
Điều ngẫu nhiên là những đội vốn giành trọn 3 điểm ở lượt đi đều trắng tay trong các chuyến làm khách vào chiều qua 16-6.
Trên sân Đồng Nai, dù chủ nhà vắng một loạt trụ cột như Bakel, Henry và Thiery nhưng lại chơi lấn lướt trước đội khách vốn có thành tích ấn tượng ở lượt đi cùng với nhiều bổ sung mới đây là Mạc Hồng Quân và Mai Tiến Thành. Ở thế trận lấn lướt, phút 36, Đình Hiệp ghi bàn mở tỷ số cho Đồng Nai. Nhưng đến phút 73, Abass kịp gỡ hòa cho đội khách. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, mãi đến phút 90 Đồng Nai mới có bàn thắng quyết định từ chấm phạt 11m do Victor thực hiện.
Trong khi đó trên sân Long An, ĐTLA cũng giành trọn 3 điểm khi gặp HAGL với bàn thắng duy nhất do công của Cleiton sau cú “vuốt” bóng đẳng cấp gần vạch ngang vòng 16,50m. Trận còn lại trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội T&T cũng đòi nợ sòng phẳng trước Ninh Bình với chiến thắng 1-0, tác giả bàn thắng duy nhất là trung vệ Cristiano.

Januario (79-ĐT Long An) ghi bàn thắng quý giá trước đội HAGL.
Kết thúc lượt 12, đánh dấu sự sa sút của SLNA và họ đã để mất ngôi đầu bảng vào tay Hà Nội T&T. Ở nhóm cuối, dù nỗ lực giành được 1 điểm trên sân Chi Lăng nhưng B.Bình Dương vẫn chưa cải thiện tốt ở vị trí cuối bảng với 8 điểm. Xếp trên họ là ĐTLA (11 điểm), Kiên Giang (12 điểm)…
NGUYỄN HOÀNG