Hải Phòng có khởi đầu tốt nhất trong 5 mùa giải gần đây
Không được đánh giá cao trước khi mùa giải này khởi tranh nhưng Hải Phòng đã gây ấn tượng rất mạnh với 2 chiến thắng tuyệt đối và chưa phải vào lưới nhặt bóng lần nào. Cụ thể họ lần lượt quật ngã SLNA và Long An 2-0 và 5-0. Sức mạnh trên hàng công của họ thật đáng nể khi cặp tiền đạo ngoại Stevens-Fagan đã có bàn thắng. Văn Thắng - cầu thủ nội ghi bàn nhiều nhất V-League 2015 cũng lập cú đúp.

Người hâm mộ Hải Phòng vui sướng với màn khởi đầu ngọt ngào của đội nhà Ảnh: Quang Minh
Ngoài ra còn phải kể đến “cánh chim lạ” Xuân Hùng - người từng bôn ba ở các giải đấu tại Lào, Thái Lan đã kịp gây bất ngờ với 2 bàn vào lưới đội bóng xứ Nghệ ở vòng đấu thứ nhất. Nhiều khả năng đội bóng đất Cảng sẽ duy trì ngôi đầu thêm 1 vòng nữa khi tiếp tục đá tại Lạch Tray ở vòng 3, tiếp XSKT Cần Thơ vào chiều ngày 5-3.
SHB Đà Nẵng sống nhờ hơi thở Gaston Merlo
Không ngoa khi nói rằng đội bóng bên bờ sông Hàn đang dựa hẳn vào người cũ Merlo khi tất cả 4 bàn thắng họ có được ở thời điểm này đều đến từ chân sút người Argetina, bao gồm bàn thắng ấn định tỷ số ở những giây bù giờ tại Pleiku chiều 28-2, giúp SHB Đà Nẵng bỏ túi 6 điểm trọn vẹn như Hải Phòng và Thanh Hóa. Hẳn người hâm mộ đội bóng bên bờ sông Hàn rất mong Merlo đừng dính chấn thương để mơ về một chỗ ở tốp dẫn đầu V-League mùa này. Về phần mình nếu duy trì phong độ ổn định Merlo hoàn toàn có khả năng nâng kỷ lục giành danh hiệu Vua phá lưới V-League lên con số 4.
Đồng Tháp sớm bắt đầu hành trình vượt lũ
Dù cùng trắng tay như Đồng Tháp nhưng khó có ai tin HN T&T hay SLNA sẽ rớt hạng bởi 2 đội bóng này có lực lượng nhỉnh hơn Đồng Tháp lẫn những “mối quan hệ” tốt. Thế nên với thầy trò ông Phạm Công Lộc, họ phải sớm bắt tay vào việc tích cóp điểm số để rời xa vùng nguy hiểm. Khổ nỗi, họ vừa trắng tay trước 1 trong những đối thủ trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng Hà Nội ngay tại Cao Lãnh. Đã vậy ở vòng đấu tiếp theo, Đồng Tháp coi như khó mong có điểm bởi họ phải làm khách tại Thanh Hóa - đội đang xếp nhì bảng với hiệu số bàn thắng bại 5-0.

Ảnh: D.Thu
Bàn thắng và khán giả sút đáng kể
Chưa tính trận đấu muộn giữa QNK Quảng Nam - B.Bình Dương, 6 trận đấu vòng 2 chỉ mang lại 14 bàn thắng, tức trung bình chỉ có 2,33 bàn/trận và kém con số 2,71 bàn/trận ở vòng đấu thứ nhất. Số khán giả tới sân cũng giảm theo khi con số trung bình ở vòng này là 8.667 người/trận, kém xa con số 10.071 người/trận ở vòng đấu mở màn.
Ngoại lấn nội
Nếu như ở vòng đấu khai mạc, chỉ có 6 pha lập công thuộc về các cầu thủ ngoại/nhập tịch trong tổng số 16 bàn thắng thì tới vòng 2 lực lượng ngoại binh lên tiếng mạnh mẽ với 10 lần đưa bóng vào lưới trong số 14 bàn thắng, bao gồm pha phản lưới nhà của cầu thủ nhập tịch Nguyễn Trung Sơn (Đồng Tháp) trong trận tiếp tân binh Hà Nội.
TRUNG TÍN