Wayne Rooney đã tỏa sáng kịp lúc để giúp Man.United chặn đứng chuỗi 8 trận không thắng ở mọi đấu trường, nhưng trận thắng chật vật 2-1 trước Swansea không hề thuyết phục.
Wayne Rooney đã tỏa sáng kịp lúc để mang về chiến thắng cho Man.United.
Swansea dường như chỉ là để họ cố giải tỏa bớt áp lực mà chủ nhà tạo ra trong một thế trận phải thắng. Thế nhưng, tất cả những gì mà hệ thống tấn công của Man.United làm được trong hiệp 1 chỉ là những pha dứt điểm quá vô duyên của Wayne Rooney. Tiền đạo đội trưởng này có 3 nỗ lực nhưng dù dứt điểm bằng chân hay đánh đầu thì quả bóng nếu không đi chệch cột cũng dội vào người hậu vệ đối thủ văng mất. Cơ hội tốt nhất đến từ cú sút chân trái quả cảm của Juan Mata ở phút 42 nhưng đã bị thủ thành Lukasz Fabianski chặn đứng.
Hậu vệ phải Matteo Darmian vào đá trung vệ thay Phil Jones chấn thương đầu hiệp 2 khiến nỗi lo bao trùm sân Old Trafford, nhưng Quỷ đỏ bất ngờ tạo được bước ngoặt lớn. Phút 47, đường tạt bóng của Ashley Young bên cánh phải quá tầm với của Rooney, nhưng đã tìm đến đúng vị trí mà chân sút trẻ Anthony Martial chọn sẵn, đánh đầu bật đất để khuất phục nỗ lực ngăn cản của thủ thành Fabianski.
Tuy nhiên, phút 63, pha đánh đầu của Andre Ayew đã khuất phục David De Gea nhưng cột dọc đã cứu thua cho Man.United. Đội khách sau khi bị phá sản kế hoạch tìm 1 điểm đã vùng lên, và họ cũng thành công trước hàng phòng ngự lỏng lẻo của chủ nhà. Phút 70, pha đánh đầu ngược của Gylfi Sigurdsson đã đưa bóng vượt khỏi tầm với của De Gea vào lưới. Nhưng chỉ 7 phút sau, Martial có pha đột phá bên cánh trái trước khi căng vào giữa, để Rooney rướn người xỉa bóng tinh tế ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1.
Man.United khép lại tháng cuối năm 2015 mà không thắng trận nào, cũng là tháng 12 tồi tệ nhất trong lịch sử 138 năm của CLB cũng đã chứng kiến họ bị đánh bật khỏi Champions League. Tuy nhiên, chiến thắng trong lượt trận đầu tiên của năm mới đã mở ra những hy vọng mới, giúp cầu thủ thư giãn đôi chút bước vào kỳ nghỉ còn HLV Van Gaal cũng gỡ bỏ nhiều áp lực giữa làn sóng chỉ trích.
Quỷ đỏ sẽ nối lại Premier League với chuyến làm khách tại Newcastle ngày 12-1, với hy vọng có thể thu hẹp cách biệt 9 điểm với ngôi đầu của Arsenal.
Sơn Nguyễn