Monaco - Man City: Hãy cứ mơ khi có thể!

* 2 giờ 45 ngày 16-3 (lượt đi 3-5)

Màn ngược dòng lịch sử của Barca trước Paris SG đã trở thành cảm hứng cho Monaco. Ở Stade Louis II, đội quân Leonardo Jardim sẽ tấn công để hy vọng có thể tạo nên kỳ tích trước Man City.

“Chúng tôi đủ khả năng làm một điều gì đó đặc biệt”, Leonardo Jardim lên tiếng trong lúc chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Man City. 3 tuần trước, Monaco đã có những khoảng thời gian kỳ diệu, khiến Man City rơi vào cảnh điêu đứng. Nhưng việc sụp đổ đầy bất ngờ trong nửa cuối hiệp 2 khiến cho Monaco đang chịu rất nhiều bất lợi. Dù vậy, Jardim và các học trò vẫn tin, “chúng tôi có thể thắng cách biệt 2 bàn”.

Tấn công sẽ là giải pháp mà Monaco lựa chọn. Ngoại trừ Guido Carrillo - vốn không phải nhân tố chính - vẫn đang trong giai đoạn điều trị chấn thương, Jardim có những cầu thủ tấn công tốt nhất. Trong đó, tin vui với Monaco là sự trở lại của Radamel Falcao, người vừa gặp một chấn thương nhẹ và buộc phải nghỉ tập. Falcao chính là ngôi sao trong trận lượt đi.

Bakayoko (trái) truy cản pha đi bóng của Silva.

Giống như trận đấu ở Manchester, HLV Jardim sẽ sử dụng sơ đồ quen thuộc 4-4-2. Được đá trên sân nhà Louis II, Jardim nhiều khả năng cho phép Bernardo Silva và Lemar thường xuyên dâng cao ở hai cánh. Khi ấy, Monaco sẽ tạo áp lực lớn lên hàng thủ Man City, và đá gần như 4-2-4. Hơn bao giờ hết, đây là dịp đôi cánh của Monaco thể hiện khát vọng và sức trẻ. Riêng Bernardo Silva được kỳ vọng hơn, sau trận lượt đi không mấy nổi bật.

Sagna và Kolarov, những giải pháp phòng ngự hai biên của Man City, đều không còn trẻ nữa. Do vậy, vai trò của Bernardo Silva và Lemar sẽ rất quan trọng. Có kỹ thuật và tốc độ tốt, nếu biết cách làm cho hàng thủ Man City mất cân bằng, bộ đôi này sẽ mang đến cơ hội cho cặp tiền đạo Falcao - Mbappe. Đồng thời những người phía sau, đặc biệt là Fabinho, cũng tìm được khoảng trống để dứt điểm từ xa.

Tất nhiên, lý thuyết là như thế. Để biến giấc mơ thành hiện thực là điều không dễ dàng chút nào. Ngoài việc ghi bàn nhiều, HLV Jardim còn phải giải quyết rất nhiều công việc nhằm giúp Monaco cân bằng. Tính đến lúc này, Monaco đã thủng lưới 12 bàn. Chỉ 1 trận ở Champions League họ giữ sạch lưới. 25% số bàn thua của Monaco đến từ các tình huống phạt góc.

Monaco sở hữu những cầu thủ phòng ngự có chiều cao ấn tượng. Nhưng khả năng tổ chức chống bóng chết, cụ thể là phạt góc, thì rất kém. Chính Man City từng khai thác rất tốt điểm yếu này của Monaco, để có chiến thắng 5-3 trong trận lượt đi và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vào tứ kết. Silva là một cầu thủ đá phạt góc rất tốt. Cùng với đó, rất nhiều cầu thủ của Pep Guardiola có khả năng khai thác hiệu quả các pha bóng chết, như Yaya Toure, Otamendi, và cả Aguero.

Pep sẽ đề cao việc kiểm soát bóng và kiểm soát không gian. Lợi thế 2 bàn cho phép ông có thể đá chậm, chủ yếu không cho Monaco được tự do tấn công. Một khi làm chủ được bóng, Man City sẽ triển khai các pha tấn công bất ngờ, tận dụng vào kỹ năng của Sterling, Silva, Sane để tìm đột biến. De Buyne sẽ là một giải pháp quan trọng trên ghế dự bị, trong trận đấu mà Pep cần sức mạnh Fernandinho ở giữa sân.

Monaco có thể thắng lượt về, nhưng Man City của Pep mới là đội có khả năng vào tứ kết cao hơn.

Đội hình dự kiến

Monaco (4-4-2): Subasic - Sidibe, Jemerson, Raggi, Mendy - Bernardo Silva, Bakayoko, Fabinho, Lemar - Mbappe, Falcao.

