
Đây là lần thứ 2 trong một tuần, Chelsea phải chịu trận thua trước đội bóng của Fabian Hurzeler - sau kết quả 1-2 và bị loại vòng 4 FA Cup. Đội của Maresca, không có các tiền đạo mũi nhọn Nicolas Jackson và Marc Guiu vì chấn thương, đã tỏ ra yếu thế ở tuyến đầu và không có một cú sút trúng đích nào dù kiểm soát bóng đến 70%. Dù Cole Palmer và Christopher Nkunku luân phiên chơi ở vị trí tiền đạo ảo, thì đây cũng là lần đầu tiên The Blues không có được cú sút trúng đích nào trong một trận Premier League kể từ tháng 9-2021,
“Tôi thất vọng về mọi thứ”, Maresca chia sẻ với Sky Sports sau trận thua. “Về mặt kiểm soát trận đấu, chúng tôi đã làm được. Chúng tôi đã đến rìa vòng cấm nhưng từ đó, chúng tôi đã vật lộn trong phần ba cuối cùng. Không chỉ về mặt tinh thần trong loại trò chơi này. Khi chúng tôi chơi như đêm nay, có nhiều điều chúng tôi cần phải làm tốt hơn. Bây giờ là lúc chúng tôi cần đoàn kết lại. Tôi luôn cảm thấy áp lực nhưng đây là màn trình diễn tệ nhất kể từ khi tôi đến đây. Hy vọng rằng đây có thể là bước ngoặt từ đêm nay”.

Chelsea chỉ giành chiến thắng ở 2 trong 9 trận gần nhất tại Premier League. Họ vẫn đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng, mặc dù một trong hai đội Man.City hoặc Newcastle có thể vượt qua nếu giành chiến thắng trong trận đấu vào thứ Bảy.
Maresca nói thêm: “Chúng tôi cảm thấy có lỗi với những người hâm mộ đã đến đây. Ở vị trí của chúng tôi, khi chỉ còn 14 trận nữa là kết thúc, cần phải làm tốt hơn nhiều. Chúng tôi đang ở thời điểm cảm thấy mình có thể dễ dàng để thủng lưới, và gặp khó khăn trong việc ghi bàn. Tôi nghĩ rằng trước khi có bàn thắng, họ đã không có một số cơ hội. Có nhiều điều chúng tôi có thể làm tốt hơn. May mắn thay, chúng tôi vẫn đang ở một vị trí tốt. Chúng tôi vẫn đứng thứ 4 và vẫn đang trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu mùa giải tới”.