Trước trận Chelsea – Barcelona (VTV3, trực tiếp lúc 2g45 ngày 9-3)

Nếu Robben vào cuộc…

Trận tái đấu giữa Jose Mourinho và Frank Rijkaard được cả châu Âu chờ đợi như một cơ hội để tôn vinh người thắng trận và vùi dập kẻ chiến bại. Nếu Chelsea thắng, Mourinho sẽ là ông vua chiến thuật và trò chơi cân não còn nếu Chelsea thua, Jose sẽ trở thành gã hề đáng khinh ở châu Âu vì những luận điệu ngạo mạn của mình. Người ta gọi trận đấu là trò chơi chiến thuật mèo vờn chuột, là cuộc chiến giữa nước và lửa, là lạnh lùng và cảm xúc… cũng vì những lẽ đó!
Nếu Robben vào cuộc…

Trận tái đấu giữa Jose Mourinho và Frank Rijkaard được cả châu Âu chờ đợi như một cơ hội để tôn vinh người thắng trận và vùi dập kẻ chiến bại. Nếu Chelsea thắng, Mourinho sẽ là ông vua chiến thuật và trò chơi cân não còn nếu Chelsea thua, Jose sẽ trở thành gã hề đáng khinh ở châu Âu vì những luận điệu ngạo mạn của mình. Người ta gọi trận đấu là trò chơi chiến thuật mèo vờn chuột, là cuộc chiến giữa nước và lửa, là lạnh lùng và cảm xúc… cũng vì những lẽ đó!

  • Trò chơi mèo vờn chuột
Nếu Robben vào cuộc… ảnh 1

Việc Robben trở lại....vẫn là ẩn số.

Cuộc chiến hai vòng giữa Mourinho và Rijkaard đã diễn ra bất phân thắng bại trong vòng đầu tiên cho dù Barca đã giành chiến thắng 2-1 sau 90 phút. Thực tế, trận so tài chiến thuật giữa hai nhà cầm quân tài danh bậc nhất châu Âu đương thời đã diễn ra đầy bất ngờ: Jose thắng trong hiệp đầu và Frank giành lại ưu thế ở hiệp sau. Bây giờ, họ bước vào cuộc chiến quyết định khi Chelsea tìm kiếm một chiến thắng khít khao với lợi thế nhỏ nhoi của bàn thắng trên sân khách. Hai tuần trước, Mourinho đã tung nắm đấm trên sân Nou Camp và Rijkaard phải chờ đợi đến cuối trận để đáp trả đối thủ. Tuần qua, Rijkaard khai chiến trước bằng tuyên bố: “Espanyol chơi thứ bóng đá tốt hơn Chelsea!”.

Đó thực chất là đòn kích động vì ông tin rằng Chelsea sẽ lặp lại trò chơi rình rập trên sân Stamford Bridge và chẳng có gì ngạc nhiên khi Jose Mourinho – một tay diễn thuyết tài tình, thích nói và nói rất nhiều trước và sau mỗi trận đấu – lại lặng im. Sự im lặng đáng sợ đó không có nghĩa là Jose sẽ thay đổi quan điểm của mình về cuộc chiến mà chỉ là một nốt lặng trước phút cao trào. Quả thực là Jose đã chờ và hôm qua, ông tung đòn chiến thuật: Robben có thể ra sân! Thông thường các nhà cầm quân vẫn đánh “đòn gió” nhằm gây bất ngờ cho đối thủ khi rêu rao ngôi sao chủ lực của mình bị chấn thương, nhưng khi giáp mặt thì “kẻ chắc chắn vắng mặt đó lại khỏe như vâm”. Vì sao Jose lại làm điều ngược lại?

Đơn giản là sự góp mặt của Robben trong trận lượt về là điều Rijkaard lo ngại nhất. Nếu đó là sự thật thì Rijkaard sẽ phải chuẩn bị một đấu pháp “chống Robben” như Jose đã dày công sắp đặt một chiến thuật “chống Ronaldinho”. Nếu đó là sự thật thì Barca với đội hình thiếu chiều sâu sẽ phải điên đầu chuẩn bị cho những phương án chiến thuật nếu Robben vào sân, nhất là khi họ thiếu tiền vệ trụ đa năng Rafael Marquez… Như một phản ứng dây chuyền, vài giờ sau khi biết tin Robben, Barca gây ngạc nhiên dư luận khi thông báo Giuly sẽ hồi phục cho dù một ngày trước đó họ khẳng định sự vắng mặt của ngôi sao người Pháp!

