Câu lạc bộ Liga de Quito (tên đầy đủ là Liga Deportivo Universitaria de Qutio, ĐKVĐ Copa Libertadores) vừa xuất sắc đánh bại Pachuca (Mexico, ĐKVĐ CONCACAF) 2-0, nhờ các bàn thắng của Claudio Bieler và Luis Bolanos, trong trận bán kết đầu tiên diễn ra vào tối 17-12 bằng một lối đá tấn công chớp nhoáng. Với kết quả này, Liga de Quito đã giành vé vào tranh chung kết Club World Cup 2008 (sẽ diễn ra vào cuối tuần này). Đội bóng đến từ Ecuador đang chứng tỏ cho thế giới thấy, Nam Mỹ không chỉ thuộc về bóng đá Argentina và Brazil.
Các cầu thủ Liga de Quito vui mừng sau chiến thắng trước Pachuca.
Trước trận chung kết, HLV trưởng Edgardo Bauza của Liga de Quito cũng lên tiếng cảnh báo đối thủ của mình là đội bóng của ông đang có kế hoạch trở thành “ông vua của thế giới”. Một trong những sức hút của Club World Cup 2008, bên cạnh danh hiệu VĐTG còn là… tấm ngân phiếu tiền thưởng trị giá 5 triệu USD. Với Liga de Quito - CLB có nguồn ngân sách thua xa Manchester United và nhiều đội bóng ở châu Âu khác, nên đó chắc chắn sẽ là một “món quà” bất ngờ, đầy giá trị, mang lại nhiều “giải pháp” phát triển cho đội bóng.
Ông Bauza nói: “Đội bóng này đã chứng tỏ sự hùng mạnh của họ, giống như họ đã từng chứng tỏ điều đó trong các trận đấu khác. Các chàng trai đã sẵn sàng bước ra sân chơi bóng và chiến đấu cho dù họ phải đá ở bất kỳ đâu, giáp mặt bất kỳ ai. Tôi rất hạnh phúc. Ở trong phòng thay quần áo, tôi đã chúc mừng các cầu thủ vì họ đã tập trung vào nhiệm vụ của mình. Bây giờ, chúng tôi muốn tiến lên và trở thành nhà vô địch”.
Liga là đội bóng Ecuador đầu tiên thi đấu ở Club World Cup, họ đã giành vé sau khi vô địch Cúp Copa Libertadores hồi tháng 7 năm nay. Ở các vòng đấu loại trực tiếp, họ đã vượt qua Estudiantes de La Plata (Argentina) và San Lorenzo (cũng của Argentina) trước khi giáp mặt với Fluminense (Brazil) trong trận chung kết. Liga đã hòa Fluminense 5-5 sau 2 lượt đi về và giành chiến thắng 3-1 trên vạch sút luân lưu trước 90.000 khán giả tại thánh địa Maracana (Rio de Janeiro, Brazil).
TIỂU PHƯƠNG