Lại hòa đối thủ yếu, Zidane hy vọng nhưng Carvajal lo lắng

HLV Zinedine Zidane đã bác bỏ rằng Real Madrid đã bị loại khỏi cuộc đua danh hiệu La Liga sau trận hòa 0-0 với Real Betis ngay trên sân nhà, nhưng hậu vệ Dani Carvajal thừa nhận kết quả này là “một bước lùi” trong nỗ lực bảo vệ danh hiệu.

Real Madrid hòa 0-0 với Real Betis ngay trên sân nhà. Ảnh: Getty Images
Real Madrid hòa 0-0 với Real Betis ngay trên sân nhà. Ảnh: Getty Images

Real có vẻ mệt mỏi trong trận hòa không bàn thắng vào đêm thứ bảy, khiến họ kém đội dẫn đầu Atletico Madrid 2 điểm, đội còn một trận trong tay. Real cũng chỉ hơn 3 điểm so với đội thứ 3 là Barcelona, đội đang chơi ít hơn 2 trận. Trận hòa thứ 2 trong 3 vòng đấu khiến cơ hội bảo vệ chức vô địch La Liga của Real bị de dọa, tuy nhiên HLV Zidane nhấn mạnh trân Movistar: “Không, tôi không nghĩ chúng tôi đã thua giải đấu. Hôm nay chúng tôi đánh mất 2 điểm, nhưng tôi không hề suy nghĩ bi quan. Chúng tôi phải tiếp tục tiến đi, chúng tôi đã cố gắng, nhưng rõ ràng chúng tôi thiếu một thứ gì đó trên hàng công. Tôi tin rằng giải đấu chưa kết thúc”.

Ba trong 4 trận gần nhất của Real Madrid trên mọi đấu trường đã kết thúc với tỷ số 0-0, bao gồm các trận La Liga với Getafe và Betis khiến họ đánh rơi 4 điểm trong thời điểm quan trọng nhất của cuộc đua đến danh hiệu. Khi được hỏi liệu Barca và Atletico - những đội đá trên sân khách tại Villarreal và Athletic Bilbao vào Chủ nhật - có thắng tất cả các trận còn lại của họ hay không. HLV Zidane nhấn mạnh thêm: “Nếu họ có thể làm điều đó, chúng tôi tất nhiên sẽ không vô địch La Liga. Nhưng tôi không nghĩ vậy, họ cũng giống như chúng tôi và tôi không nghĩ rằng họ sẽ thắng mọi trận đấu. Hãy hy vọng là không”.

Lại hòa đối thủ yếu, Zidane hy vọng nhưng Carvajal lo lắng ảnh 1 Dani Carvajal tỏ ra khá bi quan về cơ hội của đội nhà. Ảnh: Getty Images

Nhưng hậu vệ cánh Dani Carvajal - người vừa trở lại sau chấn thương - có vẻ bi quan hơn: “Đó là một bước lùi trong cuộc chiến giành danh hiệu. Trong một phần ba cuối cùng của sân, chúng tôi không sắc nét, chúng tôi thiếu một chút khát khao. Trận hòa này khiến chúng tôi rời xa vị trí đầu bảng, nhưng vẫn còn năm trận và 15 điểm, và chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Hôm nay là cơ hội để vươn lên ngôi đầu và gây áp lực lên Atletico Madrid và Barcelona, nhưng chúng tôi đã không làm được điều đó. Chúng tôi cảm thấy như một cơ hội quan trọng đã vụt mất”.

Tin tức tích cực hơn cho Real là sự trở lại sau chấn thương của Eden Hazard, người đã vào sân trong 15 phút cuối cùng để có lần ra sân lần đầu tiên sau 6 tuần. Real giờ phải hướng sự chú ý sang Champions League, với trận đón tiếp Chelsea ở lượt đi bán kết vào thứ ba tại sân Alfredo di Stefano.

Tin cùng chuyên mục