  • Có hay không có Robben?
Nếu Robben vào cuộc… ảnh 2
Tiền vệ Tiago (trái, Chelsea) bám sát mũi nhọn Eto’o của Barca.

Đâu là hư, đâu là thực? Ba ngày trước, Robben thừa nhận anh chỉ có 10% cơ hội đá với Barca, từ bác sĩ chữa trị (người Italia) đến Chủ tịch điều hành Chelsea Peter Kenyon đều thừa nhận điều đó. Nhưng bây giờ, câu chuyện đã thay đổi. Jose khẳng định: “Cậu ấy có cơ hội thi đấu, dù không chơi trọn 90 phút”, rồi lại lấp lửng “có lẽ là quá sớm cho cậu ấy” và “nếu sau buổi tập ngày thứ hai này Arjen nói là cậu ta đã sẵn sàng thì quả là tuyệt vời”…

Chữ “nếu” trong lời tuyên bố của Mourinho cho thấy mọi chuyện vẫn chưa có gì chắc chắn, nhưng dù muốn hay không thì Barca cũng sẽ phải chuẩn bị cho thời điểm Robben vào sân. Vậy hai đội sẽ chơi như thế nào?

Chelsea: Mourinho sẽ triển khai đấu pháp: Phòng thủ chặt chẽ, phản công chớp nhoáng và tận dụng thứ vũ khí chết chóc mùa này: Những pha đá phạt. Hàng phòng thủ 4 người chứng tỏ sự ổn định với Gallas chơi cánh trái; tuyến tiền vệ sẽ có mặt Lampard, Makelele và Tiago. Nếu Mourinho không đánh đòn lừa về chuyện Robben thì Chelsea sẽ chơi đội hình 4-3-3 với Duff, Gudjohnsen và Robben trên tuyến tấn công. Nếu không thì Joe Cole sẽ được tung vào vị trí tiền vệ trái và cặp tiền đạo sẽ là Gudjohnsen – Duff.

 Đội hình dự kiến

Chelsea: (4-4-2) Cech, Ferreira, Carvalho, Terry, Gallas, Lampard, Makelele, Tiago, Cole, Duff, Gudjohnsen.
Barcelona: (4-3-3) Valdes, Beletti, Puyol, Oleguer, Van Bronckhorst, Xavi, Marquez (Albertini), Deco, Iniesta (Giuly), Eto’o, Ronaldinho.

Barcelona: Không nghi ngờ gì việc Barca triển khai thứ bóng đá một chạm, sử dụng những đường chuyền chọc khe và chờ đợi phép màu từ đôi chân Ronaldinho cũng như hy vọng ưu thế của lối chơi đồng đội gắn bó. Giuly chưa chắc ra sân nhưng Iniesta có thể lấp đầy vị trí đó với lối di chuyển thông minh được thử nghiệm trong trận gặp Osasuna. Marquez hầu như vắng mặt vì chấn thương gân kheo và Albertini sẽ xung trận sau một tuần dưỡng sức.

Trong trường hợp cả Marquez lẫn Robben đều có mặt thì Albertini vẫn nhiều khả năng ra sân khi mà Marquez đá cặp với Puyol ở trung lộ còn Oleguer sẽ dịch chuyển sang phải để ngăn chặn Robben.

Có quá nhiều ẩn số trong trận quyết chiến này nhưng chúng tôi tin rằng nếu không có Robben, trận đấu sẽ bùng nổ bàn thắng. Vì sao ư? Barca vốn giỏi công chứ không giỏi thủ, nhưng nếu Robben đe dọa khung thành Valdes thì họ sẵn lòng thu hẹp cự ly đội hình để ngăn chặn. Trong trường hợp Robben không có trong danh sách dự bị Chelsea, Barca sẽ không ngại ngần tấn công trước để tìm bàn thắng. Dù khả năng ghi bàn của Barca là không nhỏ nhưng cửa thắng của Chelsea là hoàn toàn hiện thực.

Dự đoán: Chelsea thắng 2-1

TIẾN TRUNG

Tin cùng chuyên mục