
Kể từ khi Wayne Rooney ghi bàn thắng mở tỷ số trong trận lượt đi diễn ra trên sân Futbal Arena Muchen cho đến khi Ivica Olic ghi bàn thắng ấn định chiến thắng bất ngờ 2-1 của Bayern Munich, có nhiều thứ đã thay đổi. Nó cũng giống như câu chuyện của… 11 năm về trước, khi Bayern vốn là đội bóng ở chiếu trên đột ngột “sập hầm” chỉ trong vài phút ngắn ngủi, giờ đây, lại đến phiên Man.United thay đổi vận mệnh của mình một cách không ngờ.

HLV Alex Ferguson thất vọng khi Ivica Olic của Bayern ghi bàn trong trận lượt đi.
Từ một đội bóng được đánh giá cao hơn, bây giờ, họ đang đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi Champions League sau khi sa sút tinh thần cùng cực với trận thua Chelsea ở Premier League. Mọi thứ càng sẽ khó khăn hơn khi Man.United sẽ phải ra sân mà không có Rooney.
Cách đây một ngày, nhiều tờ báo đồng loạt loan tin Rooney sẽ quay trở lại trong trận đấu lượt về với Bayern ở Old Trafford. Tuy nhiên, có vẻ như điều đó không thực tế. Một chấn thương mắt cá - cho dù nhẹ - cũng rất khó hồi phục chỉ trong vòng một tuần, và nếu Rooney kịp hồi phục thì anh có bao nhiêu phong độ ghi bàn? Đó là một dấu hỏi to lớn nếu thật sự ngài Alex Ferguson muốn mạo hiểm vào “canh bạc Rooney” - một “canh bạc” có thể hủy hoại cả tham vọng của tuyển Anh ở World Cup diễn ra tại Nam Phi vào mùa hè sắp tới…
Bán đi Cristiano Ronaldo, cả Carlos Tevez, mọi người đều nghĩ ông Ferguson mạo hiểm… nhưng sáng suốt. Nhưng thật ra, chính sách ấy đang làm hại Man.United.
Trọng trách ghi bàn dồn cả cho Rooney (đã có 34 bàn) và những người khác cứ như “dửng dưng” với điều đó - Berbatov chỉ ghi được 12 bàn trong rất nhiều cơ hội dứt điểm, “lão tướng” Owen ghi được 9 bàn nhưng đã dính chấn thương, Paul Scholes thường đóng góp nhiều bàn thắng quan trọng, chỉ mới ghi được 6 bàn…
Đó là chưa kể một số bàn thắng khác mà Man.United ghi được do… các hậu vệ đối phương đốt lưới nhà. Man.United đang khủng hoảng tay săn bàn thật sự. Và điều trớ trêu là Rooney còn đảm nhận vai trò phòng ngự đầu tiên, ngòi nổ phát động tấn công…
Alan Hansen - cựu cầu thủ của Liverpool từng giành Cúp châu Âu từng tuyên bố trên tờ Daily Telegraph: “Man.United dễ bị đánh bại hơn trong mùa giải năm nay, đó là một sự thật đã được nhấn mạnh bởi 7 trận thua của họ ở Premier League và được tổng hợp bởi 3 yếu tố: họ đang già đi, kém kiên cường hơn và chơi quá đơn giản.
Bayern với nhà cầm quân “cáo già” người Hà Lan Louis van Gaal đương nhiên nhận ra những điểm yếu đó và họ sẽ tận dụng nó để tạo cơ hội cho mình. Thế nên, dù Man.United chỉ cần thắng 1-0, mọi chuyện có lẽ lại không đơn giản như vậy.
Tay chạy cánh tài năng người Hà Lan Arjen Robben và tiền vệ năng động Bastian Schweinsteiger sẽ quay trở lại, Bayern đang lên tinh thần rất cao sau chiến thắng khó khăn trước Schalke ở Bundesliga hôm cuối tuần rồi.
Thêm nữa, Bayern (đang tìm kiếm danh hiệu châu Âu thứ 5) chưa từng thua Man.United ngay tại Old Trafford…
Thời thế đã đổi thay và chỉ cần các học trò của ngài Van Gaal biết cách nắm bắt lấy vận hội…
TIỂU PHƯƠNG