Man.United – Man.City 1-6: Đánh sập ngôi đền Old Trafford

Manchester City thắng Manchester United 6 - 1, thật khó tin nhưng đó là kết quả của trận derby thành phố Manchester, thuộc vòng 9 Giải Ngoại hạng Anh 2011-2012, diễn ra tại sân Old Trafford vào tối 23-10 (giờ Việt Nam).
Man.United – Man.City 1-6: Đánh sập ngôi đền Old Trafford

(SGGPO).- Manchester City thắng Manchester United 6 - 1, thật khó tin nhưng đó là kết quả của trận derby thành phố Manchester, thuộc vòng 9 Giải Ngoại hạng Anh 2011-2012, diễn ra tại sân Old Trafford vào tối 23-10 (giờ Việt Nam).

Man.United – Man.City 1-6: Đánh sập ngôi đền Old Trafford ảnh 1

Trung vệ Man.United Rio Ferdinand (phải) đã giở mọi tiểu xảo nhưng không ngăn cản được tiền vệ David Silva (trái) chơi một trận để đời trên sân Old Traford.

Man.United thua trên sân nhà đã hiếm, thua Man.City cũng hiếm và thua chính Man.City trên sân nhà tất nhiên lại càng hiếm. Gục ngã trước Man.City với tỷ số của một séc tennis, “Nhà hát của những giấc mơ” phút chốc trở thành nhà hát của những ác mộng bởi những toan tính sai lầm của Sir Alex Ferguson.

Sir Alex vốn rất coi thường Man.City. Ông gọi đội bóng mới nổi này là “những gã hàng xóm ồn ào”, là “đội bóng nhỏ với tư duy nhỏ”. Bởi thế mà trước trận đánh lớn, ông đã ấp ủ một tham vọng: chiến thắng bằng đội hình 2 để sỉ nhục đối thủ. Phil Jones, Park Ji-sung, Chicharito, Fabio da Silva đều bị cất trên băng ghế dự bị, nhường chỗ cho những cái tên chỉ toàn mang lại sự lo âu như Johnny Evans hay Anderson. Kết quả? Anderson gây thất vọng ở khu giữa sân trong khi Evans thường xuyên mắc lỗi vị trí.

Man.United – Man.City 1-6: Đánh sập ngôi đền Old Trafford ảnh 2

Edin Dzeko mừng bàn thắng ấn định tỷ số 6-1

Nếu như bàn thua đầu tiên của MU ở phút thứ 22 đến từ cú sút sệt xuất thần của Mario Balotelli thì toàn bộ 5 bàn thua sau đó đều chỉ đến sau chiếc thẻ đỏ có phần ấu trĩ của Evans phút thứ 47. Sau chiếc thẻ đỏ ấy, Balotelli (phút 60), Kun Aguero (69) bồi thêm 2 bàn trước khi Darren Fletcher ghi bàn danh dự cho đội chủ nhà ở phút thứ 81. 

Cứ tưởng đó là một mồi lửa để nhen nhóm cho hy vọng của “quỷ đỏ”, không ngờ sau đó họ bị Man.City tung thêm 3 cú tát trí mạng chỉ trong những phút chót, Edin Dzeko lập cú đúp sau khi vào sân từ ghế dự bị, chen giữa là pha sút “xâu kim” của David Silva. Cứ thế, Man.City đã tìm đến chiến thắng đậm nhất trên sân Old Trafford trong vòng 56 năm.

Đội hình hai đội:

Man.United: De Gea, Evra, Ferdinand, Evans, Smalling, Fletcher, Anderson (P.Jones, 66'), Nani (Hernandez,66'), Young, Rooney, Welbeck.

Man.City:
Hart, Richards, Kompany, Lescott, Clichy, Barry, Toure, Milner (Kalorov, 89'), Silva, Aguero (Nasri, 76'), Balotelli (Dzeko, 70').

