Man.United hòa tại “hiểm địa”

Man.United đã có trận hòa quan trọng trên đất Nga trước FC Rostov. Trước trận, HLV Jose Mourinho từng lo lắng về mặt sân Olimp-2 nhưng sau những phút khởi đầu không như ý, đại diện nước Anh cuối cùng vẫn có thể đứng vững.

Và thực tế là đội chủ nhà mới phải chịu nhiều thiệt thòi hơn với việc hậu vệ Vladimir Granat phải rời sân ở phút 17 vì chấn thương và đội trưởng Aleksandr Gatskan dính thẻ vàng ở phút 23, đồng nghĩa với việc anh sẽ vắng mặt ở trận lượt về.


Pha lập công của Henrikh Mkhitaryan giúp anh có bàn thắng thứ 3 ở Europa League mùa này.

Zlatan Ibrahimovic và Henrikh Mkhitaryan phối hợp ăn ý để làm nên bàn mở tỷ số ở phút 35. Chân sút người Armenia dứt điểm không mấy khó khăn từ cự ly gần sau pha chuyền vào của siêu sao người Thụy Điển.

Đến những phút đầu hiệp 2, Aleksandr Bukharov thoát khỏi sự kìm kẹp của Phil Jones và Chris Smalling, khống chế bằng ngực sau đường chuyền của Timofei Kalachev rồi dứt điểm lẹ làng đánh bại Sergio Romero. Sau bàn quân bình tỷ số, đội chủ nhà nhân cơ hội tràn lên và thi đấu phần nào trên chân. Nhưng các học trò của Mourinho vẫn đứng vững và có được trận hòa quan trọng trước trận lượt về ở Old Trafford vào tuần tới.

Trong khi đó, bàn thắng quý giá ở phút 90 của Claudio Beauvue đã giúp Celta Vigo có chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước Krasnodar. Suốt hiệp đấu thứ nhất, Celta cực kỳ bế tắc trong việc khoan thủng mành lưới đối phương. Phải đợi đến 5 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Daniel Wass mới có bàn mở tỷ số sau cú sút phạt từ cự ly hơn 30 mét. Nhưng rồi chỉ ít phút sau đó, Viktor Claesson đánh bại thủ thành Sergio Alvarez của Celta sau pha đi bóng lắt léo. Kiểm soát thế trận rất tốt nhưng phải đợi đến phút thi đấu chính thức cuối cùng, Beauvue mới có pha đánh đầu đẹp mắt ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà sau pha tạt bóng của Hugo Mallo.

Trên sân nhà, FC Copenhagen cũng đã có chiến thắng 2-1 trước đại diện Hà Lan Ajax. Rasmus Falk là có pha dứt điểm quyết đoán và đẹp mắt từ góc hẹp, sớm đưa đại diện Đan Mạch vượt lên khi mà cầu thủ Ajax còn chưa hề chạm được vào bóng. Đến phút 32, Kasper Dolberg có pha volley thành bàn sau đường chuyền của Davy Klaassen. Khi trận đấu diễn ra được 1 giờ, Andreas Cornelius của Copenhagen bật cao đánh đầu đập đất, khiến thủ thành Andre Onana của Ajax thành người vô dụng.

Với Gent của Bỉ, 2 tuần sau khi đánh bại Tottenham, họ đã phải nhận thất bại bẽ bàng 2-5 ngay trên sân nhà trước đội bóng đồng hương Racing Genk. Samuel Kalu tìm được bàn gỡ hòa cho chủ nhà Gent sau khi Ruslan Malinovskyi đá phạt đẹp mắt đưa đội khách vượt lên. Dẫu vậy, các pha lập công sau đó của Omar Colley, Samatta và Jere Uronen khiến các vị khách dẫn đến 4-1 trước khi hiệp 1 khép lại. Ở hiệp 2, mỗi đội có thêm 1 bàn thắng nữa do công của Kalifa Culibaly (Gent) và Samatta (Genk).

Một đội bóng khác của Bỉ là Anderlech lại có chiến thắng với tỷ số tối thiểu trên sân của Apoel Nicosia tại Cyprus. Nicolae Stanciu, tiền vệ quốc tế người Romania có pha dứt điểm trong vòng cấm địa ở phút 29 và giúp đội bóng của anh có lợi thế lớn trước cuộc tái đấu ở Brussels.

Trên đất Hy Lạp, Besiktas sẽ ít nhiều tự tin hơn ở trận lượt về sau khi buộc chủ nhà Olympiakos phải chia điểm. Pha đánh đầu dứt khoát của Esteban Cambiasso giúp đội chủ nhà có bàn khai thông thế bế tắc ở phút 36 nhưng chân sút Vincent Aboubakar cũng thành công trong nỗ lực đánh sập hàng phòng ngự Olympiakos khi hiệp 2 diễn ra chưa lâu.

VŨ ĐỨC

Tin cùng chuyên mục