
Vì Real Madrid đã 6 lần liên tiếp phải dừng chân tại vòng 2 Champions League nên chắc chắn mùa hè này, họ sẽ lại tăng cường lực lượng. Hơn nữa, trong những năm mà Florentino Perez làm Chủ tịch, không bao giờ các CĐV phải cảm thấy thất vọng về việc chuyển nhượng. Vậy những ai sẽ đến và những ai ra đi?
Bổ sung "đôi cánh"
Franck Ribery đã đưa ra một gợi ý cực kỳ quan trọng: “Nếu rời Bayern, tôi sẽ chỉ đến Barca hoặc Real”. Nghĩa là bây giờ Real chỉ còn phải đua tranh với đại kình địch nếu muốn có chữ ký của tiền vệ người Pháp. Với sự hiện diện của Zinedine Zidane trên ghế cố vấn, rõ ràng khả năng Ribery đến Real vẫn cao hơn. Nhưng bấy nhiêu đó có vẻ chưa đủ, vì Real đang hướng đến việc tuyển mộ David Silva một cách nghiêm túc.
Lối chơi mùa này của Real chủ yếu tập trung ở trung lộ vì những tiền vệ công mà Real hiện có như Kaka, Van der Vaart, Guti hay Esteban Granero đều không sở trường đá cánh. Những lúc Real gặp bế tắc thì Pellegrini cũng chỉ biết đẩy 2 hậu vệ biên lên cao để hỗ trợ. Những lúc ấy, người ta cảm thấy rất nhớ Arjen Robben, người đang tỏa sáng rực rỡ tại Bayern.
Đầu mùa, Pellegrini rất muốn giữ Robben nhưng Perez vẫn quyết bán anh sang Bayern để có nguồn thu. Có lẽ Perez cũng đã nhận ra sai lầm của mình và ông quyết sửa sai bằng cách mua cho bằng được tiền vệ nhỏ con nhưng cực kỳ kỹ thuật của Valencia.
Nhật báo AS cho biết, lần này Real quyết mua Silva cho bằng được sau khi đã hụt một lần mùa hè năm ngoái. Hợp đồng của Silva sẽ hết hạn vào tháng 6-2013 với chi phí mua đứt là 90 triệu euro. Nhưng Valencia đang kẹt tiền (sân cũ Mestalla chưa bán được trong khi sân mới Mou Mestalla thì chưa xây xong) nên họ cũng sẽ không làm khó dễ như trước. Lương hàng năm của Silva cũng chỉ là 2,5 triệu euro/năm, một con số… lẻ nếu so với các galacticos. Nếu Real vào cuộc một cách nghiêm túc như AS khẳng định, tiền vệ 24 tuổi này khó lọt khỏi tay đội bóng Hoàng gia.
Lass bất mãn, Raul muốn chia tay
Trận Real tiếp Sporting Gijon trên sân nhà cách đây 2 tuần, Pellegrini đã rút Lassana Diarra ra nghỉ và tung Guti vào sân đầu hiệp 2. Điều này đã khiến tiền vệ người Pháp tức giận và lời qua tiếng lại với Pellegrini. Kết quả là 2 trận sau đó, Lass không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu vì… chấn thương.
Tuy nhiên, trong cả 2 trận đó, người đá thay Lass là Fernando Gago đã chơi khá tốt. Ngoài ra, Xabi Alonso khi không còn Lass bên cạnh đã bộc lộ được khả năng kiến thiết mà tiêu biểu là đường chuyền hơn 40 mét rất chính xác để Alvaro Arbeloa ghi bàn vào lưới Atletico. Với việc Real hãy còn một tiền vệ thủ là Mahamadou Diarra, khả năng Lass rời Bernabeu mùa hè này rất cao.
Vấn đề Raul cũng thu hút sự chú ý. Anh đã mất vị trí trên hàng công mà không hẹn ngày giành lại. Chính vì thế mà AS khẳng định Raul sẽ tìm cho mình CLB mới để đá nốt những năm tháng đỉnh cao cuối cùng của đời cầu thủ. Việc mua Raul bây giờ bỗng trở nên đơn giản vì chỉ cần một CLB nào đó trả 12 triệu euro tiền lương và thưởng trong thời hạn còn lại của hợp đồng (đến tháng 6-2011) là Raul sẽ thuộc về họ.
Theo AS, người đại diện Gines Caraval đã nói chuyện với Giám đốc điều hành Jorge Valdano về một cuộc chia tay. Real sẽ dành cho Raul một sự vinh danh. Trong 16 năm đá cho Real, Raul đã ghi đến 311 bàn sau 719 lần khoác áo. Anh cũng giành được 6 chức vô địch Liga và 3 Cúp Champions League.

