

Hậu vệ Taye Taiwo mừng bàn thắng quyết định cho Marseille.
Mùa trước, Marseille của HLV Eric Gerets đánh mất vị trí đầu bảng xếp hạng vào tay Bordeaux do những thất bại liên tiếp ở chặng đua nước rút. Thế nhưng, sai lầm đó đã không lặp lại với đội bóng cảng ở mùa giải năm nay. Đội bóng của HLV Didier Deschamps thắng 2-1 trên sân Boulogne và đó là trận thắng thứ 6 liên tiếp của họ, tiến thêm một bước đến chức vô địch mà họ mong đợi từ 18 năm nay.
Cuộc hành quân lên miền Bắc của thầy trò HLV Didier Deschamps thực sự rất khó khăn bên trong lẫn ngoài sân bóng. Để đến được địa điểm thi đấu, tất cả thành viên trong đội bóng phải hạ cánh xuống Auxerre trước khi đến Boulogne bằng xe buýt do bầu trời châu Âu gặp phải những đám mây tro khổng lồ từ núi lửa ở Iceland. Tiền vệ Stephane M’Bia cho biết: “Bắt chúng tôi di chuyển nhiều giờ bằng xe buýt thực sự không bình thường. Ban đầu, chúng tôi đi bằng máy bay, nhưng sau đó phải chuyển tiếp bằng xe buýt. Nếu không chấp hành quyết định duy trì trận đấu theo đúng kế hoạch của Ban tổ chức giải, chúng tôi bị buộc phải thua”.
Trên sân bóng, các học trò của HLV Deschamps không bảo toàn được bàn mở tỷ số của Mathieu Valbuena ghi được ở cuối hiệp một với bàn thua ở phút 82. Trong khi 15.000 CĐV có mặt trên các khán đài sân Liberation (một con số kỷ lục) nghĩ đến một kết quả hòa, thì trọng tài Vileo cho Marseille hưởng quả phạt đền ở phút bù giờ thứ 5 cuối trận do hậu vệ Lachor của Boulogne vô tình để bóng chạm tay trong khu cấm địa. Hậu vệ Taye Taiwo lạnh lùng dứt điểm thành công, mang lại trận thắng thứ 20 cho Marseille từ đầu mùa đến nay.
Mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu, Marseille tiếp tục độc chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng với cách biệt 5 điểm so với đội nhì bảng Auxerre (thắng Lorient 4-1). Đây là chiến công đáng nhớ của Marseille, bởi họ thắng liên tiếp 5 trận chỉ trong 14 ngày. HLV Deschamps là người đầu tiên khen ngợi mọi nỗ lực của các học trò. Ông nói: “Điều quan trọng là kết quả trận đấu. Xét lịch trình thi đấu dày đặc hiện nay, dù chỉ có được 1 điểm, chúng tôi cũng hài lòng. Do đó, tôi vô cùng hài lòng với 5 trận toàn thắng như thế. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trên sân Sochaux hoặc Boulogne, nhưng cuối cùng chúng tôi đã giành chiến thắng”.
Tuy nhiên, Didier Deschamps thừa hiểu rằng nguy cơ bị Auxerre thu ngắn cách biệt vẫn đang rình rập, đặc biệt Marseille phải làm khách trên sân Auxerre vào ngày 2-5 tới. “DD” dự báo: “Hiện tại, chúng tôi đã thoát khỏi giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đua nước rút và vẫn độc chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng. Nhưng chúng tôi cũng ý thức được rằng nguy cơ vẫn ở phía trước. Chẳng nói đâu xa, nếu chúng tôi bị Boulogne cầm chân, Auxerre đã có thể thu ngắn cách biệt xuống 3 điểm”.
CÔNG ĐẠM