(SGGP).- Giữa tuần qua, C45 (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an) đã có công văn thúc VFF chuyển các hồ sơ, tư liệu phục vụ quá trình điều tra liên quan đến “nghi án” tiêu cực ở trận tranh siêu cúp quốc gia giữa SHB Đà Nẵng và XM.XT.SG.
Theo công văn, đến nay C45 chưa nhận được bất kỳ tư liệu nào gồm: hồ sơ chuyên môn trận đấu (danh sách thi đấu 2 đội, tổ trọng tài, giám sát trọng tài, giám sát trận đấu); báo cáo giải trình của Ban Tư vấn đạo đức VPF (báo cáo vụ việc, nội dung tin nhắn liên quan đến vụ tiêu cực, số điện thoại nhận tin nhắn, số điện thoại gửi đến, người nhận tin, quá trình xử lý sau đó…). Phía C45 đề nghị VFF chỉ đạo VPF cũng như các đơn vị liên quan gửi hồ sơ trên trước ngày 28-3-2013 để phục vụ cho quá trình điều tra, kết luận vụ việc.
Điều đáng nói ngày 27-2, tức chỉ 1 ngày sau khi Ban Tư vấn đạo đức thông báo về nghi án, đại diện C45 đã chủ động gặp VFF để xử lý vụ việc, trong đó có yêu cầu VFF cung cấp hồ sơ. Nhưng gần một tháng qua, VFF chưa thực hiện dù những hồ sơ này đều công khai và có sẵn.
Đáng nói hơn, liên tục gần đây, dư luận đang tỏ ra thắc mắc về việc cơ quan điều tra quá chậm trong việc kết luận vụ việc. Thậm chí, đã có ý cho rằng, mọi thứ đã “chìm xuồng”. Vì lẽ này mà C45 buộc phải làm công văn chính thức “thúc” VFF.
Cũng liên quan đến sự chậm trễ này, đã có thông tin cho biết VFF tỏ ra không hài lòng với cách làm việc và thậm chí sự tồn tại của Ban Tư vấn đạo đức khi bộ phận này công bố thông tin với báo chí trước cả khi chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng tại VFF khiến sự việc trở nên phức tạp và VFF bị đẩy vào tình thế bị động, mất thời gian đánh giá vụ việc và không kịp chuẩn bị hồ sơ.
Cho đến nay, theo ý kiến từ Ban Kỷ luật của VFF, ngoài các thông tin từ tin nhắn đến Ban Tư vấn đạo đức, trận siêu cúp vẫn được đánh giá là không bất thường về chuyên môn.
Đ. LINH