Hậu trường thể thao

“Ngược - xuôi” tìm ngoại binh

Ngoại binh trở thành sức mạnh, chỗ dựa cho các đội bóng. Điều này đã rõ, nhưng trớ trêu ở chỗ phần lớn các đội V.League hiện nay đang đau đầu trầm trọng trước sự xuống dốc thảm bại của lực lượng ngoại. Thế nên giờ đây tất cả lại quay cuồng đi tìm “nguồn hàng” mới.Khốn khổ vì “tây”
“Ngược - xuôi” tìm ngoại binh

Ngoại binh trở thành sức mạnh, chỗ dựa cho các đội bóng. Điều này đã rõ, nhưng trớ trêu ở chỗ phần lớn các đội V.League hiện nay đang đau đầu trầm trọng trước sự xuống dốc thảm bại của lực lượng ngoại. Thế nên giờ đây tất cả lại quay cuồng đi tìm “nguồn hàng” mới.

Khốn khổ vì “tây”

Bước vào mùa giải năm nay, XM.Hải Phòng đã khiến nhiều người phải trầm trồ thán phục về độ chịu chơi khi mua về hàng loạt hảo thủ đã khẳng định được thương hiệu. Tiền tấn được đổ ra để chiêu mộ Lazaro, Aniekan và cả cầu thủ dù đã nhập quốc tịch Việt Nam là Đinh Hoàng Max. Số này kết hợp với Leandro, ai cũng nghĩ đội bóng đất Cảng sẽ vận hành trơn tru trong mùa giải mà lãnh đạo đã ra chỉ thị: Phải vô địch!

Với những người làm bóng đá nơi đây, tiền không phải là vấn đề, họ chấp nhận chơi “tất tay” để có được thành công mà nền tảng chính là những ngoại binh. Tuy nhiên, sự kỳ vọng này đã chuyển thành nỗi thất vọng ghê gớm.

Lazaro, sát thủ có tiếng ở V.League là thế nhưng kể từ đầu giải đến giờ mới chỉ ghi đúng 2 bàn thắng, nguy hại hơn khi hai cầu thủ chủ lực Leandro-Aniekan thực sự khiến cả đội bị rối tung lên khi liên tục cuốn vào vòng xoáy bạo lực. Kể từ đầu giải đến giờ, ít nhất 2 lần cả hai lao vào choảng nhau ngay trên sân tập. Không muốn làm “nền” cho người khác tỏa sáng cùng những tranh chấp về quyền lực, tiếng nói trong đội, họ đã nói chuyện với nhau bằng chân tay.

Chỉ khổ HLV Vương Tiến Dũng khi phải đứng trước sự lựa chọn hoặc “trảm” Aniekan hoặc chỉ sử dụng Leandro. Nhiều lần trước giờ bóng lăn, HLV họ Vương phải vào tận phòng từng ngoại binh “nài nỉ” vì cái chung của đội hay gạt bỏ những hiềm khích cá nhân. Đó là nỗi khổ của người làm “tướng” đến mức sau trận gặp CS.ĐT, ông Dũng bị đuối sức, gục ngay tại cabin huấn luyện. Chẳng trách, XM.Hải Phòng cứ thế lên xuống phập phù, không duy trì được sự ổn định về phong độ để rồi bây giờ dẫn tới cơ hội xưng vương ngày càng dần xa tầm tay.

Ông Dũng khổ, người đồng cấp Nguyễn Thành Vinh tại Hòa Phát Hà Nội cũng chẳng thảnh thơi. Lấy Timothy, Eduardo, John Krause cho hy vọng xây dựng trục xương sống, tạo sức bật cho cả đội. Vậy nhưng, cái mà đội bóng thủ đô có được từ số cầu thủ này chỉ là những cái lắc đầu ngán ngẩm.

Timothy với cá tính ngổ ngược ở đội bất ngờ bị dính chấn thương gãy chân trước ngày khai giải và tệ hại hơn trong 3 tháng dưỡng thương, cầu thủ người Nigeria này thỏa sức… tăng cân. Đến ngày xỏ giày đá lại đã tăng lên tới hơn 100kg, khiến cho bản năng “sát thủ” của anh cũng tan biến theo sau vòng đấu.

Kể cả với V.Ninh Bình của HLV Lê Thụy Hải, dù có Giám đốc điều hành đồng thời cũng là nhà môi giới cầu thủ, ông Trần Tiến Đại, quân ngoại của đội bóng Hoa Lư chẳng khá hơn là bao. Ngoài Mota duy trì được tố chất của nhà kiến thiết lối chơi thì Gustavo, Marcelo, Raphael hay Junior xuống phong độ trầm trọng.

Cái khó mà ông Hải đang phải đương đầu cũng là nỗi niềm của tân HLV Mai Đức Chung ở N.Sài Gòn. Trindade, Opara đã lộ dấu hiệu tuổi tác cũng như những dư chấn từ việc bị chấn thương mấy năm trước đã khiến cả đội ngồi trên đống lửa bởi hiệu suất ghi bàn kém cỏi.