Phản ứng của 2 nhà cầm quân

* Roberto Mancini:
“Chiến thắng thật tuyệt nhưng tôi nghĩ chuyện thắng 6-1 không quan trọng bằng việc chúng tôi đánh bại một đội bóng xuất sắc. Sau chiếc thẻ đỏ, tình thế trở nên dễ dàng hơn, nhưng tôi nghĩ là chúng tôi đã chơi rất tốt. Man.United ép sân trong 25 phút đầu nhưng họ không có bất cứ cơ hội nào. Điều quan trọng là chúng tôi đến đây với sự tự tin và đánh bại Man.United”.

* Sir Alex Ferguson:
“Đây là kết quả tệ hại nhất trong lịch sử của tôi. Ngay cả khi còn là cầu thủ tôi cũng chưa bao giờ thua một trận với tỷ số 1-6 trong đời. Sau khi lãnh thẻ đỏ, chúng tôi vẫn duy trì thế trận tấn công. Quả là trận cầu điên rồ. Tôi nghĩ là với kinh nghiệm của Evra và Rio, chúng tôi sẽ ổn… Không nghi ngờ gì, đây là một ngày tệ hại. Thật không thể tin nổi”.

Q.TRẦN


* Bất ngờ nối tiếp bất ngờ khi đội bóng mới lên hạng Queens Park Rangers giành chiến thắng 1 - 0 trước Chelsea. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của H. Helguson ở phút thứ 10 trên chấm 11m.

Ngay trong hiệp 1, Chelsea gặp bất lợi lớn khi hậu vệ J. Bosingwa và tiền đạo D. Drogba bị truất quyền thi đấu vào các phút 33 và 45.

Ở các trận còn lại, chủ nhà Arsenal thắng Stoke City 3 - 1; Fulham để thua đội khách Everton 1 - 3; Blackburn thua Tottenham 1 - 2.

* Kết quả cụ thể và cầu thủ ghi bàn:

Arsenal - Stoke City: 3 - 1
Arsenal: Gervinho 27', R.v. Persie 73', 82'
Stoke City: P. Crouch 34'

Fulham - Everton: 1 - 3 
Fulham: B. Ruiz 68'
Everton: R. Drenthe 3', L. Saha 90', J. Rodwell 90+3'

Blackburn - Tottenham: 1 - 2
Blackburn: M. Formica 28'
Tottenham: R.v.d. Vaart 15', 53'

Bảng xếp hạng

Hạng Đội Số trận Thắng Hòa Bại H.số Điểm
1 Man.City 9 8 1 0 26 25
2 Man.United 9 6 2 1 14 20
3 Chelsea 9 6 1 2 10 19
4 Newcastle 9 5 4 0 6 19
5 Tottenham 8 5 1 2 2 16
6 Liverpool 9 4 3 2 2 15
7 Arsenal 9 4 1 4 -3 13
8 Norwich 9 3 3 3 -1 12
9 Stoke City 9 3 3 3 -4 12
10 Queens Park R. 9 3 3 3 -7 12
11 Aston Villa 9 2 5 2 0 11
12 West Bromwich 9 3 2 4 -2 11
13 Everton 8 3 1 4 -2 10
14 Sunderland 9 2 3 4 2 9
15 Swansea 9 2 3 4 -5 9
16 Wolverhampton 9 2 2 5 -6 8
17 Fulham 9 1 4 4 -1 7
18 Bolton 9 2 0 7 -12 6
19 Wigan 9 1 2 6 -9 5
20 Blackburn 9 1 2 6 -10 5

>> Kết quả các giải đấu khác:

* Vòng 7 - Giải VĐQG Ý:

Bologna - Lazio: 0 - 2
R. Acquafresca 23 (phản lưới nhà), S. Lulic 48'

Lecce - AC Milan: 3 - 4
Lecce: Giacomazzi 4', M. Oddo 30' (pen.), C. Grossmüller 37'
AC Milan: K. Boateng 49', 55', 63', M. Yepes 83'

AS Roma - Palermo: 1 - 0
E. Lamela 8'

Inter Milan - Chievo: 1 - 0
T. Motta 34'

