Mùa giải mới chưa bắt đầu, Nadal đã… lo chấn thương!

Rafael Nadal đã phải quyết định rút lui khỏi trận tranh hạng 3 ở giải đấu giao hữu – biểu diễn Mudabala World Tennis Championships 2018, chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi anh thể hiện sự “quan ngại sâu sắc” về tình trạng chấn thương của mình. Mùa giải 2019 chỉ còn 3 ngày nữa là khởi tranh, nhưng chưa gì hết, Nadal đã lo lắng đến vấn đề chấn thương…

Nadal trong trận thua Anderson
Nadal trong trận thua Anderson

Sau khi để thua tay vợt số 1 châu Phi – Kein Anderdon – với điểm số 6-4, 3-6, 4-6 ở bán kết giải đấu đang diễn ra ở Abu Dhabi (UAE), Nadal đã nói về sự lo ngại của mình: “Có thể tôi sẽ rút lui khỏi trận tranh hạng 3. Tôi chỉ muốn đi từng bước một. Mấy ngày qua, tôi đã dành thời gian trên sân đấu nhiều hơn so với những gì mà tôi đã nghĩ”.

“Chỉ tiến từng bước một, và đương nhiên, đó là tiến lên chứ không phải bước lùi. Để có thể chăm sóc cơ thể của mình, sau một thời gian không hiện diện trên sân đấu. Phải làm mọi thứ thật chậm rãi. Với tôi, điều quan trọng nhất là phải bảo vệ cơ thể của mình, và loại trừ các trường hợp gay go. Tôi biết tôi có đủ thời gian để tích lũy đủ 100% thể lực để sẵn sàng cho giải đấu lớn tại Melbourne”, Nadal cho biết, khi hướng sự chú ý đến Australian Open 2019, sẽ khai diễn vào ngày 14-1 năm sau.

Mùa giải mới chưa bắt đầu, Nadal đã… lo chấn thương! ảnh 1 Nadal muốn hướng đến Australian Open 2019 một cách thật khỏe mạnh
Sáng hôm nay, Nadal “hợp thức hóa” sự lo ngại của mình, bằng cách quyết định rút lui, để lại đối thủ Karen Khachanov cho… Dominic Thiem “giải quyết”, trong trận đấu có thể gọi nôm na là trận tranh HCĐ. Mùa giải mới đã cận kề, nhưng Nadal vẫn quanh quẩn với những lo toan thường nhật – làm sao để tranh xa chấn thương, thi đấu với năng lực tốt nhất.

Do vậy, chú của anh, ông Toni Nadal, cũng vừa thể hiện quan điểm, rằng Nadal không nên thi đấu quá nhiều ở mùa giải mới sắp sửa khai màn, mùa giải 2019. Toni cho biết: “Năm nay, cậu ấy không thể thi đấu nhiều, vì lý do chấn thương (tay vợt cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha chỉ chơi 10 giải đấu trong năm 2018). Tuy nhiên, nếu cậu ấy có sự chuẩn bị tốt về mặt thể lực, tôi nghĩ, cậu ấy chỉ cần thi đấu khoảng 16 mùa giải/năm là đủ. Tôi tin rằng, Rafa có thể làm được điều này”.

Không có Nadal, Mudabala World Tennis Championships 2018 vẫn sẽ rất hấp dẫn với sự tái ngộ giữa Novak Djokovic và Anderson trong trận đấu chung kết. Djokovic từng đánh bại Anderson chỉ sau 3 ván đấu ở chung kết Wimbledon 2018. Anh cũng thắng tay vợt người Nam Phi trong 8 lần giáp mặt gần đây (và chỉ chịu thua khi đối đầu lần đầu tiên, ở Miami Masters hồi năm 2008). Do vậy, “Nhà vua của ATP” – Djokovic tự tin rằng, anh sẽ “vượt qua cơn bão” để đánh bại tay vợt đang xếp hạng 6 thế giới.

Mùa giải mới chưa bắt đầu, Nadal đã… lo chấn thương! ảnh 2 Djokovic sẵn sàng vượt qua bão tố
“Kevin là một tay vợt có lối chơi đầy uy lực. Anh ấy là một gã cao kều (Anderson cao 2 mét 03, là người cao thứ 3 trong số những tay vợt ở ATP, chỉ thua John Isner – 2 mét 08, và Ivo Karlovic – 2 mét 11) và đánh banh cực nhanh. Mục tiêu của tôi là cố gắng, vượt qua cơn bão tố. Tôi không thể đánh bóng mạnh hơn anh ấy, đặc biệt ở các tình huống giao bóng, nhưng về mặt kỹ - chiến thuật, tôi có thể làm những thứ khôn khéo hơn Anderson”. Trận đấu giữa Djokovic và Anderson dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối nay.

Tin cùng chuyên mục