
Đây là lượt đấu chật vật của các đội chủ nhà khi có đến 3 đội để mất điểm. Nhưng nếu như Kiên Giang thở nhẹ dù chỉ là 1 điểm trong trận hòa Ninh Bình thì thất bại của Thanh Hóa trước HN T&T và nhất là ĐTLA trước Đồng Nai vào hôm qua với cùng tỷ số 1-3 cho thấy sự cách biệt về đẳng cấp.
Dù thi đấu trên sân khách, nhưng Đồng Nai cho thấy họ đích thực là “khắc tinh” của ĐTLA khi lần thứ 3 liên tiếp trong thời gian qua đánh bại đối thủ này. Nhưng chiến thắng chiều qua mới đem lại giá trị lớn khi Đồng Nai tạm chiếm lợi thế trước một trong những đối thủ ở cùng cuộc đua trụ hạng trong mùa này.

Việt Thắng (áo trắng) cùng ĐTLA không tận dụng được cơ hội sân nhà khi để thua 1-3 trước Đồng Nai. Ảnh: NGUYỄN NHÂN
Trong khi đó Hải Phòng cho thấy HLV Hoàng Anh Tuấn đang đi đúng hướng khi không sử dụng cầu thủ nội tỉnh làm nền mà xây dựng bộ khung từ Khánh Hòa và những nơi khác. Quang Hải là tác giả bàn thắng duy nhất đem trận thắng 1-0 của Hải Phòng trước SHB Đà Nẵng. Cũng với trận thắng thứ 3 liên tiếp, Hải Phòng đã vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.
Thành công của SLNA trong các trận đấu trước đó lại một lần nữa làm cho sân Vinh trở thành “chảo lửa” trong trận đấu muộn nhất vào chiều qua khi không còn chỗ trống trên các khán đài. Đáp lại sự kỳ vọng đó là lối chơi rực lửa của các cầu thủ áo vàng trong trận đấu với XT.Sài Gòn. Nhưng mãi đến phút 80, chủ nhà mới cụ thể các cơ hội bằng bàn thắng duy nhất do công của Công Vinh từ chấm phạt 11m. 1-0, cũng quá đủ để giúp Công Vinh bứt lên dẫn đầu danh sách ghi nhiều bàn thắng cũng như SLNA lấy lại ngôi đầu bảng với 13 điểm sau 5 trận đấu.
NGUYỄN HOÀNG