Nhật ký U.23 Việt Nam - Chiếc áo tân binh

Áo quá khổ

Không đầy 24 giờ sau khi nhận lệnh tập trung cùng U.23 Việt Nam, trung vệ Nguyễn Nam Anh đã được ông Miura tung ra sân trong cuộc tái ngộ JFL Selection (Nhật Bản). Điều thú vị, Nam Anh mặc chiếc áo số 15 vốn được để dành cho đội trưởng Quế Ngọc Hải.

Áo quá khổ

Màn ra mắt của tân binh U.23 Việt Nam không đến nỗi quá tệ. Nam Anh chơi trong 30 phút cuối trận, đá cặp cùng trung vệ trẻ Trọng Đại. Trung vệ từng chơi bóng tại Lao League có vài pha truy cản thành công, nhưng chính thời điểm này, JFL Selection lại ghi bàn quyết định chiến thắng. Đấy là một cú sút xa hoàn hảo của đội khách, song cũng có lỗi của các tiền vệ phòng ngự lẫn trung vệ. Khoảng trống trước vòng cấm của U.23 Việt Nam lộ ra quá rộng, giúp chân sút đội khách rảnh chân chỉnh sửa để đánh bạo Đình Hoàng bằng cú nã đại bác.

Tân binh Nguyễn Nam Anh mặc chiếc áo số 15 vốn được để dành cho đội trưởng Quế Ngọc Hải. Ảnh: Minh Hoàng

Nói tóm lại, sự xuất hiện của Nam Anh với chiếc áo số 15 quen thuộc, vốn dành cho… Quế Ngọc Hải không bịt nổi lỗ rò của hàng phòng ngự. Vấn đề của U.23 Việt Nam là tính hệ thống, như chính HLV JFL Selection Kazuhito nhìn nhận, đội bóng của ông Miura không có sự gắn kết trong lối chơi. Vì thế, dù đã nỗ lực và có tinh thần tốt hơn, U.23 Việt Nam vẫn không tránh được thất bại thứ hai liên tiếp trước đội bóng bán chuyên nghiệp của xứ hoa anh đào.

Có những vấn đề lộ ra từ đội bóng của HLV Miura đang cầm trịch. Con người mà ông thầy người Nhật này đào xới, tìm kiếm vẫn chưa được như ý. Có thể là Duy Mạnh sẽ trở lại trong màu áo U.23 Việt Nam trong khoảng thời gian ngắn nữa, qua đó tạo nên chút ít hy vọng về khả năng cầm chịch ở tuyến giữa. Nhưng việc ông Miura gọi thêm một trung vệ để thử thách càng cho thấy khát khao thầm kín của ông thầy người Nhật: ông thèm Quế Ngọc Hải.

Tăng viện giờ chót?

Theo kế hoạch, sau trận đấu gặp Cerezo Osaka vào ngày 17-12, U.23 Việt Nam chỉ rèn quân thêm 2 ngày tại Hà Nội. HLV Miura cũng đã quyết định hủy luôn trận đấu tập với HN.T&T vào ngày 18-12, bởi ông muốn tập trung cho trận đấu với đại diện J.League. Ngày 20-12, U.23 Việt Nam bay vào Nam rèn quân, vừa để thay đổi bầu không khí lẫn làm quen với thời tiết nắng nóng, giống như những gì U.23 Việt Nam sắp đối diện tại Qatar.

Kế hoạch đã lên khuôn và gần như sẽ khó điều chỉnh thêm, dù ông Miura rất muốn tìm kiếm thêm 1 quân xanh chất lượng nữa để so giầy. VFF đã tích cực tìm thêm quân xanh, nhưng phía Qatar không cho phép sử dụng sân tùy tiện, trừ trận gặp U.23 Nhật Bản đã được cho phép từ sớm. Trong khi đó, nếu U.23 Việt Nam có điểm dừng trước khi đến Qatar, chi phí sẽ đội lên và VFF không dễ kham được ở hoàn cảnh hiện tại.

Dù sao, tìm thêm quân xanh không then chốt bằng việc được tăng thêm chất lượng đội hình. Hôm qua, lãnh đạo VFF thông báo tin vui: Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức đã “bơm” đủ 400 triệu đồng hỗ trợ cho Quế Ngọc Hải giải quyết êm thấm vụ Anh Khoa. Nghĩa là đến phút chót, một khi Quế Ngọc Hải không còn vướng mắc việc đền bù cho Anh Khoa, HLV Miura sẽ có đội trưởng của mình vào phút chót trước khi lên đường dự VCK U.23 châu Á.

Đèn xanh đã bật cho ông Miura.

Gia Minh

U.23 Việt Nam- JFL Selection 0-1

Thầy trò HLV Miura tiếp tục thua trong trận tái đấu cùng JFL vào chiều qua. Trong trận này, ông Miura vẫn xáo tung đội hình để thử nghiệm, nhưng ít nhất học trò của ông cũng có thời điểm chơi được trong hiệp đầu.

Sang hiệp 2, đội khách tung ra những át chủ bài, còn U.23 Việt Nam chơi với nhiều xáo trộn. Mất đi độ trơn tru, U.23 Việt Nam đã thủng lưới khi Sugai Shinya tung ra cú sút xa hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, không cho cơ hội để thủ môn Minh Hoàng cản phá. Thua 0-1 trong trận tái đấu, U.23 Việt Nam nhận được lời khen của HLV trưởng JFL Selection Kazuhito về sự khởi sắc, đặc biệt là tinh thần.

Tuy nhiên, ông thầy đồng hương với HLV Miura cho rằng, U.23 Việt Nam vẫn có trình độ thấp hơn JFL Selection và vấn đề lớn nhất của đội bóng áo đỏ chính là sự kết dính trong lối chơi. Hàng tiền vệ không cầm được bóng để điều nhịp trận đấu. 

Tin cùng chuyên mục