Guinness Champions Cup 2014
* K+1 trực tiếp lúc 6 giờ 10 ngày 31-7, sân Yankee
Nhà vô địch và đội bóng á quân giải Ngoại hạng Anh mùa rồi sẽ phải đối đầu nhau để tìm kiếm cơ hội vào chơi trận chung kết giải Guinness Champions Cup 2014.
Đây mới là lần chạm trán đầu tiên kể từ khi Liverpool đánh bại Man City 3-2 trên sân nhà Anfield hồi tháng 4 vừa qua. Kết quả cuộc đối đầu lần ấy suýt đưa đội bóng vùng Merseyside đến với danh hiệu vô địch nước Anh đầu tiên sau 24 năm.
Liverpool vừa đánh bại Olympiakos bằng bàn thắng duy nhất của Raheem Sterling, tạm an ủi người hâm mộ thành phố cảng sau khi Luis Suarez ra đi. Trong khi đó, Man.City “vùi dập” AC Milan 5-1 trong trận mở màn giải Guinness, với cú đúp bàn thắng của Stevan Jovetic.
Ba tháng qua, Liverpool đã thay đổi rất nhiều về cả nhân sự lẫn lối chơi khi góp mặt trong chuyến du đấu trên đất Mỹ còn có cả các tân binh như Lazar Markovic, Emre Can… Cùng với những gương mặt mới đến khác như Adam Lallana, Dejan Lovren, Jordan Ibe, Rickie Lambert, HLV Rodgers cũng đã cho triệu hồi thủ thành Pepe Reina, chân sút Fabio Borini sau thời gian đem cho mượn.
Tân binh Bruno Zuculini của Manchester City.
Trong khi đó, Man.City gần như không có chút xáo trộn nào về đội hình đã đăng quang ở Premier League. Trừ Bacary Sagna, 2 vị trí được tăng cường mùa hè qua là tiền vệ Fernando Reges (Porto) và thủ môn Willy Caballero (Malaga) đều theo chân HLV Pellegrini sang Mỹ du đấu và bước đầu hòa nhập với đội hình mới. Không có Samir Nasri, Yaya Toure, David Silva hay Fernandinho, Jesus Navas nổi lên như là thủ lĩnh đích thực của hàng tiền vệ, lên công về thủ, kiến tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn.
Khó có thể đưa ra dự đoán cho màn đối đầu giữa 2 đội bóng nước Anh trên sân Yankee ở New York mà theo thông lệ, đội nào cũng có một lượng CĐV khổng lồ đến cổ vũ. Năm lần đối đầu gần nhất tại nước Anh, mỗi bên đều 1 lần giành chiến thắng và 3 trận hòa. Tái ngộ trên sân trung lập lần này, chắc chắn cả Man City lẫn Liverpool sẽ chiến đấu sòng phẳng để chiếm ưu thế trong cuộc đua vào chung kết, cũng để thỏa mãn khát khao được vượt lên trên “kỳ phùng địch thủ”.
Trần Phương