Man.City (4-2-3-1): Caballero - Sagna, Otamendi, Stones, Kolarov - Fernandinho, Yaya Toure - Sane, Silva, Sterling - Aguero.

Dự đoán: Monaco thắng 3-2.

Ngọc Huy

Cẩn thận với phạt góc

Rạng sáng mai, AS Monaco sẽ đón tiếp Man.City tại sân Louis II trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League với mục tiêu san bằng khoảng cách 2 bàn ở trận lượt đi (3-5) theo một cách có lợi cho họ để giành lấy tấm vé vào tứ kết.

Muốn vậy, đội bóng của HLV Leonardo Jardim sẽ phải phòng ngự tốt hơn nhiều so với trận lượt đi và tránh bị mắc kẹt trong những tình huống cố định. Nguyên nhân là do Monaco đã để thủng lưới 3 bàn từ những tình huống đá phạt góc, chiếm 25% trong tổng số bàn thua của họ ở Champions League mùa này.

Monaco - Man City: Hãy cứ mơ khi có thể! ảnh 2

Tình huống đá phạt góc dẫn đến bàn thua thứ ba của AS Monaco trước Man.City.

Tại giải đấu danh giá nhất châu Âu ở cấp CLB, những con số thống kê của Monaco, đặc biệt là số bàn thua, là khá tệ so với những gì mà họ làm được ở Ligue 1 hoặc Cúp nước Pháp. Sau 7 trận đấu, đội bóng của HLV Jardim ghi được 12 bàn thắng nhưng đồng thời cũng đã để thủng lưới với số bàn tương tự và chỉ có đúng một lần giữ sạch được mành lưới (3-0 trước CSKA Moscow vào ngày 2-11-2016.

Trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với Man.City cũng đã khẳng định một điều: Monaco vẫn rất dễ bị tổn thương trước những tình huống cố định, đặc biệt là trong phòng chống những pha đá phạt góc của đối thủ. Một tình huống của trận đấu mà Monaco đã mắc kẹt đến 3 lần ở Champions League (một lần trước Tottenham hồi tháng 9-2016 và 2 lần trước Man.City) và 7 lần tại Ligue 1 (trước Paris SG, Lille, Toulouse, Lyon, Montpellier, Bastia và Guingamp). Nguyên nhân vì đâu?

Lo lắng về tầm vóc? Không thật sự như thế. Với Kamil Glik (1,90m), Fabinho (1,88m), Andrea Raggi (1,87m), Benjamin Mendy (1,85m), Jemerson (1,84m), Tiemoue Bakayoko (1,84m) và Djibril Sidibe (1,82m), Monaco, về nguyên tắc, sở hữu những cầu thủ phòng ngự đủ khả năng để đối phó với các pha tranh chấp bóng bổng. Vấn đề tổ chức? Cũng không phải, vì ngay từ đầu ai cũng biết rằng về phương diện cá nhân cũng như từng tuyến của Monaco chưa bao giờ tạo được sự đảm bảo 100%.

Thế nên đúng hơn là sự thiếu tập trung của từng cá nhân, thiếu phản ứng, thiếu tốc độ xử lý và sự hung hăng, cho dù là trong tình huống kèm người, hay trong những pha bóng thứ hai và nhất là trong những tình huống cản phá. Và còn nữa, đó là việc thiếu một thủ lĩnh để đưa ra những mệnh lệnh, để điều chỉnh các vị trí và để tạo nên sự phối hợp của cỗ máy. Khi xem xét lại 3 bàn thua trong trận gặp Tottenham và Man.City thì điều này được thể hiện quá rõ ràng.

Hai bàn thắng của Sergio Aguero và John Stones cho Man.City sau những pha đá phạt góc đã đóng vai trò quyết định trong thất bại của Monaco bởi nếu như đội bóng của HLV Jardim phòng ngự tốt trong 2 tình huống đó thì họ vẫn dẫn trước 3-2 và có thể mơ về chiến thắng hoặc ít nhất là một kết quả hòa. Do vậy, để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy đến trong trận lượt về, mà có khả năng khiến Monaco phải trả giá bằng tấm vé góp mặt ở vòng tứ kết Champions League, đội bóng Pháp cần phải cẩn thận trước những tình huống đá phạt góc của Man.City.

Ngân Vân

***

Những cuộc chiến Nam Mỹ

Để tìm kiếm khác biệt cho giấc mơ tứ kết, Monaco dựa nhiều vào những trụ cột Nam Mỹ. Thành phần của Man City cũng là các cầu thủ đến từ Nam Mỹ, mà cụ thể hơn là xứ sở những điệu samba và tango.

