeida (Navibank SG), Merlo (SHB.ĐN), Antonio (ĐT.LA)

Được tung vào sân từ hiệp 2 trong nỗ lực tìm bàn thắng để giải quyết bài toán 3 điểm của đội nhà, Almeida đã không làm cho HLV Mai Đức Chung thất vọng với cú đúp trong trận này để đem 3 điểm quý giá về cho Navibanks SG. Chưa gây được ấn tượng từ đầu mùa, nhưng khoảnh khắc tỏa sáng ở trận đấu “điểm” là quá đủ cho cựu Vua phá lưới V-League này khẳng định mình.

Tương tự, một “ông vua” khác đã thể hiện sự nhạy bén của mình là Gaston Merlo, không chỉ ở bàn ấn định tỷ số 2-0 trước Hà Nội T&T để đem lại trận thắng thuyết phục cho đội nhà, chân sút số 1 của SHB.Đà Nẵng luôn là mối hiểm họa rình rập hàng phòng ngự đối phương trong suốt thời gian trước đó.

Cuối cùng là Antonio, sự tỏa sáng của anh trên sân Ninh Bình đã góp phần lớn đem 3 điểm về cho Đồng Tâm Long An. Hợp cùng Tshamala và Danny, Antonio đã hình thành bộ 3 tấn công lợi hại của đội khách trong các pha phản công. Sự bền bỉ, tốc độ và khéo léo của anh đã tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm trước khung thành thủ môn Đinh Hoàng La vào cuối trận, và cuối cùng, anh đã kịp tạo dấu ấn với bàn thắng quyết định vào phút 74.

Tiền vệ: Việt Cường (HA.GL), Duy Khanh (Navibank SG), Tấn Tài (KH), Thanh Hưng (SHB.ĐN)

Được bố trí chơi khá tự do ở giữa sân trong mùa này như một thủ lĩnh ở hàng tiền vệ, Việt Cường đã thể hiện tốt vai trò của mình khi quán xuyến thành công vai trò hộ công lúc đội bóng phố núi vắng Sakda. Cú đúp trong trận thắng 3-1 trước Hà Nội ACB của anh đã góp phần lớn giúp đội nhà thoát hiểm trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Không ghi được bàn thắng ở vòng này, nhưng 2 tiền vệ tổ chức Duy Khanh (Navibank SG) và Tấn Tài (K.KH) đã chơi rất tròn vai để tiếp sức vào thành công của đội nhà. Nhất là Tấn Tài đã chơi tỏa sáng trên sân Gò Đậu trong cuộc đấu trí với hàng tiền vệ nhiều “sao” của đội chủ nhà.

Ở hành lang phải, Thanh Hưng tiếp tục thể hiện sự tiến bộ của mình tong trận đấu với Hà Nội T&T trên sân khách. Phong độ ổn định cùng khả năng quan sát tốt, Thanh Hưng đã hoàn thành vai trò cầu nối cho hàng tấn công của đội bóng sông Hàn.

Tấn Tài (12, KH) tranh bóng quyết liệt với Công Minh (B.BD). Ảnh: Nhật Anh

Tấn Tài (12, KH) tranh bóng quyết liệt với Công Minh (B.BD). Ảnh: Nhật Anh

Hậu vệ: Văn Giàu (ĐT.LA), Hải Lâm (SHB.ĐN), Đức Nghĩa (K.KH)

“Gừng càng già càng cay”, lão tướng Văn Giàu đã chỉ huy thành công hàng phòng ngự ĐT.Long An trong chuyến làm khách trên sân Ninh Bình trước đối thủ tập trung nhiều ngoại binh cũng như tuyển thủ quốc gia. Chính sự ổn định và chắc chắn của hàng thủ đã góp phần lớn vào tinh thần cũng như khả năng rình rập, chờ cơ hội ra đòn của các tiền đạo trong trận thắng quan trọng mà ĐT.Long An thực hiện được trên sân khách.

Trên sân Hàng Đẫy, Hải Lâm đã thành công vai trò thủ lĩnh hàng thủ của Đà Nẵng khi vô hiệu hóa các đợt hãm thành của đội chủ nhà, nhất là chân sút Benicio của Hà Nội T&T. Cuối cùng là Đức Nghĩa, hậu vệ trẻ đã bù đắp sự thiếu hụt kinh nghiệm bằng lối chơi lăn xả trong cả tấn công lẫn phòng ngự để góp phần lớn giúp đội nhà giành được trận thắng quan trọng trên sân Gò Đậu.

Thủ môn:
Danh Hoàng Tuấn (K.Khánh Hòa)

Có ít nhất 4 lần thủ môn trẻ này đã cứu thua cho khung thành đội nhà trước sức ép dồn dập của B.BD, nhất là ở hiệp 2. Những chân sút Leandro, Philani rồi Joseph nhiều phen phải ôm đầu không hiểu sao không thể đưa được bóng vào lưới của Hoàng Tuấn trong ngày đấu xuất thần. Ngoài sự chắc chắn của hàng thủ, phải kể đến sự xuất sắc của thủ môn này đã tạo sự tự tin hơn cho các đồng đội.

HLV: Dusit (Hoàng Anh Gia Lai)

Cuối cùng, Hoàng Anh Gia Lai đã kịp “giải hạn” bằng trận thắng quan trọng ở vòng này, HLV Dusit đã tiếp tục truyền được lửa tinh thần vào đội nhà sau trận thắng K.KH ở Cúp Quốc gia, nhưng với ông, chiến thắng vào chiều thứ Bảy vừa qua quan trọng hơn rất nhiều bởi đã giúp “Gỗ” thoát được rào cản áp lực về tâm lý. 

NHÓM PHÓNG VIÊN

Tin cùng chuyên mục