May mắn và tầm thường

Real Madrid đoạt vé vòng 1/8

Chiến thắng 1-0 trước Paris SG trên sân nhà Santiago Bernabeu đã giúp Real Madrid giành vé vào vòng 1/8 trước 2 vòng đấu. Nhưng đó là dấu ấn của may mắn hơn là bản lĩnh, cùng hình ảnh một Real hạng hai.

1. Nếu không có những chiếc áo mà các ngôi sao của Real Madrid mặc trên người, thật khó để nhận ra họ ở trận tái chiến với Paris SG. Sau khi có thế trận tốt hơn trong trận lượt đi ở thủ đô Paris, Real trở về sân nhà Bernabeu với hình ảnh tẻ nhạt và vô hồn. Nói đúng hơn, Real như đội bóng hạng hai trước Paris SG.

Real chỉ kiểm soát bóng 37% dù đá sân nhà. Các cầu thủ áo trắng mất bóng 81 lần so với 71 của đối thủ. Real thực hiện 500 đường chuyền (419 chính xác), thua xa Paris SG - với 761 đường chuyền (678). Trong khi các cầu thủ Real có 30 pha đột phá và chỉ 3 lần thành công, thì đội khách thực hiện 30 phá đột phá và thành công gần một nửa (14).

Thống kê duy nhất mà Real trội hơn Paris SG: 9 cú sút chính xác so với 3 của đối thủ. Nhưng chính Paris SG mới có nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Trong đó, 2 lần bóng chạm xà ngang hoặc cột dọc của Real.

Nacho (trái) ăn mừng chiến thắng cùng Ronaldo.

2. Những số liệu không nói lên hết sự khác biệt của hai đội. Phải chứng kiến 90 phút trận đấu mới thấy rõ Real yếu thế như thế nào trước nhà vô địch nước Pháp. Ngoại trừ bàn thắng được thực hiện may mắn của cầu thủ dự bị Nacho (cố gắng tạt ngang, nhưng bóng vô tình đi thẳng vào lưới khi Kevin Trapp băng ra xa), Real chỉ biết co cụm trước Paris SG.

Không ít các Madridista đã rất ngán ngẩm khi chứng kiến đội nhà bị quần cho tơi tả. Một Real không hề có ý tưởng chiến thuật chỉ biết co mình chống đỡ áp lực của đối thủ. Nửa cuối hiệp 1, cứ như thể chỉ các cầu thủ Paris SG là chơi bóng.

Trong hiệp 2, Paris SG tiếp tục kiểm soát tốt cuộc chơi. Angel Di Maria là nguồn cảm hứng cho Paris SG, trong ngày anh trở lại Bernabeu. Không một cầu thủ nào trên sân nổi bật bằng Di Maria. Anh cầm bóng và thực hiện những động tác hoa mỹ biến Isco thành gã hề. Di Maria đã thực hiện hàng loạt tình huống chọc khe phá nát hàng thủ Real, nhưng đồng đội Cavani luôn bỏ lỡ đáng tiếc.

Khi mà Di Maria và Paris SG áp đảo, thì thủ lĩnh Ronaldo của Real hoàn toàn bơ vơ. Ronaldo chạm bóng 46 lần, mà không có lần nào diễn ra trong vòng cấm đội khách. Sau 2 lần đối mặt, Ronaldo bất lực trong việc làm tung lưới Paris SG.

3. Đối với Real, yêu cầu luôn là chiến thắng bằng bóng đá đẹp và sự áp đảo. Nhưng họ vừa vượt qua đối thủ của mình bằng sự thực dụng và may mắn. Một Real quá tầm thường về lối chơi và cả phong cách tìm kiếm 3 điểm.

Có lẽ, với Rafa Benitez, 3 điểm quan trọng hơn vẻ đẹp trình diễn - điều mà Chủ tịch Florentino Perez đòi hỏi. Trận thắng may mắn đưa Real vào vòng 1/8 trước 2 vòng đấu. Đây là lần thứ 11 trong lịch sử, Real đi tiếp mà không cần quan tâm 2 lượt cuối. Không đối thủ nào sánh được. Real cũng vừa phá kỷ lục của kình địch Barca, khi có thành tích 19 trận bất bại liên tiếp ở vòng bảng Champions League (Barca có 18).

Ngọc Huy

Tin cùng chuyên mục