
Thất vọng Berbatov, sự thừa nhận của Ferguson
Có được lợi thế thi đấu trước ở vòng đấu thứ 34 (khi Chelsea đang “kẹt” chơi ở Cúp FA), nhưng Manchester United lại tự hủy hoại mình khi không thể ghi bàn vào lưới Blackburn Rovers dù đã tạo ra “hàng tá” cơ hội.
Bị Blackburn cầm chân 0-0, Man.United “thu ngắn” cách biệt với Chelsea xuống còn 1 điểm, nhưng khi Chelsea hoàn tất trận đá bù với Bolton Wanderers vào giữa tuần này, nhiều khả năng cái khoảng cách đó sẽ lại gia tăng thành 4 điểm.
Đành rằng Berbatov đã chơi rất kém cỏi trong trận đấu này - và hậu quả là anh đang phải gánh chịu búa rìu dư luận một cách nặng nề, nhưng bên cạnh anh, người ta còn có thể nhìn thấy nhiều cầu thủ Man.United khác gây thất vọng. Thật sự, chính Valencia mới là người phung phí những cơ hội rõ ràng nhất với… xác suất tuyệt đối nhất.
Còn Nani, anh vẫn chưa bao giờ xứng đáng là một người thay thế Cristiano Ronaldo, dù cái dáng điệu, cách… đi đứng thì càng lúc càng giống! Cho đến những lúc như thế này, người ta mới nhớ Ronaldo biết bao, và người ta mới tiếc… sự ra đi của Carlos Tevez biết bao.
Phát biểu của ngài Ferguson sau trận hòa đáng thất vọng là rất… cam chịu – trong một lần hiếm hoi, ông không đổ thừa thất bại cho trọng tài, vì rằng chính các cầu thủ M.U đã “tự thua” – ông cho biết: “Đây là một đòn giáng mạnh mẽ vào tham vọng của chúng tôi, không có gì phải nghi ngờ vào điều đó và trận hòa này đã thật sự gây khó khăn cho chúng tôi trong việc giành chiến thắng ở Premier League vào lúc này. Đây quả là một kết quả tuyệt vời cho… Chelsea”.

Hình ảnh Berbatov vấp ngã sẽ là hình ảnh của chính Man.United?
Cú “kết liễu” cho tham vọng của M.U?
Cuối tuần này (thứ bảy 17-4), khi M.U đến làm khách trên sân City of Manchester của Man.City, cuộc chạy đua giành danh hiệu Premier League mùa này sẽ chính thức ngã ngũ? Cả Man.City lẫn Tevez đang rất nóng lòng phục thù trận thua “tai quái” 3-4 ở lượt đi (khi Michael Owen ghi bàn thắng quyết định ở phút thứ… 90+6). Và cả Man.City lẫn Tevez đều đang có phong độ cực cao – Man.City đã thắng 3 trận liên tiếp gần đây, ghi được 14 bàn và chỉ để lọt lưới 2 bàn (trong đó, Tevez đã ghi được 6 bàn).
Quật đổ M.U không chỉ giúp Man.City phục thù mà còn một lần giữa giúp Tevez chứng minh rằng ông Ferguson không giữ anh ở lại Old Trafford là một sai lầm rất lớn. Man.City - sau chiến thắng 5-1 trước Birmingham City - đang xếp ở vị trí thứ 4 với 62 điểm!
TIỂU PHƯƠNG