Lee Nguyễn (trái) đang được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm chất lượng cho nguồn ngoại binh rất tốt hiện nay của Bình Dương. Ảnh: H.H.

Lee Nguyễn (trái) đang được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm chất lượng cho nguồn ngoại binh rất tốt hiện nay của Bình Dương. Ảnh: H.H.


Khó tìm phương án thay thế

Chắc chắn sẽ có những cuộc thay máu ngoại binh diễn ra sau khi giai đoạn 1 kết thúc. Trên thực tế, gần 1 tháng trở lại đây trên sân tập của những M.NĐ, HN.T&T, XM.HP, Navibank Sài Gòn đã có cả chục ngoại binh xin đến thử việc, trong đó tích cực nhất phải nói HP.HN.

Theo dự kiến HLV Nguyễn Thành Vinh sẽ lấy tới 3 gương mặt mới cho các vị trí trung vệ, tiền vệ tổ chức và tiền đạo. Trong khi đó với XM.HP, Navibank Sài Gòn, HN.T&T đang cần một tiền đạo đẳng cấp thực sự có thể gánh vác nhiệm vụ ghi bàn.

Muốn là một chuyện nhưng với những gì đã diễn ra trong quá trình thử việc, khó có thể trông chờ sẽ có được những cầu thủ ưng ý. “Bây giờ khó khăn thì phải tìm người thay thế thôi. Điều này là chắc chắn rồi, tuy nhiên nguồn cầu thủ có chất lượng hiếm quá. HP.HN đã thử việc cả nửa tá cầu thủ rồi nhưng chưa chấm được ai cả, nan giải lắm”, không giấu được nỗi lo về chất lượng ngoại binh thay thế, HLV Nguyễn Thành Vinh đã bộc bạch như vậy.

Lý do thiếu nguồn cầu thủ mà ông Vinh nói cũng là thực trạng chung của các đội bóng khác khi đa phần các CLB chỉ còn biết trông chờ vào sự mối lái của các tay “cò” mà bao giờ cũng tồn tại những sự rủi ro rất lớn về chất lượng cầu thủ. Thời gian cho quá trình bổ sung cầu thủ không còn nhiều. Nỗi lo tìm ngoại binh mới thay thế đang “phình” lên từng ngày với các CLB. Lo đến phát sốt!  

HẢI SƠN 

***** 

 Những phi vụ... hớ nhất giai đoạn 1

Vào ngày cuối trước khi đóng sổ đăng ký ngoại binh, lãnh đạo CLB TPHCM đã nhẹ nhõm khi có được thỏa thuận với B.John, vốn là chân sút số 1 của V.Ninh Bình mùa trước và sẽ chơi cho CLB TPHCM ở giai đoạn 1. Tuy nhiên, hết ngày này sang ngày nọ chờ đợi chẳng thấy thông tin cầu thủ này đâu trong khi danh sách, số lượng đã chốt với BTC, thế là đội bóng này đành phải đá với 2 cầu thủ ngoại trong suốt giai đoạn 1, ngoài trung vệ Bruno thì tiền đạo Mario chỉ còn là cái bóng của chính anh trong mùa giải trước. Đó là một trong những nguyên nhân làm cho hàng tiền đạo của đội này khá “cùn” trong suốt lượt đi.

TDC Bình Dương cũng choáng không kém. Chuyển Mbabazi từ đội B.BD xuống thi đấu nhưng hợp đồng của cầu thủ này vẫn giữ theo khung của đội V-League, nhưng sau trận gặp Quảng Nam, chân sút này đột nhiên biến mất. Báo hại họ phải đá nốt phần còn lại của lượt đi mà không có tiền đạo ngoại. Nhằm đề phòng khả năng cầu thủ làm mình làm mẩy để được thanh lý hợp đồng đặng tìm đội khác ở giai đoạn 2, lãnh đạo đội bóng này đã gởi văn bản đến VFF báo cáo sự việc. Xem như chân sút này hết đường “binh” sang đội khác.

Lazaro, Anienan (XM.HP); Timothy (HP.HN) đã gây sốt trong dư luận khi cập bến mới ở đầu mùa, nhưng những gì mà họ thể hiện ở giai đoạn 1 chỉ gói gọn ở hai từ “thất vọng”. Hai “đại gia” ở phía Nam cũng gặp chuyện kém vui về ngoại binh là trường hợp HA.GL phải chấp nhận hụt khu trung tuyến khi thanh lý hợp đồng sớm với Lee Nguyễn; trong khi ở B.Bình Dương, Molina đột tử vì sử dụng ma túy đã làm cho khu trung tuyến đội này luôn trong tình thế phập phù.

H.G

Tin cùng chuyên mục