Tương lai của Raul (trái) và Ramos (giữa) là một dấu hỏi.
Ramos bất ngờ đến Milan
Những thông tin vừa nêu có thể bất ngờ một chút, nhưng nó không gây sốc bằng việc Sergio Ramos bất ngờ đến Milan sáng thứ Hai vừa rồi. Theo quy định của Real, buổi tập vào sáng thứ Hai hàng tuần không mang tính bắt buộc. Thế nhưng, chẳng ai nghĩ rằng Ramos lại “cúp” tập để bay sang Milan.
Các phóng viên Italia đã phát hiện anh dùng bữa trong nhà hàng Osteria del Pallone nổi tiếng. Trong nhà hàng ấy, tình cờ (hay không tình cờ) làm sao cũng có sự hiện diện của Massimo Oddo, Christian Abbiati và vài thành viên khác của Milan. Tại sao Ramos lại tức tốc bay sang Milan như vậy là điều mà báo chí chưa thể đưa ra câu trả lời chính xác.
Tuy nhiên họ có thể… suy luận. Trước đây, không ít lần Milan đánh tiếng muốn mua Ramos để gia cố cho hàng thủ già nua của mình. Sergio Ramos vốn xem Paolo Maldini là thần tượng, trong khi chính Maldini đã nói rằng Ramos sẽ là truyền nhân của mình trong màu áo Rossoneri.
Hợp đồng hiện tại của Ramos và Real có thời hạn đến 2013 với mức lương hàng năm là 2,5 triệu euro/năm. Sau thời gian đàm phán, Real đã đồng ý ký đến 2017 với mức lương tăng lên thành 4 triệu và tăng dần lên tối đa là 6,5 triệu euro/năm. Nhưng đấy cũng chỉ là thỏa thuận chứ chưa phải là bản hợp đồng cụ thể. Ramos sẽ bất ngờ sang Milan vào cuối mùa? Tại sao không?
TRẦN MINH tổng hợp
Sevilla khủng hoảng: Del Nido kêu gọi sự ủng hộ
* La Confidencial loan tin: Sevilla đạt được thỏa thuận với Laurent Blanc
Sevilla đã rơi vào cơn khủng hoảng nặng nề nhất trong gần một chục năm qua. Thất bại 0-3 trước Villarreal cuối tuần rồi là trận thứ 8 liên tiếp Sevilla không biết thắng là gì.
Chủ tịch Jose Maria Del Nido buộc phải đăng đàn để kêu gọi sự ủng hộ: “Có lẽ đây là một trong những khoảng thời gian tồi tệ nhất của tôi tại Sevilla. Tâm trạng lẫn kết quả thời gian qua đều rất tệ. Nhưng tôi mong các bạn hãy nghĩ được một điều: những cầu thủ này đã từng mang lại nhiều vinh quang cho Sevilla cách đây chưa lâu. Và đây là lúc họ cần nhất sự ủng hộ của mọi người. Hãy giúp Sevilla lấy lại sự tự tin”.
Trước câu hỏi vì sao thương lượng với Luis Aragones đổ vỡ, Del Nido nói: “Luis muốn một hợp đồng dài hạn và đấy là điều mà Sevilla không chấp nhận. Chúng ta không thể mang CLB ra thế chấp”. Del Nido cũng nói thêm, rất khó có khả năng HLV tạm quyền Alvarez sẽ trở thành HLV chính thức trong mùa bóng mới.
Hiện Sevilla đang gấp rút tìm một nhà cầm quân tên tuổi. Sau Michael Laudrup, Gregorio Manzano và cả Juande Ramos, Laurent Blanc là ứng viên mới nhất. Tờ La Confidencial thậm chí còn bảo Sevilla đã đạt được thỏa thuận với HLV của Bordeaux. Theo đó, Blanc sẽ dẫn dắt Sevilla theo bản hợp đồng 3 năm.
HOA VINH
*****
* Barca sẽ triển hạn hợp đồng cho thủ thành Jose Pinto. Hợp đồng cũ của Pinto sẽ hết hạn vào cuối mùa này nhưng vì sự trung thành và tận tụy, Barca sẽ triển hạn cho anh đến 2011, Giám đốc thể thao Txiki Begiristain cho biết. Thực ra De Gea gây ấn tượng với các tuyển trạch viên Man.United từ lâu khi anh tỏa sáng trong màu áo Tây Ban Nha dự World Cup U17. T.B |