Đã 72 tuổi, nhưng Luis Aragones vẫn chưa muốn dừng lại. Kiến trúc sư cho chức vô địch Euro 2008 của đội tuyển Tây Ban Nha đang nóng lòng chờ đợi thử thách tiếp theo trong sự nghiệp.
Trong buổi trả lời phỏng vấn cho đài phát thanh Cadena COPE, Luis Aragones mở rộng vòng tay với tất cả các đội bóng trong nước lẫn ngoài nước. Ông nói: “Tôi muốn tiếp tục làm công tác huấn luyện. Tôi sẵn sàng làm việc với bất kỳ đội tuyển hay CLB nào trong lẫn ngoài nước”. Aragones cũng nói thêm: linh cảm cho ông thấy khả năng mình ra nước ngoài làm việc sẽ cao hơn.
Luis Aragones
Tại sao linh cảm cho Aragones thấy điều đó? Vì suốt một năm qua, có CLB nào chịu mở lời thuê ông đâu! Từ khi bị Fenerbahce thanh lý hợp đồng đến nay, Aragones mòn mỏi chờ một lời đề nghị từ quê nhà. Nhưng tất cả chỉ là tin đồn. Ngay cả các CLB mà Aragones từng gắn bó cũng không đoái hoài đến “nhà hiền triết”. Atletico chọn Quique Flores để chữa cháy và sau đó ký hẳn hợp đồng chính thức. Sevilla thà thuê HLV “cây nhà lá vườn” Antonio Alvarez còn Mallorca thuê HLV trẻ Michael Laudrup chứ không ngó ngàng gì đến Aragones.
Việc Aragones đánh tiếng muốn làm việc theo nhiều người chính là cách để ông thu hút sự chú ý của LĐBĐ Bồ Đào Nha. Sau khi HLV trưởng Carlos Queiroz thất bại tại World Cup 2010 và vừa bị LĐBĐ nước này phạt cấm chỉ đạo trong 6 tháng, đã có không ít tin đồn rộ lên về tương lai của vị này. Một trong những suy nghĩ phổ biến nhất: các vị trong Liên đoàn đã ngán Queiroz đến tận cổ rồi và chỉ muốn tìm cớ để đuổi hẳn ông đi. Và nếu phải tìm một ông thầy mới cho Bồ Đào Nha thì Aragones là một ứng viên sáng giá. Trước là vì ông đã từng thành công ở cấp độ đội tuyển, sau là vì ông đang… thất nghiệp và sẵn sàng làm việc trở lại. Người được mệnh danh là “Nhà hiền triết xứ Hortaleza” nói thêm: “Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc giải nghệ. Tôi chưa sẵn sàng cho việc ấy. Tôi vẫn muốn làm việc”.
Đã muốn làm việc thì phải… quảng cáo. Aragones tranh thủ tự tiếp thị chính mình khi tuyên bố “Chính tôi chỉ ra con đường thành công cho Tây Ban Nha từ chức vô địch Euro 2008”. Aragones tiết lộ: sau thành công tại Áo và Thụy Sĩ thì LĐBĐ Tây Ban Nha không hề có ý định giữ mình lại vì họ đã nhắm Vicente Del Bosque. Cuối cùng Del Bosque đã cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup. Về việc này, Aragones lại nói: “Del Bosque đã làm tốt công việc của ông ấy. Nhưng tôi nghĩ với mình, Tây Ban Nha cũng sẽ giành được cúp vàng mà thôi”.
Đến đây thì có lẽ nhiều người Tây Ban Nha phải chau mày. Hẳn chúng ta còn nhớ khi World Cup diễn ra, Aragones từng chỉ trích Del Bosque không tiếc lời sau trận thua Thụy Sĩ. Ông bảo Del Bosque phá tung công trình mà ông xây dựng bấy lâu, chê Del Bosque thiếu linh hoạt về mặt chiến thuật. Sau khi Tây Ban Nha khởi sắc và đi một lèo đến trận chung kết, Aragones lại khen Del Bosque là biết… kế thừa thành quả của mình.
Tự quảng cáo là một việc, nhưng để nâng tầm bản thân, ông lại chọn cách là hạ thấp vinh quang của Del Bosque, người đang được cả Tây Ban Nha yêu mến và trọng vọng. Sẽ ra sao nếu mọi người bật lại Aragones: ông đã có bao nhiêu chức vô địch Liga và bao nhiêu chức vô địch Champions League trước khi lĩnh nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển mà chê bai Del Bosque?
Câu trả lời: đúng 1 chức vô địch Liga với Atletico cách đây đã… 23 năm. Aragones – người của quá khứ – có vẻ đang ganh tỵ với “người đương thời”.
HOA VINH