Nhân tài đâu phải cứ mày râu?

* Tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung (Hà Nam)

Không còn cách biệt về sự quan tâm đầu tư và lâu nay giải thưởng Quả bóng vàng cao quý trao cho những gương mặt xuất sắc nhất năm của bóng đá nữ cũng tương đương với giải dành cho các đồng nghiệp nam. Ngay cả khi trên thực tế, sân chơi của phái yếu vẫn chưa hào hứng như V-League, thì họ vẫn được ghi nhận, được tưởng thưởng xứng đáng…

Trong số 3 tên tuổi lọt vào nhóm đề cử cuối cùng cho danh hiệu Quả bóng vàng nữ, thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh là người nổi bật nhất. Cũng đơn giản, “người gác đền” dũng cảm của CLB TPHCM và ĐTVN nhiều năm qua từng 2 lần liên tiếp bước lên bục cao vinh quang. Nếu Kiều Trinh có chiến thắng thêm lần nữa thì nhiều người cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên.

Nhân tài đâu phải cứ mày râu? ảnh 1

Thủ môn Kiều Trinh là một ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Quả bóng vàng nữ 2014. Ảnh: Dũng Phương

Sau đàn chị Kim Chi (4 lần lấy giải), chính Kiều Trinh là người “giàu” thành tích Quả bóng vàng nữ thứ nhì (2 lần vào các năm 2011 và 2012). Lối chơi lăn xả, quả cảm và luôn cháy hết mình trong khung thành ĐTVN từ lâu đã trở thành thương hiệu của Kiều Trinh. Hai lần chiến thắng trước, Kiều Trinh đã vượt qua không ít đồng đội tài năng như Ngọc Anh, Lê Thị Thương, Nguyễn Thị Muôn, Trần Thị Kim Hồng… suy cho cùng cũng nhờ vào màn trình diễn của cô ở các đấu trường vô địch Đông Nam Á, SEA Games và cả Asian Games luôn ấn tượng, trở thành chỗ dựa vững chắc nhất nơi hàng phòng ngự.

Năm ngoái, chỉ suýt chút nữa thôi, các cô gái vàng ấy đã biến giấc mơ dự World Cup 2015 ở Canada thành hiện thực. Giả sử như điều đó thành thật, sẽ rất khó cho các nhà chuyên môn, giới truyền thông khi quyết định chọn ai cho danh hiệu Quả bóng vàng nữ năm 2014. Nhưng dẫu sao, bóng đá nữ cũng đã đem lại cho người hâm mộ và cho cả giới chức VFF, lãnh đạo ngành TDTT những cảm xúc tuyệt vời, có ngọt ngào và có cả sự tiếc nuối.

Trở lại với thực tế cuộc chạy đua đến danh hiệu cá nhân cao quý nhất, liệu Kiều Trinh có thắng được Tuyết Dung và Minh Nguyệt để tiến gần hơn đến kỷ lục mà đàn chị Đoàn Thị Kim Chi đang nắm giữ? Rõ ràng, nếu căn cứ vào danh tiếng, nhiều người sẽ cho rằng Kiều Trinh gần như nắm trọn ưu thế. Tuy nhiên, Minh Nguyệt và Tuyết Dung lại có vẻ trội hơn cô thủ môn Sài thành về chuyên môn, vì đơn giản trong năm 2014, họ đã chơi nổi bật trong cả màu áo của các CLB Hà Nam, Hà Nội cũng như ở ĐTQG.

Tuyết Dung - một phát hiện dưới thời của HLV Trần Vân Phát - giờ đây đã bước đi những bước vững chắc cùng đội bóng Hà Nam và đội tuyển. Kỹ năng xử lý bóng khá khéo léo, dứt điểm chân trái đầy hóc hiểm cũng như thái độ thi đấu đầy chất cống hiến của “kiều nữ” này có thể biến cô thành ngôi sao bóng đá nữ số 1 trong đêm gala trao giải 13-4 tới đây. Tương tự như vậy, ngôi sao tấn công Minh Nguyệt xứng đáng nhận được những đề cử cao nhất, bởi lẽ cô đã cháy hết mình trên sân cỏ, gạt sang bên những ham muốn đời thường để theo đuổi đến cùng nghiệp bóng đá. Minh Nguyệt cho biết nếu treo giày, ước mơ của cô từ tấm bé chính là trở thành một cô giáo dạy thể dục, nối nghiệp người mẹ già vẫn ngày đêm đặt niềm tin vào cô con gái út của mình…

THANH LÂM

* Tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung (Hà Nam)

Nếu như trong suốt thời gian qua, những cái tên có mặt trong Quả bóng vàng nữ đều là những gương mặt quen thuộc nổi tiếng thì việc cầu thủ trẻ Nguyễn Thị Tuyết Dung được có tên là điểm mới của giải năm nay. Trong năm 2014, có thể là một năm thành công đối với Tuyết Dung khi cô cùng các đồng đội ở Hà Nam xuất sắc đánh bại Hà Nội giành chiếc huy chương vàng Đại hội. Và đây cũng là thành tích cao nhất của bóng đá nữ Hà Nam. Ngoài ra, Tuyết Dung chính là cầu thủ xuất sắc nhất giải VĐQG 2014.