Fabinho - Fernandinho

Khi đến sân Louis II, một khả năng rất cao là HLV Pep Guardiola sẽ phải giảm nhân sự hàng công để tăng cường sức mạnh trung tuyến. Xét theo phong độ của từng người trong thời gian gần đây, De Bruyne gần như không thể đá chính. Fernandinho sẽ được sử dụng trong vai trò đánh chặn, hỗ trợ Yaya Toure ở khu vực giữa sân. Pep cần sự an toàn để ít nhất bảo vệ lợi thế 2 bàn đang có và tiền vệ người Brazil thực sự là một giải pháp hợp lý.

Fernandinho sẽ đối đầu trực tiếp với người đồng hương Fabinho. Được biết đến như một cầu thủ thiên về phòng ngự, nhưng Fabinho đang có vai trò quan trọng trong việc tổ chức thế trận cho Monaco. Trong mùa giải này, Fabinho chủ yếu được HLV Leonardo Jardim sử dụng làm cầu nối cho các tuyến và những gì anh thể hiện rất hiệu quả. Fabinho là một trong những tiền vệ tổ chức tốt nhất Ligue 1 và Champions League mùa này.

Pep Guardiola đã hiểu rõ những khó khăn mà Fabinho có thể mang đến cho đội của ông. Lượt đi, 2 trong 3 bàn thắng của Monaco là do Fabinho kiến tạo. Trên sân Louis II, Fabinho sẽ tiếp tục là mối đe dọa đáng kể với Man City, từ những pha phát động tấn công đến khả năng dâng cao dứt điểm. Chính vì thế, nhiều khả năng Fernandinho sẽ phải đeo bám đối thủ của mình như hình với bóng.

Radamel Falcao - Nicola Otamendi

Trận lượt đi trên đất Anh cách nay 3 tuần là màn trình diễn xuất sắc của Falcao. Nhờ cú đúp do cầu thủ người Colombia thực hiện mà Monaco hiện vẫn còn níu kéo hy vọng về chiếc vé tứ kết. Sau những mùa giải gây nhiều thất vọng ở Anh, Falcao trở lại Monaco và thi đấu nổi bật. “El Tigre” đang tìm lại bản năng của một trong những tiền đạo đáng sợ nhất ở châu Âu trong khoảng 6 năm trở lại đây.

Falcao đi bóng vượt qua Otamendi.

Otamendi và đồng đội Stones đã thi đấu rất tệ trong trận lượt đi. Lần này, Pep đang xem Otamendi như một giải pháp tối ưu để kiểm soát Falcao, trong khi Stones bọc lót và để mắt đến tài năng trẻ Mbappe. Có thể nói, đây là nhiệm vụ quan trọng với Otamendi. Khả năng đi tiếp của Man City phụ thuộc trực tiếp vào những gì mà trung vệ người Argentina thể hiện. Hơn bao giờ hết, Otamendi phải chứng minh giá trị của một trung vệ được mua với giá gần 50 triệu bảng.

Nếu như Otamendi có sức mạnh và chịu đeo bám, cùng thể lực tốt, thì Falcao là kinh nghiệm và nhạy bén. Một khoảnh khắc nhỏ cũng đủ để Falcao chớp lấy và đe dọa đối thủ. Giữa hai người là sự tương phản, nhưng có cùng điểm chung về khả năng không chiến. Một cuộc so tài thực sự thú vị.

Jemerson - Sergio Aguero

Monaco cho rằng, một trong những lý do khiến họ sụp đổ trong nửa cuối trận lượt đi đến từ việc trung vệ Jemerson vắng mặt. Cách giải thích ấy được đa số đồng tình. Jemerson là trụ cột của Monaco từ đầu mùa, với những đóng góp quan trọng. Phòng ngự hiệu quả, Jemerson cũng là một chuyên gia gây những khó khăn cho đối thủ trong các tình huống bóng chết - phạt góc hoặc phạt gián tiếp. Sự trở lại của trung vệ người Brazil, vì thế, mang đến nét tích cực cho Monaco, ít nhất là tinh thần.

Khi mà Raggi không phải giải pháp thực sự an toàn (Kamil Glik nhận án treo giò), tránh nhiệm Jemerson gánh vác càng lớn. Monaco sẽ phải ghi nhiều bàn thắng, và hạn chế xuống mức tối thiểu khả năng thủng lưới. Cuộc đối đầu giữa Jemerson và Aguero sẽ quyết định nhiều đến số bàn thua của Monaco. Sau thời gian khủng hoảng, Aguero đang tìm lại cảm hứng cũng như niềm tin của Pep và thể hiện phong độ tương đối tốt.

Sẽ là 90 phút đầy áp lực với Jemerson, trước một Aguero có thừa tinh quái và nhạy bén. Điều đó cũng có nghĩa, Jemerson đang đứng trước cơ hội trưởng thành hơn, chứng minh đã đến lúc anh đủ sức chơi cho một môi trường tốt hơn Monaco.

Kim Ngọc

Tin cùng chuyên mục