Trong một đêm lạ lùng, tất cả đội mạnh nhất ở Italia đều mất điểm, còn ở Tây Ban Nha, hai ứng viên sáng giá Barcelona và Real Madrid đều thảm bại trên sân khách. Người ta gọi đó là đêm thảm họa của những gã khổng lồ…
Real Madrid và Barcelona đều thảm bại
Mùa giải mới ở Tây Ban Nha đã bắt đầu với vô số bất ngờ mà đáng kể nhất là thảm bại của hai gã khổng lồ Barcelona và Real Madrid trên sân khách.
Trên sân của đội tân binh Numancia, Barcelona hùng mạnh của HLV Pep Guardiola đã thống trị thế trận một thời gian dài nhưng họ không sao vượt qua được hàng thủ chắc chắn của đối thủ, ngược lại sơ suất trong phong thủ đã khiến họ sớm trả giá ở phút 12 khi Martinez Rubino Mario thoát xuống cánh trái trong thế trống trải, đã tung cú sút ghi bàn duy nhất trận đấu. Barcelona kiểm soát thế trận đến 74%, sút 27 quả (so với 9 lần của Numancia) nhưng vẫn ra về trắng tay.
Nhà vô địch Liga Real Madrid cũng nhận thất bại 1-2 trên sân Deportivo La Coruna để biến sân Riazor thành tử địa của “kền kền trắng” khi họ không thắng lần nào ở đấy kể từ mùa giải 1992-1993. Mista mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 26. Ruud van Nistelrooy gỡ hòa cho đội khách phút 47 nhưng chỉ 4 phút sau đó Alberto Lopo đã ghi bàn quyết định cho Deportivo La Coruna. Cũng giống như Barcelona, Real Madrid kiểm soát bóng 61%, sút đến 31 quả (so với 13 lần của Deportivo) mà vẫn thua.
Italia: 4 ứng viên đều mất điểm
Có lẽ chưa có mùa giải nào kỳ lạ như mùa này khi cả 4 ứng viên hàng đầu Serie A đều không tìm thấy chiến thắng. Sáng hôm qua, Inter bất ngờ để mất 2 điểm trên sân Sampdoria, đến tối, Roma bị Napoli cầm hòa và Milan phơi áo trước tân binh Bologna, còn sáng nay đến lượt Juventus và Fiorentina chia điểm.
Trên sân San Siro, tiền vệ người Brazil Ronaldinho đã chơi rất ấn tượng, nhưng những nỗ lực của anh chưa đủ để xóa đi cái huông chơi kém trên sân nhà mùa trước. Marco Di Vaio mở tỷ số phút 18, đến phút 41, Ronaldinho chuyền bóng cho Massimo Ambrosini đánh đầu gỡ hòa, nhưng cú sút trái phá từ 25m của Francesco Valiani ở phút 79 đã làm cả sân San Siro nín lặng.
Trên sân nhà Olimpico, Roma đã không sao lấn át được Napoli nổi lên như một thế lực mới, trẻ trung và giàu tiềm năng ở Serie A. Không có Totti, De Rossi và Alberto Aquilani đã làm tất cả những gì cần thiết để tìm thấy bàn mở tỷ số phút 29 khi De Rossi bấm bóng cho Aquilani lao vào tung quả vô lê cận thành. Nhưng đến phút 55, Marek Hamsik đã gỡ hòa cho đội khách bằng hai pha kết thúc liên tiếp cận thành. Điều đáng nói là chỉ 1 phút trước đó, Napoli chỉ còn 10 người trên sân sau khi trung vệ Santacroce lãnh thẻ vàng thứ 2.
Trong trận đấu rạng sáng nay ở Florence, kịch bản cũ lặp lại, Juventus mở tỷ số ở phút 39 nhờ công tiền vệ lão làng Pavel Nedved. Đến phút 84 đội chủ nhà Fiorentina chỉ còn 10 người khi tiền vệ Felipe Melo lãnh thẻ vàng thứ 2, rời sân. Nhưng đúng 5 phút sau, tân binh Alberto Gilardino đã ghi bàn giúp Fiorentina tìm một kết quả hòa xứng đáng.
QUANG TRẦN