Người hâm mộ làm “đám tang” ở Old Trafford

Người hâm mộ Man.United đã kêu gọi hãy mặc đồ đen đến sân trong trận đấu với Arsenal tại Old Trafford vào Chủ Nhật, biểu thị như đến dự lễ tang một CLB đã chết, nhằm đẩy mạnh nỗ lực phản đối quyền sở hữu và chỉ đạo của gia đình chủ sở hữu người Mỹ, Glazer.

Nhóm “The 1958” đã thực hiện rất nhiều cuộc biểu tình phản đối nhà Glazer nhưng chưa hiệu quả.
Nhóm “The 1958” đã thực hiện rất nhiều cuộc biểu tình phản đối nhà Glazer nhưng chưa hiệu quả.

The 1958, một trong những nhóm người hâm mộ quan trọng nhất của Quỷ đỏ, trong tuyên bố đưa ra tuyên bố vào thứ Ba cũng đã kêu gọi người hâm mộ tham gia cuộc diễu hành trước khi bắt đầu trận đấu. Đây sẽ là tuần thứ 2 liên tiếp xảy ra biểu tình tại Old Trafford, sau chiến dịch “Dừng khai thác lòng trung thành” để phản đối việc tăng giá vé trận đấu với Fulham.

“CLB đang dần chết trước mắt chúng ta, cả trong và ngoài sân cỏ và lỗi hoàn toàn thuộc về mô hình sở hữu hiện tại”, The 1958 cho biết trong tuyên bố. “CLB đang phải đối mặt với ngày tận thế về tài chính. Nợ nần là con đường dẫn đến sự hủy hoại. Sir Matt Busby cũng sẽ khó có thể yên nghỉ trước hoàn cảnh khó khăn hiện tại của một trong những tổ chức bóng đá vĩ đại nhất thế giới đang bị khuất phục, và theo nhiều cách đang trở thành trò cười. CLB đang thụt lùi và có khả năng sẽ còn tệ hơn nữa. Chúng tôi kêu gọi người hâm mộ hãy đứng lên, đoàn kết và tham gia cùng chúng tôi vào lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật, khi chúng tôi diễu hành đến sân và phản đối những người nhà Glazer đáng khinh bỉ, và những hành động cố tình tấn công vào văn hóa người hâm mộ của CLB này”.

Man.United đã nằm dưới sự kiểm soát của nhà Glazers, kể từ khi họ dùng đòn bẩy tài chính mua lại CLB vào tháng 5-2005, khiến Quỷ đỏ phải chịu khoản nợ hơn 500 triệu bảng. Ngay cả trước khi cuộc thâu tóm này diễn ra, các nhà đầu tư đến từ Mỹ đã gặp phải sự thù địch từ những người ủng hộ CLB, những người tức giận trước viễn cảnh đội bóng thịnh vượng và không nợ nần trước đây bị buộc phải gánh một khoản nợ khổng lồ… Và cho đến lúc này, CLB phải đối mặt với tình hình tài chính bất ổn ngày càng gia tăng, còn mùa giải Premier League này trở thành tồi tệ nhất trong lịch sử.

Man United1.jpg
HLV Ruben Amorim đã có hơn 4 tháng nỗ lực nhưng phong độ của Man.United ngày càng tệ hơn.

Kể từ khi nhóm nhà đầu tư đứng đầu là tỷ phú người Anh, Sir Jim Ratcliffe hoàn tất việc mua cổ phần thiểu số 27,7% vào ngày 20-2 năm ngoái, một số biện pháp cắt giảm chi phí và gây quỹ đã được đưa ra. Các chính sách bao gồm quyết định gần đây là tăng giá vé thấp nhất lên 66 bảng, bất kể tuổi tác, và 2 đợt sa thải nhân viên lên hơn 400 người...

HLV Ruben Amorim lên thay thế Erik ten Hag vào tháng 10, nhưng phong độ trên sân không có sự cải thiện, mà đòn giáng mới nhất là trận thua trong loạt sút luân lưu trước Fulham tại FA Cup vào Chủ Nhật. Lúc này Man.United chỉ còn duy nhất Europa League là cơ hội thắng danh hiệu - cũng là con đường duy nhất đưa họ đến cúp châu Âu ở mùa giải tới. Quỷ đỏ sẽ đối đầu Real Sociedad ở vòng 1/8, bắt đầu với trận lượt đi vào ngày 6-3.

Tin cùng chuyên mục