Man.United đặt một chân vào chung kết cúp Liên đoàn

Đoàn quân sung sức của HLV Erik ten Hag đã mạnh mẽ tiến gần đến một suất vào chung kết cúp Liên đoàn sau khi đánh bại chủ nhà Nottingham Forest 3-0 tại City Ground vào thứ tư. Trước đó Newcastle cũng đã thắng 1-0 tại Southampton ở lượt đi trận bán kết còn lại.
Marcus Rashford ghi một bàn thắng solo để tiếp tục phong độ rực lửa của anh.
Marcus Rashford ghi một bàn thắng solo để tiếp tục phong độ rực lửa của anh.

Quyết tâm của HLV Ten Hag trong việc tận dụng tối đa cơ hội giành danh hiệu trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt Old Trafford được thể hiện rõ ràng qua một đội hình xuất phát mạnh mẽ, bao gồm Casemiro trở lại sau án treo giò. Man.United sớm vượt lên chỉ sau 6 phút khi Marcus Rashford ghi một bàn thắng solo để tiếp tục phong độ rực lửa của anh. Đội khách giành quyền kiểm soát hoàn toàn với bàn gia tăng cách biệt ở cuối hiệp 1, người ghi bàn là tân binh Wout Weghorst - ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB sau khi tiền đạo này chuyển đến từ Burnley theo hợp đồng cho mượn.

Nottingham Forest, đội đang tìm kiếm cơ hội lần đầu tiên tham dự trận chung kết cúp Liên đoàn kể từ năm 1992, đã thể hiện rất tốt nhưng không thể tận dụng tối đa một số pha tấn công đầy hứa hẹn. Và bàn thắng ở phút 89 của Bruno Fernandes cũng có nghĩa là trận lượt về vào tuần tới tại Old Trafford chỉ còn là một thủ tục đối với Man.United để đảm bảo một suất có mặt ở Wembley. HLV Ten Hag đánh giá: “Tôi hài lòng với màn trình diễn, trong hơn 90 phút chúng tôi đã kiểm soát trận đấu. Có một khoảnh khắc có thể thay đổi trận đấu và chúng tôi phải nhận thức được điều đó và cải thiện’.

Tân binh Wout Weghorst ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB sau khi chuyển đến từ Burnley.

Tân binh Wout Weghorst ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB sau khi chuyển đến từ Burnley.

Rashford đã ghi bàn thắng thứ 10 trong 10 trận kể từ sau World Cup, hiệu suất cao nhất đối với bất kỳ cầu thủ nào ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Rashford đã ghi 18 bàn trên mọi đấu trường mùa này, chỉ có Erling Haaland (31 bàn) là ghi được nhiều bàn thắng hơn anh. “Tôi hài lòng với màn trình diễn của Marcus và sự phát triển của cậu ấy” HLV Ten Hag đánh giá thêm. “Từ đầu mùa giải, cậu ấy đang phát triển và giờ đang tiếp tục làm điều đó. Chúng tôi phải tiếp tục quá trình của Marcus và nếu cậu ấy có tâm trạng và tinh thần như vậy, tôi nghĩ cậu ấy là không thể ngăn cản. Việc đưa Marcus vào đúng vị trí hay không là tùy thuộc vào đội”.

Nottingham Forest chịu thất bại đầu tiên tại City Ground kể từ tháng 9, kết thúc chuỗi 8 trận sân nhà không thua trên mọi đấu trường. HLV Steve Cooper đánh giá: “Rõ ràng, đó là một tỷ số đáng thất vọng. Điều cuối cùng bạn muốn làm là đến Old Trafford với kết quả này. Rashford là một trong những cầu thủ có phong độ tốt ở đất nước này, nhưng đối với chúng tôi, việc cho phép cậu ấy làm những gì cậu ấy đã làm là không đủ tốt”.

Tin cùng chuyên mục