Mùa giải tầm thường của Marseille

Chuỗi ác mộng của Olympique de Marseille bắt đầu ngay từ khi mùa giải mới bắt đầu. Rất nhanh chóng, những điểm yếu hiển nhiên của họ được chỉ ra và khiến người ta bàn tán sôi nổi.

Tuy vậy, về một khía cạnh nhất định, có thể không có được phong độ như mơ nhưng chừng như Marseille đang đi đúng hướng dưới sự lèo lái của Michel, cựu đội trưởng Real Madrid và HLV trưởng Olympiakos.

Tất nhiên là dưới thời của Michel, Marseille vẫn còn nhiều chuyện nan giải mà minh chứng là chuỗi 7 trận không biết đến mùi vị chiến thắng. Nhưng CĐV của họ cũng ít nhiều cảm thấy tháng ngày đen tối của CLB dưới thời Marcelo Bielsa đang dần lùi xa vào dĩ vãng. Michel đã có thể khiến cầu thủ gắn kết và thi triển chiến thuật hiệu quả hơn. Remy Cabella bắt đầu lấy lại phong độ. Rolando, người vốn bị chỉ trích kịch liệt khi mới đến, đã bắt đầu tỏ ra vượt trội so với “ngựa chứng” Karim Rekik. Điều quan trọng nhất là Michy Batshuaya, tiền đạo duy nhất của Marseille lúc này, đã biết cách để ghi bàn đều đặn.

Michel thể hiện sự bế tắc cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Tháng 11-2015 trôi qua như một giấc mơ với những ai yêu mến OM khi họ thắng đến 6 trận, hòa 1 trận và chỉ thua đúng 1 trận, leo lên đến vị trí có thể tham dự Europa League. Nhưng mọi hy vọng đã nhanh chóng “bốc hơi”.

Không nói ngôi vô địch đã quá hiển nhiên chỉ là cuộc chơi riêng của PSG, ngay cả suất tham dự Champions League còn lại cũng chẳng có đội bóng nào đủ sức nắm lợi thế, ngay cả với Monaco vốn đang ở ngôi nhì bảng. Đến cuối tháng 2-2016, có đến 10 CLB nhăm nhe một suất nằm trong tốp 3, bao gồm cả Marseille. Với mức độ chi tiêu của đội bóng này, góp mặt trong nhóm 3 cái tên dẫn đầu là bắt buộc nếu họ muốn tiếp tục được đổ tiền đầu tư.

Thế nhưng, với một CLB theo đuổi việc tham dự Champions League, chỉ thua 1 trận trong 4 tháng thì đáng ngưỡng mộ, nhưng chỉ có nổi 4 trận thắng trong 4 tháng thì ngược lại. Bất bại trên sân khách trong 5 tháng thì tuyệt vời nhưng chỉ thắng 2/6 trận sân nhà thì quá đáng thất vọng. Và đây chính là những gì mà OM đã trải qua.

Đó là chưa kể, lịch thi đấu cũng rất ủng hộ Marseille. Chỉ phải chơi với những đối thủ đang chạy đua né suất rớt hạng như Toulouse, Ajaccio và Lorient từ nửa sau tháng 2-2016 trở đi những tưởng là cơ hội không thể tốt hơn cho đội chủ sân Stade Velodrome tăng tốc. Thế mà họ hòa liền 3 trận với tỷ số 1-1 một cách tầm thường, trong khi Michel tuyên bố rằng ông không biết đâu là vấn đề của CLB.

Mùa giải của Marseille thậm chí đã có thể tệ hại hơn nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Steve Mandanda. Đội trưởng của OM bị chèo kéo rất nhiều ở kỳ chuyển nhượng mùa đông nhưng anh quyết định ở lại để giúp đội bóng của mình chiến đấu trong thời khắc khó khăn với vô số những pha cứu thua đẳng cấp.

Về mặt chiến thuật, lối chơi của Marseille rất cứng nhắc và dễ dàng bị bắt bài với ngay cả những đối thủ như Ajaccio, Angers hay Guingamp. Ý chí chiến đấu cũng là điều gì rất xa vời với các cầu thủ. Gần như suốt 2 tháng gần nhất, họ không có nổi trận nào ghi được 2 bàn. Ở vòng vừa qua, họ có 2 lần phá lưới Rennes nhưng lại bị thủng lưới đến 5 lần!

Bên ngoài sân, Michel chừng như vẫn là một người cực kỳ bảo thủ. Trong mọi buổi họp báo trước trận, lý do mà ông dùng để bào chữa cho những yếu kém của OM lần nào cũng y chang nhau: cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm và nhiều ca chấn thương. Chỉ cần nhìn thống kê 11 trận hòa qua 15 vòng đấu là có thể khẳng định mùa giải của Marseille đã sụp đổ hoàn toàn.

Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp đến, những ngôi sao sáng nhất của họ là Michy Batshuayi và Georges-Kevin Nkoudou chắc chắn sẽ bị các CLB ở Premier League lôi kéo bằng mọi giá. Ông chủ Margarita Louis Dreyfus thì đã có những dấu hiệu mỏi mệt và không muốn đầu tư thêm nữa. Trong khi NHM của Marseille đang phản đối bằng cách tạm ngưng đến Stade Velodrome và con số này lên đến nhiều ngàn người. Cũng dễ hiểu khi nếu chỉ tính thành tích sân nhà, Marseille đang xếp thứ 18!

Mọi mục tiêu ở Ligue 1 coi như đã bay biến nhưng may mắn cho Marseille là họ vẫn còn Cúp Quốc gia làm cứu cánh. Họ đang có cơ hội để lọt vào trận chung kết đầu tiên sau 9 năm và nếu đăng quang thì sẽ là danh hiệu lần đầu tiên sau 27 năm. Chiến thắng đấu trường này (và nếu vậy thì nhiều khả năng sẽ đánh bại PSG trong trận chung kết) sẽ níu giữ chút danh dự cho Marseille, đội bóng đã ở quá xa nhóm “tinh hoa” của bóng đá châu Âu và đang chìm xuống vị trí rất xoàng xĩnh của bóng đá Pháp.

VŨ ĐỨC

Tin cùng chuyên mục