Man.City - Aston Villa 4-0: Bùng nổ hiệp hai

* Chelsea - Stoke City 1-1: Mất điểm phút cuối

* Chelsea - Stoke City 1-1: Mất điểm phút cuối

Bế tắc trong hiệp một, nhưng nhờ những pha lập công của Yaya Toure, Sergio Aguero và Raheem Sterling giúp Manchester City có chiến thắng tưng bừng.

So với thất bại trước Liverpool vòng vừa qua, đội hình Man.City ở cuộc tiếp đón Aston Villa có một số điều chỉnh. Zabaleta, Fernando, Sterling được thay thế bởi Sagna, Toure và Bony. Tuy có biến đổi về nhân sự lẫn chiến thuật khi Man.City chơi với sơ đồ 4-4-2, nhưng không vì thế mà kéo giảm sức mạnh đội chủ nhà trước đối thủ.

Hơn 15 phút đầu trận đấu, đoàn quân HLV Pellegrini chủ động kiểm soát bóng và triển khai tấn công mạnh mẽ. Dù gặp phải hệ thống phòng ngự kiên cố từ Aston Villa, nhưng đội chủ nhà vẫn tạo ra hai cơ hội ngon ăn rõ rệt từ Aguero và Bony. Tuy nhiên, bộ đôi tiền đạo của Man xanh đều bỏ lỡ trong sự tiếc nuối từ người hâm mộ.

Sergio Aguero (trái, Man.City) đi bóng trước Micah Richards (Aston Villa).

Cả thể trong hiệp một, quyền kiểm soát bóng thuộc về Man.City hoàn toàn với 79% thời lượng. Kiểm soát nhiều tỷ lệ thuận với số lần dứt điểm, và 13 pha bắn phá về phía khung thành thủ môn Guzan đã nói lên điều đó. Song, phải thừa nhận sự thiếu nhạy bén từ các chân sút Man.City dẫn đến việc không ghi bàn mở tỷ số. Bên kia chiến tuyến, Aston Villa có duy nhất cú sút ở phút 25 từ Ayew, dù không ghi bàn nhưng đủ khiến khung thành Joe Hart chao đảo.

Bước qua hiệp hai, Man.City vẫn duy trì thế trận áp đảo nhưng lại không kém duyên như hiệp một. Phút 48 trong một tình huống tấn công bên cánh phải, bóng đến chân Toure, chân sút người Bờ Biển Ngà tung cú dứt điểm không cho thủ thành đối phương cơ hội cản phá. Chưa kịp hết bàng hoàng sau bàn thua, đội khách tiếp tục nhận trái đắng lần hai. Aguero nhân đôi cách biệt cho Man.City chỉ 2 phút sau đó.

Hai bàn thắng như gỡ bỏ áp lực nặng trĩu trên những đôi chân cầu thủ Man xanh. Các học trò HLV Pellegrini chơi mỗi lúc thanh thoát hơn, nói một cách táo bạo họ đang biến đội khách làm quân xanh cho buổi đá tập. Đó cũng chính là tiền đề để Man.City có thêm hai bàn thắng nữa do công của Aguero, Sterling ở các phút 60 và 66, qua đó ấn định chiến thắng 4 sao cho đội chủ sân Etihad.

Có được 3 điểm thuyết phục, Man.City tiếp tục ngự trị vị trí thứ tư, kém đội xếp thứ ba là Arsenal 2 điểm.

Liêm Minh

***

Chelsea - Stoke City 1-1: Mất điểm phút cuối

HLV Guus Hiddink đã trở thành vị chiến lược gia đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League dẫn dắt đội bóng mới bất bại trong 12 trận đầu tiên. Tuy nhiên, kỷ lục của vị chiến lược gia 69 tuổi người Hà Lan kém vui bởi việc để Stoke City gỡ hòa trong những phút cuối khiến mục tiêu tranh tốp 4 của Chelsea trở nên vô vọng.

Một chấn thương gân đã loại bỏ Diego Costa trước trận đấu, việc thiếu chân sút đang đạt phong độ cực cao này - ghi 8 bàn và kiến tạo 4 cơ hội trong 10 trận gần nhất - phần nào đã khiến The Blues nhập cuộc khá khó khăn trước một Stoke City chủ động chơi với đội hình thấp. HLV Hiddink cũng có quyết định bất ngờ khi để chân sút 20 tuổi Bertrand Traore đá chính thay vì Loic Remy hay Alexandre Pato.

Tuy nhiên, chính tài năng người Burkina Faso đã tỏa sáng để mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu. Phút 39, sau khi nhận bóng từ Nemanja Matic ngay trước vòng cấm địa, Bertrand Traore đã có pha xoay trở rất gọn gàng trước khi tung cú sút đầy uy lực bằng chân trái, đưa bóng vào góc cao khung thành của Jack Butland để mở tỷ số.

Stoke City chưa từng giành điểm ngay tại Stamford Bridge, đã rất nỗ lực xoay chuyển cục diện nhưng họ đã gặp phải rất nhiều khó khăn trước chủ nhà thi đấu hưng phấn và hợp lý. Nỗ lực cá nhân của Xherdan Shaqiri ở phút 59, cũng là tình huống nguy hiểm nhất mà đội khách tạo được trong 1 giờ thi đấu, nhưng đã không thể khuất phục được phản xạ tuyệt vời của thủ thành Thibaut Courtois. Tuy nhiên, ở phút 85, một pha đi bóng lỗi của Willian ở giữa sân tạo điều kiện để đội khách phản công, trước khi tiền đạo Mame Diouf ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Cách biệt với vị trí thứ 4 của Man.City đã được nâng lên thành 10 điểm kém hơn, Chelsea gần như không thể soán ngôi đối thủ này trước 9 vòng đấu cuối - chưa kể Man.City vẫn còn chơi ít hơn 1 trận. Nỗi lo của người hâm mộ The Blues cũng không ít khi chấn thương đang đe dọa loại Diego Costa khỏi trận chiến với Paris SG ở lượt về vòng 1/8 Champions League vào thứ Tư này. Đã thua 1-2 trên đất Pháp, đoàn quân của HLV Hiddink buộc phải thắng mới hy vọng giành quyền đi tiếp.

Thùy An

Tin cùng chuyên mục