Parma - Atalanta: 1 - 2
Parma: J. Valdés 81'
Atalanta: M. Moralez 55', 58'

Siena - Cesena: 2 - 0
P.A. Gonzalez 9', E. Calaio 54'

Udinese - Novara: 3 - 0
A.D. Natale 33', 50', M. Domizzi 39'

Cagliari - Napoli: 0 - 0

* Vòng 8 - Giải VĐQG Tây Ban Nha

Atletico Madrid - Mallorca: 1 - 1
A.Madrid: R. Falcao 43' (pen.)
Mallorca: T. Hemad  2'(pen.)

Osasuna - Zaragoza: 3 - 0
R. Garcia 18', J.F. Nino 27', J. Nekounam 30'
 
Valencia - Athletic Bilbao: 1 - 1
Valencia: R. Soldado 89'
Athletic Bilbao: I. Muniain 72'
 
Villarreal - Levante: 0 - 3
L. Juanlu 16', 43', A. Kone 58'

Real Sociedad - Getafe: 0 - 0

Real Betis - Rayo Vallecano: 0 - 2
L. Bangoura 80', S. Koke 88' (pen.)

* Vòng 10 - Giải VĐQG Đức:

Hannover - Bayern Munich: 2 - 1
Hannover: M. Abdellaoue 23' (pen.), C. Pander 50'
Bayern: D. Alaba 83'

Bayer Leverkusen - Schalke: 0 - 1
J. Farfan 83'

* Vòng 11 - Giải VĐQG Pháp

Auxerre - Rennes: 0 - 1 
 
Paris S.G. - Dijon: 2 - 0 
 
Lille - Lyon: 3 - 1

Tr.Việt

Đọc nhiều nhất

Trọng tài trận chung kết Champions League, Szymon Marciniak đang trong sự giám sát của UEFA.

UEFA thay trọng tài ở chung kết Champions League?

Trọng tài trận chung kết Champions League 2022-2023, Szymon Marciniak đang trong sự giám sát của UEFA vì cáo buộc có liên hệ với một nhà lãnh đạo cực hữu ở Ba Lan. Tổ chức đứng đầu bóng đá châu Âu cho biết họ muốn “nhanh chóng làm rõ” cáo buộc khi chỉ còn 9 ngày nữa sẽ diễn ra trận đấu lớn nhất mùa giải.

Champions League

Pep lạc quan về chấn thương của Kyle Walker

Hậu vệ xuất sắc Kyle Walker gặp vấn đề về lưng và vắng mặt trong buổi tập của Man.City hôm thứ Ba, chỉ 4 ngày trước trận chung kết Champions League đối đầu Inter Milan. Nhưng HLV Pep Guardiola tiết lộ vấn đề không nghiêm trọng và lạc quan ngôi sao của mình có thể sẵn sàng cho trận đấu lớn nhất mùa giải.

La Liga

Karim Benzema rời Real Madrid sau 14 năm gắn bó với sân Bernabeu

Trong một tuyên bố chính thức, Real Madrid cho biết CLB và Karim Benzema đã đồng ý chấm dứt hợp đồng vào cuối tháng này, nghĩa là trận đấu với Athletic Club vào Chủ nhật là trận đấu cuối cùng của cầu thủ người Pháp trong màu áo trắng nổi tiếng.

Ligue 1

PSG cải tổ ngay sau khi Messi rời đi

Sau một mùa giải được cho là thất bại và sự ra đi của Lionel Messi, Paris Saint-Germain đang tiến hành những bước đi mới hướng đến tương lai.

Các giải khác

Europa League: Sevilla nối dài kỷ lục đăng quang lên con số 7

Năm tháng sau khi ghi bàn quyết định trên chấm phạt đền trong trận chung kết World Cup 2022, Gonzalo Montiel đã biến quả đá phạt đền thành bàn trong trận chung kết Europa League 2022-2023 để mang về cho Sevilla chức vô địch thứ 7 trong giải đấu này trước AS Roma của HLV Jose Mourinho.