Mexico giành Cúp vàng Concacaf

Mexico giành Cúp vàng Concacaf
  • U21 Tây Ban Nha vô địch châu Âu

Mexico đã giành Cúp vàng Concacaf sau khi thực hiện cú ngược dòng khó tin, đánh bại chủ nhà Mỹ với tỷ số 4-2 trong trận chung kết diễn ra sáng 26-6. Trên sân vận động Rose Bowl chật kín 93.000 CĐV, các cầu thủ trẻ Mexico mang đến một trận cầu mãn nhãn khi từ chỗ bị dẫn 0-2 đã ghi liền 4 bàn và giành chức vô địch lần thứ 6.

Phút đăng quang của tuyển Mexico.

Phút đăng quang của tuyển Mexico.

Mỹ tưởng như đã cầm chắc Cúp vàng trong tay khi dễ dàng vươn lên dẫn 2 bàn chỉ sau 23 phút nhờ những sai lầm “mơ ngủ” của hàng thủ Mexico. Nhưng sự xuất sắc của Giovani dos Santos, mối hiểm họa thường trực từ Javier Hernandez và một Pablo Barrera tích cực bên cánh phải đã khiến tuyển Mỹ lao đao để đánh mất lợi thế lẫn sự tự tin.

Mới phút thứ 8, Michael Bradley đánh đầu mở tỷ số từ quả phạt góc của Freddy Adu. Thế nhưng, sự thay người bắt buộc khi Steve Cherundolo buộc phải rời sân vì chấn thương mắt cá đã ảnh hưởng lớn đến cục diện trận đấu. Từ vị trí ấy, cầu thủ vào thay Jonathan Bornstein đã phải khốn khổ với bộ 3 tấn công của Mexico. Đến phút 23, Clint Dempsey chuyền bóng thông minh cho Landon Donovan lạnh lùng nâng tỷ số lên 2-0.

Lúc này Mexico mới bắt đầu “mở máy”. Chỉ 5 phút sau bàn thắng của Donovan, Barrera nhận đường chuyền dài của Chicharito sút bóng thu ngắn cách biệt. Tâm lý khai thông, phút 36, Andres Guardado đưa trận đấu trở về vạch xuất phát sau nỗ lực của Dos Santos.

Những thay đổi trong giờ nghỉ của Bradley không thay đổi được cục diện trên sân dù Mexico mất 2 hậu vệ trụ cột Carlos Salcido và Rafael Marquez. Guardado chuyền bóng cho Barrera nâng tỷ số lên 3-2 với cú sút má ngoài điệu nghệ trước khi Dos Santos nhảy múa giữa hàng thủ và thủ môn tuyển Mỹ rồi bấm bóng điệu nghệ vào góc xa. Những tiếng hô “Ole ole” vang trên khán đài và kéo dài đến khi Mexico nhận cúp.

Chicharito, “Vua phá lưới” (7 bàn) và được xem là ngôi sao số 1 của giải, nói: “Dos Santos và cả đội đã chơi thứ bóng đá tuyệt vời. Chúng tôi là 20 cầu thủ luôn muốn cống hiến những gì tốt nhất”.

HLV Jose Manuel de la Torre đã có chiến tích đầu tiên của mình từ khi ngồi trên ghế HLV Mexico. Và ông càng đáng khen khi đưa El Tri đến chức vô địch mà thiếu vắng 5 cầu thủ trụ cột - bị treo giò vì dính doping. De La Torre đã đưa các học trò của mình đến vinh quang một cách không thể thuyết phục hơn.

Ông nói: “Không có thời điểm nào đẹp hơn khi chiến thắng, mọi chuyện buồn vào lúc này chỉ là quá khứ. Những gì đã diễn ra tại giải sẽ giúp Mexico trở nên mạnh hơn và chúng tôi sẽ tập trung vào những thử thách tiếp theo”.

* Giành chiến thắng 2-0 trước Thụy Sĩ trong trận chung kết, U21 Tây Ban Nha đã chính thức đăng quang ngôi vô địch châu Âu và đây là lần thứ 3 trong lịch sử họ giành được danh hiệu này.

Kết thúc giải, Adrian (ghi 5 bàn) nhận danh hiệu “chiếc giày vàng” dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn nhất giải. Tây Ban Nha cũng sẽ có suất dự Olympic 2012 môn bóng đá nam tại London.

Yên Thanh

Tin cùng chuyên mục