Mùa bóng châu Âu đã bắt đầu

Trong lúc Nam Mỹ đang háo hức chờ đợi Copa America thì mùa bóng mới tại châu Âu đã bắt đầu. Bên cạnh các CLB rục rịch hội quân trở lại, Europa League cũng đã chính thức khởi tranh với các trận đấu tại vòng sơ loại thứ nhất.
Mùa bóng châu Âu đã bắt đầu

Trong lúc Nam Mỹ đang háo hức chờ đợi Copa America thì mùa bóng mới tại châu Âu đã bắt đầu. Bên cạnh các CLB rục rịch hội quân trở lại, Europa League cũng đã chính thức khởi tranh với các trận đấu tại vòng sơ loại thứ nhất.

Khi quả bóng bắt đầu lăn, người ta lại một lần nữa nhận ra lịch thi đấu dày đặc tại châu Âu. Khi dư âm của mùa giải cũ còn chưa dứt, Fulham đã phải vào sân đá với NSI Runavik (đảo Faroe, Fulham đã thắng 3-0) với hy vọng được góp mặt tại đấu trường mà 2 mùa giải trước họ đã vào đến chung kết.

Fulham (áo trắng) đã bắt đầu mùa bóng mới.

Fulham (áo trắng) đã bắt đầu mùa bóng mới.

Cách đây mới 6 tuần, Porto đánh bại Braga trong trận chung kết Europa League tại Dublin. Cũng gần 1 tháng trước, Barcelona đánh bại Man.United ở trận chung kết Champions League tại Wembley. Gần hơn nữa là trận chung kết U.21 châu Âu mới kết thúc cách đây 1 tuần. Vậy mà bây giờ, Premier League chỉ còn 6 tuần nữa là khởi tranh, các sân cỏ đã bắt đầu nóng dần lên với các trận đấu tại vòng sơ loại Europa League.

Tân HLV Martin Jol của Fulham chỉ vừa được bổ nhiệm hồi tuần trước. Ông chẳng than phiền gì vì trận đấu xảy ra quá sớm (quen quá rồi, vả lại than phiền UEFA thì… được gì đâu!). Thay vào đó, ông tìm sự thoải mái khi hướng sự tập trung sang những gì đang xảy ra tại… Wimbledon.

Martin Jol cho rằng Fulham cần một đội hình dày hơn nếu muốn đi hết 23 trận đấu tại Europa League và giành chức vô địch trong trận chung kết tại Bucharest vào năm sau. “Ít nhất cũng phải có 20 cầu thủ rất giỏi. Tôi chẳng thấy phiền khi phải thi đấu sớm. Hầu hết các CLB tại châu Âu đều sẽ có những trận giao hữu đầu tiên trong vài ngày nữa”, Jol cho biết.

Đối thủ của Fulham, NSI Runavik đến từ một ngôi làng tên Nes ở miền Nam đảo quốc Faroe. Mùa vừa rồi họ kết thúc giải vô địch đảo Faroe ở vị trí thứ 4 và giành vé dự vòng sơ loại. Nhưng chỉ có 20 CĐV trong tổng cộng 3.800 cư dân ở đây đến Anh xem trận đấu mà nữ Chủ tịch Ragnhild Knudsen mô tả là “một trận tuyệt vời và đầy niềm vui của CLB”.

Người chơi nổi bật nhất tại Craven Cottage chính là thủ thành đầu trọc người Hungary, Andras Gango, người đã nỗ lực hết mình để giữ cho số bàn thua dừng lại ở con số 3. Mặc dù gần như bị loại, Runavik cũng chẳng lấy gì làm buồn phiền. Còn về phía đội chủ nhà, bán được 14.910 vé cũng được xem là thành công trong trận đấu giống một cữ dượt của họ hơn là một trận đấu.

Ngoài trận đấu của Fulham, nhịp lăn của quả bóng tại châu Âu cũng nhộn nhịp tại 24 mặt sân khác như của FC Honka (Phần Lan), Qarabag FK (Azerbaijan) hay Tre Penne (San Marino). Rồi các trận đấu tại vòng sơ loại Champions League, các cúp giao hữu và mùa giải mới sẽ đến, nhanh thôi. Các CĐV sẽ lại tiếp tục “bội thực” bóng đá. 

YÊN THANH

Tin cùng chuyên mục