
Tomas Soucek đã ghi bàn ở phút 21 cho đội chủ nhà tại sân London, và West Ham đã nhân đôi cách biệt khi cú sút của Jarrod Bowen chạm vào Jannik Vestergaard biến thành bàn phản lưới nhà ngay trước giờ nghỉ giải lao. Leicester không ghi được bàn nào trong cả 4 thất bại liên tiếp - để thủng lưới tổng cộng 12 bàn - hiện vẫn đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng, kém nhóm an toàn 5 điểm. The Foxes thua 11 trong số 12 trận đấu gần nhất tại giải đấu hàng đầu nước Anh.
Leicester đã thay đổi đội ngũ huấn luyện sau trận thua 0-4 trên sân nhà trước Brentford vào thứ Sáu tuần trước, nhưng vẫn giữ Van Nistelrooy làm HLV trưởng. Trong 14 trận đấu tại Premier League dưới thời nhà cầm quân người Hà Lan, Leicester có 2 trận thắng, hòa 1 và thua đến 11 trận. Van Nistelrooy chỉ giành được 7 điểm sau 14 trận cầm quân, ít hơn 3 điểm so người tiền nhiệm Steve Cooper trong mùa giải này (10 điểm trong 12 trận). Tất nhiên, Van Nistelrooy đã bị chất vấn về tương lai trong buổi họp báo sau trận, và ông trả lời: “Bạn muốn tôi nói gì? Tôi sẽ tiếp tục làm việc, tôi sẽ tiếp tục tiến lên. Chúng tôi vẫn đang trong cuộc chiến này. Về mặt toán học, chúng tôi đang ở đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu miễn là chúng tôi có thể”.
Mọi thứ sẽ không dễ dàng hơn với Leicester trong 6 trận đấu tiếp theo của họ khi sẽ phải đối đầu với Chelsea, Man.United, Man.City, Newcastle, Brighton và Liverpool. Nếu không có sự thay đổi nào trong kết quả sớm, và Wolves giành được một số kết quả tích cực, số phận của Leicester tại Premier League có thể được định đoạt nhanh chóng.
Trong khi đó, West Ham đã vượt qua Everton để lên vị trí thứ 15 và đã ghi được chiến thắng liên tiếp tại Premier League lần đầu tiên trong mùa giải này. HLV Graham Potter, người thay thế Julen Lopetegui bị sa thải vào 7 tuần trước, cho biết chiến thắng hôm thứ Năm là một “màn trình diễn chuyên nghiệp”, tiếp nối chiến thắng 1-0 trước Arsenal vào thứ Bảy tuần trước: “Đối với chúng tôi, chúng tôi chỉ vui mừng với 2 chiến thắng, 2 trận giữ sạch lưới và 6 điểm”.