Man.City: Ngã tư đường

Không chỉ thiệt thòi về mặt điểm số, Man.City còn đang phải đối diện với một hoàn cảnh mà trên thế giới hiếm có đội nào gặp phải: Vô địch hết 4 giải đấu hay chỉ nên chọn 1?

Không chỉ thiệt thòi về mặt điểm số, Man.City còn đang phải đối diện với một hoàn cảnh mà trên thế giới hiếm có đội nào gặp phải: Vô địch hết 4 giải đấu hay chỉ nên chọn 1?

Man.City: Ngã tư đường ảnh 1

Man.City đang đứng giữa ngã tư đường

Điểm mạnh của Man.City thì không phải bàn, đó là năng lực tấn công và niềm đam mê trong cách triển khai trận đấu luôn giúp họ có những thời khắc chói sáng khó lường trong ngày đẹp trời. Bản lĩnh của đội bóng luôn đua tranh chức vô địch trong 5 năm qua chắc chắn là thứ duy nhất mà 3 đối thủ của họ không thể so bì. Hai chức vô địch trong giai đoạn ấy của Man.City đều chung kịch bản: Bứt tốc kịp thời trong giai đoạn quyết định.

Vậy nhưng, cũng trong 5 năm qua, chưa bao giờ Man.City lại có nhiều điểm yếu như lúc này. Khoảng cách 6 điểm với Leicester là áp lực và 2 trận thua liên tiếp trên sân nhà vừa qua đã nói lên tất cả. Chấn thương của De Bruyne khiến hạn chế về nhân sự càng lớn hơn trong bối cảnh Aguero, Silva và Kompany chưa biết lúc nào mới có 100% phong độ.

Nhưng quan trọng nhất vẫn là áp lực tâm lý. HLV Pellegrini hẳn rất muốn có 1 danh hiệu trước khi nhường ghế cho Pep Guardiola nhưng chính vì thế mà Man.City hiện phải tranh đấu trên 4 đấu trường. Chỉ cần 1 thất bại, họ sẽ phá sản mọi tham vọng trong khi xét về chiều sâu đội hình, Man.City là đội bóng có sự mất cân đối lớn nhất.

V.KhanG

Tin cùng chuyên mục