La Liga 2009-2010

Messi: “Barca bất khả chiến bại”

Giá trị của trận thắng 2-0 ngay tại “thánh địa” Santiago Bernabeu của Real Madrid với Lionel Messi và Barcelona đã và vẫn sẽ tạo ra sức ảnh hưởng rất lớn. Khi La Liga mùa giải 2009-2010 chỉ còn đúng 7 vòng đấu nữa là kết thúc, nhiều khả năng cách biệt 3 điểm này sẽ mang lại lợi thế cuối cùng cho đội bóng xứ Catalan. Messi tin rằng ở phong độ  “bất khả chiến bại” như hiện nay, Barca sẽ viết tiếp trang sử hào hùng.

Giá trị của trận thắng 2-0 ngay tại “thánh địa” Santiago Bernabeu của Real Madrid với Lionel Messi và Barcelona đã và vẫn sẽ tạo ra sức ảnh hưởng rất lớn. Khi La Liga mùa giải 2009-2010 chỉ còn đúng 7 vòng đấu nữa là kết thúc, nhiều khả năng cách biệt 3 điểm này sẽ mang lại lợi thế cuối cùng cho đội bóng xứ Catalan. Messi tin rằng ở phong độ  “bất khả chiến bại” như hiện nay, Barca sẽ viết tiếp trang sử hào hùng.

Trong khi người ta tiếp tục “kháo” nhau về giá trị thật của thương vụ Cristiano Ronaldo ở Real (thành công hay thất bại), ai cũng phải ngả mũ thán phục trước giá trị thật của Messi - người đang truyền cảm hứng cho lối chơi đầy sắc màu của nhà ĐKVĐ châu Âu, và cũng là nhà ĐKVĐ thế giới ở cấp CLB.

Vài ngày sau chiến thắng lịch sử, Messi (đã ghi được 40 bàn cho Barca trong mùa này) nói: “Một lần nữa, chúng tôi lại chứng tỏ siêu đẳng hơn bất kỳ ai mỗi khi chúng tôi muốn như vậy! Bạn luôn phải chứng tỏ điều ấy trên sân đấu và sau trận đấu này, chúng tôi đã chứng tỏ điều ấy. Chúng tôi có thể viết tiếp trang sử. Đó là một chiến thắng quan trọng nhưng chúng tôi vẫn phải bước tiếp. Chúng tôi sẽ phải giành chiến thắng trong mọi trận đấu…”.

Rất nhiều tờ báo ở Tây Ban Nha cũng có đồng quan điểm như Messi. Hôm chủ nhật, tờ El Periodico không ngần ngại gọi những nhà ĐKVĐ châu Âu là “không thể đánh bại”. Tờ La Vanguardia chế giễu Real Madrid bằng một câu bình luận làm đau lòng đội bóng Hoàng gia: “Rất thú vị khi được chơi bóng với các bạn, Real”. Tờ El Pais đưa ra quan điểm sâu sắc hơn: “Thứ bóng đá của Barcelona không được mở ra để tranh  luận”.

Ai cũng nghĩ Barca đã “kịch trần” với cú ăn 6 mùa rồi, nghĩa là các học trò của HLV Pep Guardiola khó tạo nên những chiến thắng rực rỡ trong mùa giải năm nay. Nhưng có vẻ như, cái “trần” đẳng cấp của Barca đang được… “cơi nới”. Họ đã tiếp tục đánh bại những CLB mạnh nhất của Argentina, Anh, Italia ở mùa giải năm nay.

Giờ đây, Barca đang hướng đến một kỷ lục khác: Bảo vệ thành công ngôi vô địch châu Âu. Để làm được điều này, dĩ nhiên họ cần phải hạ Inter Milan…

Nhưng trước mắt, Barca cần làm tốt ở La Liga. Họ cần thắng Deportivo La Coruna ở vòng 32. Đá trước Real (đụng với Almeria) 1 ngày, họ đương nhiên không muốn trận thắng Real lại được nối gót bởi một kết quả không tốt. Thực tế, Real vẫn săn đuổi ráo riết ở phía sau, chờ Messi và các đồng đội “sụp hầm”.

Ronaldo nói: “Thua Barca không phải là một thảm họa. Tôi không nghĩ họ siêu đẳng hơn chúng tôi quá nhiều. Chúng tôi chuyên nghiệp và không thể đầu hàng. Chúng tôi vẫn còn có thể thắng ngôi vô địch”.

Nên nhớ, lạc quan này không tếu chút nào!

Tiểu Phương

Tin cùng chuyên mục