Nhạc trưởng mẫu còn thiếu ở Argentina!

Nhạc trưởng mẫu còn thiếu ở Argentina!

Trận hòa 1-1 với Bolivia đã chứng tỏ những toan tính chiến thuật của HLV Sergio Batista không phát huy tác dụng. Không phải Argentina chơi kém, không phải ngôi sao Lionel Messi đánh mất ánh hào quang mà chính là sơ đồ 4-3-3 Batista bị “lỗi hệ thống”. Bình luận viên Rob Hughes của tờ International Herald Tribune khẳng định Argentina vẫn còn thiếu một vị nhạc trưởng đủ tài năng và ý thức chiến thuật để giúp Messi phát huy hết năng lực của mình…

Ever Banega (trái) mới là người mà Argentina kỳ vọng.

Ever Banega (trái) mới là người mà Argentina kỳ vọng.

Trận ra quân thất vọng trước đối thủ dưới cơ đã làm gợi lên bao nghi ngờ ở xứ sở đang chìm trong hỗn loạn của bạo lực và kinh tế suy sụp. Người ta ngờ vực của tình yêu nước của Messi, ngờ vực cả tinh thần chiến đấu của các ngôi sao Argentina vốn đều chơi bóng ở nước ngoài, ngoại trừ thủ thành Juan Pablo Carrizo, vốn chơi cho River Plate.

Nhưng nghi ngờ có nghĩa là người ta chẳng hiểu gì về Messi, Carlos Tevez, Javier Zanetti hoặc Javier Mascherano. Đôi khi khát vọng chơi tốt trên sân nhà có thể trở thành kẻ thù bên trong mỗi cầu thủ. Đối với các ngôi sao Argneitna chiến thắng Copa trên sân nhà là thành tựu vô giá và họ sẵn lòng “đổ máu” cho vinh quang.

Vậy điều gì ngăn trở Argentina đánh bại đối thủ mà họ từng thắng dễ như ăn gỏi? Nhật báo Clarin chạy dòng tít lớn “Một đêm thiếu tầm cao!” - như muốn nhấn mạnh nỗi đau của “thất bại” này. “Đó không phải là kết quả chúng tôi kỳ vọng. Argentina phải cải thiện để thắng những trận còn lại. Chúng ta cần sự yên bình”.

Yên bình ư? Chí ít cũng giống như địa điểm mà họ sẽ thi đấu trận tới. Khi tiếp Colombia vào thứ Tư tới, Argentina cần một cuộc trình diễn ngoạn mục để bất chấp điềm gở từ cái tên tộc của sân bóng tỉnh lẻ ở Santa Fe. Trên giấy tờ, sân này mang cái tên khá dài Estadio Brigadier General Estanislao Lopez, nhưng dân địa phương gọi nó là “El Cementerio de Los Elefantes” - Nghĩa địa của loài voi!

Liệu Argentina có chôn vùi tên tuổi của mình ở nghĩa địa này? Chắc chắn không phải lần này. Không phải ở trận này. Argentina chắc chắn sẽ làm mọi cách để khẳng định là nỗi vất vả ở La Plata đơn giản chỉ là chút căng thẳng ở trận mở màn vốn thường chặt chẽ và đầy khó khăn.

Santa Fe, thành phố vùng đông bắc đất nước, là nơi rất gần với quê nhà của Messi. Đó cũng là miền đất thân thuộc với chàng trai trẻ Ever Banega, người có thể là nhân tố quyết định mà Argentina tìm kiếm trong thời điểm biến động hiện thời.

Banega, 23 tuổi là sản phẩm gần nhất mà Argentina có trong đội ngũ này - một cầu thủ sáng tạo, một người cầm trịch. Không có một nhạc trưởng như thế, những tiền đạo như Messi hay Tevez, Lavezzi, lẫn những cầu thủ dự bị như Di Maria, Aguero, Pastore, Higuain và Milito đều trở nên hoang phí.

Messi sẽ luôn dốc bóng tấn công bởi vì Messi là Messi. Nhưng hôm thứ Sáu, anh phải làm điều hiếm khi làm ở Barcelona, đó là lùi sâu và sâu hơn nữa để nhặt nhạnh từng quả bóng trước khi mang nó đến gần khu cấm địa Bolivia. Không ai trong đội hình toàn sao này cung cấp bóng đầy đủ cho Messi, cũng chẳng ai lo chuyện điều chỉnh nhịp điệu.

Banera ngạc nhiên thay, lại tham gia vào nhiệm vụ thu hồi bóng để giao lại cho Messi, rồi thôi.

Thật ngạc nhiên khi một Batista thông minh và giỏi giang lại có thể phạm sai lầm như vậy. Ông xây dựng đội hình theo khuôn mẫu Barcelona nhưng lại thiếu mất mẩu quan trọng nhất - khúc xương chính giữa - người cầm trịch trận đấu.

Barcelona sở dĩ thành công là vì họ có Xavi Hernandez, cầu thủ mà Argentina không có. Anh là nhân tố quyết định bởi đôi mắt, bộ não và đôi chân anh có thể tung ra những đường chuyền chính xác đến từng centimet để các tiền đạo phóng mình vào khu cấm…

Batista hy vọng Ever Banega sẽ sắm được vai trò đó như từng trải nghiệm ở Valencia. Nhưng Banega là một canh bạc sai lầm ở nơi mà những nhạc trưởng tài ba của Argentina như Juan Veron, Juan Riquelme, Pablo Aimar từng thất bại.

Có người tiến cử Javier Pastore vào vị trí cầm trịch nhưng anh cũng không thích hợp làm cái bóng sau lưng Messi. Đi tìm một nhạc trưởng đích thực cho Argentina có lẽ bạn phải quay ngược về năm 1978, nơi tiền vệ khôn ngoan Osvaldo Ardiles kết hợp với sự thính nhạy của Mario Kempes, để thực sự nhớ về cách Argentina kiểm soát và lèo lái trận đấu theo cách mà Xavi và Sneijder đang làm ngày nay.

Banega, chơi bên hông cặp tiền vệ phòng ngự Mascherano và Cambiasso, còn lâu mới vươn tới nổi đẳng cấp đó, nhưng nếu khôn khéo và hiểu được trọng trách của mình, anh có thể làm biến đổi trận đấu theo cách của riêng mình. Thay vì chỉ dừng lại ở phía sau hoặc bên trái Messi, Banega có thể chủ động đi xa hơn hoặc dấn bóng sang phải để làm đối phương mất phương hướng. Thay vì cứ chuyền bóng cho Messi là xong việc, Banega có thể chủ động tấn công theo ý mình. Sự năng động của Banega sẽ giải thoát cho Messi và đó là lúc anh bất thần lao vào khu cấm để tự mình ghi bàn như thường làm ở xứ Catalan.

Nếu Banega có thể chuyển đổi và thích ứng nhanh ngay trong giải này, chúng ta sẽ thấy các tiền đạo Argentina dấn thẳng vào trận chung kết ngày 24-7 tới ở sân Monumental. Bằng không, tất cả sẽ kết thúc bằng những giọt nước mắt buồn đau, như giới mộ điệu Argentina vừa tê tái tiễn đưa CLB huyền thoại River Plate xuống hạng tuần qua.

TIẾN TRUNG

Tin cùng chuyên mục