Thua trận lượt đi bán kết Cúp Liên đoàn trên sân Sunderland, HLV David Moyes nói bây giờ ông chỉ còn biết cười vào mặt các trọng tài chứ không còn biết làm gì. Đó là khi Adam Johnson bị ngã trong vòng cấm địa do va chạm với Tom Cleverley và trọng tài Andre Marriner cho đội chủ nhà hưởng quả 11m. Từ chấm phạt đền, Fabio Borini đã ấn định tỷ số 2-1 cho Sunderland.
![]() |
Từ chấm 11m, Borini ấn định tỷ số 2-1 vào lưới Man.United. |
Trong cuộc họp báo sau trận đấu, David Moyes nói: “Cũng một tình huống va chạm y chang như thế ở trận đấu mới đây với Tottenham, một cầu thủ (Januzaj) của chúng tôi lại nhận thẻ vàng chứ không hề được hưởng phạt đền. Hình như Man.United đang phải đấu với cả trọng tài chứ không chỉ đấu với cầu thủ đội bạn. Thật khủng khiếp, thực sự khủng khiếp. Và chúng tôi chỉ còn biết bắt đầu cười vào mặt các trọng tài chứ chẳng còn biết làm gì!”.
Theo báo chí Anh sáng nay 8-1, những lời lẽ đó sẽ khiến Moyes khó tránh khỏi rắc rối với liên đoàn.
Khuê Minh