Là cầu thủ có kỹ thuật và tư duy tốt, Tuyết Dung được HLV Văn Thị Thanh đặt vào vị trí tiền vệ trung tâm ở đội Hà Nam. Trong hai năm gần đây, Tuyết Dung chứng tỏ được sự trưởng thành từng bước trở thành trụ cột ĐTQG. Nếu so về danh tiếng, có thể Tuyết Dung không thể bằng Minh Nguyệt và Kiều Trinh. Nhưng xét về thành tích và phong độ trong năm 2014, có thể tiền vệ trẻ này nhỉnh hơn hai đàn chị rất nhiều.

Nhân tài đâu phải cứ mày râu? ảnh 2

Gương mặt trẻ Tuyết Dung (Hà Nam) xuất sắc có mặt trong cuộc đua danh hiệu Quả bóng vàng 2014. Ảnh: T.L.

* Tiền đạo Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Hà Nội)

Được mọi người biết đến từ khá lâu là một tiền đạo hay và nhạy bén, nhưng mãi đến hôm nay cái tên Minh Nguyệt mới được nêu lên trong giải thưởng Quả bóng vàng. Nguyên nhân bởi Minh Nguyệt là cầu thủ chơi bóng sau lứa thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam như Kim Chi, Đào Thị Miện, Văn Thị Thanh một chút… Nhưng do các đàn chị quá nổi, nên Minh Nguyệt chỉ là một chiếc bóng bình thường.

Khi lứa thế hệ vàng từ giã sự nghiệp, Minh Nguyệt bắt đầu được mọi người chú ý nhiều hơn. Tưởng chừng như năm 2013, cô gái chơi cho đội Hà Nội có cơ hội rất cao giành lấy Quả bóng vàng vì phong độ của cô năm đó rất xuất sắc, không có đối thủ cạnh tranh xứng tầm. Thế nhưng, giải thưởng lại bị gián đoạn. Đến với Quả bóng vàng 2014, Minh Nguyệt vẫn là trụ cột không thể thiếu của Hà Nội và đội tuyển quốc gia. Năm nay 27 tuổi, Minh Nguyệt đang ước mong có một danh hiệu quý giá để có thể cô sẽ giải nghệ vào năm tới.

Nhân tài đâu phải cứ mày râu? ảnh 3

Ảnh: T.L.

* Thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh (TPHCM)

Đối với giải thưởng Quả bóng vàng, cái tên Kiều Trinh không xa lạ gì do cô 2 lần giành Quả bóng vàng, 2 lần Quả bóng bạc. Có thể nói, Kiều Trinh là thủ môn thành công nhất Việt Nam vì chưa có ai trấn giữ khung thành mà đoạt được nhiều danh hiệu như thế. Trong năm vừa qua, Kiều Trinh luôn là sự lựa chọn số 1 cho vị trí thủ môn của đội tuyển quốc gia và TPHCM. Luôn giữ được phong độ ổn định, Kiều Trinh luôn được giới chuyên môn đánh giá cao và đây là lần thứ 5 liên tiếp, cô tiếp tục có tên trong giải thưởng Quả bóng vàng. Theo bộc bạch của Kiều Trinh, có thể đây là giải thưởng cuối cùng của mình vì cô dự định treo găng để tạo cơ hội cho các thủ môn trẻ.

Quang Trực

Danh sách “mở”

Trong danh sách phát đi từ phía BTC, ở hạng mục “Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất” với sự xuất hiện của 10 gương mặt gồm: Công Phượng, Tuấn Anh, Đông Triều, Văn Toàn, Xuân Trường (HAGL), Tiến Dũng (Viettel), Xuân Hưng (Thanh Hóa), Văn Long, Huy Toàn (SHB Đà Nẵng) và Tuấn Tài (SLNA). Sau thời gian “chắt lọc” đã chọn ra được 3 gương mặt là Công Phượng, Tuấn Anh (HAGL) và Huy Toàn (SHB Đà Nẵng) được cho là xứng đáng để đến đêm Gala lựa ra người xuất sắc nhất. Phần đông các phóng viên báo, đài hôm ấy đều cho rằng những gương mặt ấy là những người đáng để chọn mặt gửi vàng, và 3 người lọt vào “chung kết” được coi như sáng nước nhất.

Tuy nhiên dưới góc nhìn khác, một vài ý kiến thể hiện quan điểm là BTC nên mở rộng danh sách đề cử khi vắng mặt một số cầu thủ nổi bật khác. Về vấn đề này, đại diện BTC lý giải: “Danh sách gửi đến phóng viên, HLV, chuyên gia là “mở” chứ không đóng khung cố định. Cho nên ai cũng có quyền đề xuất người xứng đáng và được bầu chọn cho cầu thủ đó chứ không nhất thiết chỉ tập trung vào danh sách của BTC”.

Theo quy trình bầu chọn, ban đầu, BTC gởi ý kiến thăm dò đến nhiều chuyên gia và phóng viên trên cả nước để tham khảo. Sau khi tổng hợp đã đưa ra danh sách rút gọn và tiến hành gởi đến các đại biểu tham gia bầu chọn. Căn cứ từ kết quả của các phiếu bầu, BTC đã cho ra tốp 3 trước khi tiến hành trao giải vào đêm Gala. 

Trao đổi với SGGP Thể thao, HLV Trần Công Minh có cùng quan điểm: “Tôi nghĩ người bầu chọn có quyền bầu cho cầu thủ mà mình thấy đáng nhận giải thưởng. Đâu cần phải chạy theo danh sách của BTC một cách máy móc, vì ở giải thưởng nào đi nữa cũng chỉ mang tính tương đối, cần hiểu cho việc này theo hướng linh động, nhẹ nhàng hơn”.

ĐINH HỒNG

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất