Kỳ chuyển nhượng đầu tiên của HLV Ruben Amorim khép lại với 30 triệu bảng nhưng không có tiền đạo nào được ký hợp đồng

Man United đã chi 30 triệu bảng cho Patrick Dorgu và Ayden Heaven nhưng không có tiền đạo nào được ký hợp đồng dù Leon Bailey, Mathys Tel và Christopher Nkunku đều được liên hệ. Cũng có nghĩa là kỳ chuyển nhượng đầu tiên của HLV Amorim kết thúc với đội hình Man United dường như không có nhiều cải thiện so với khi ông tiếp quản đội bóng.

Kỳ chuyển nhượng đầu tiên của HLV Ruben Amorim khép lại với 30 triệu bảng nhưng không có tiền đạo nào được ký hợp đồng

Khả năng ghi bàn vẫn là một vấn đề dai dẳng mùa này khi Man United chỉ đứng thứ 13 tại Premier League khi kỳ chuyển nhượng tháng Giêng đóng cửa. Họ mới chỉ ghi được 28 bàn sau 24 trận tại Premier League, trung bình 1,17 bàn mỗi 90 phút - chỉ Leicester, Ipswich, Southampton và Everton có hiệu suất thấp hơn.

Tuy nhiên, Man United khép lại kỳ chuyển nhượng với ít phương án tấn công hơn so với khi bắt đầu. Antony và Marcus Rashford đã rời đi, trong khi chỉ có hai hậu vệ - tuyển thủ Đan Mạch Patrick Dorgu và tài năng trẻ của Arsenal, Ayden Heaven - cập bến Old Trafford. Điều đáng nói là việc liên hệ với những Randal Kolo Muani, Christopher Nkunku, Mathys Tel và Leon Bailey, cùng nhiều cái tên khác, cho thấy họ nhận thức rõ sự cần thiết phải tăng cường hàng công.

Vậy tại sao Man Utd không mang về bất kỳ tiền đạo nào?

"Man Utd không muốn liều lĩnh hay chấp nhận rủi ro tài chính lớn trong một kỳ chuyển nhượng vốn đã khó để thực hiện các thương vụ", Melissa Reddy của Sky Sports giải thích. "CLB sẽ có nhiều cơ hội hơn để chi tiêu vào mùa hè khi họ cảm thấy có những lựa chọn tốt hơn, phù hợp với kế hoạch dài hạn. Ngoài ra, Man Utd đang phải hoạt động trong những hạn chế tài chính chặt chẽ và tuân thủ các giới hạn của PSR (quy tắc lợi nhuận và bền vững). Họ không muốn thực hiện các thương vụ đắt đỏ, ngắn hạn, có thể làm ảnh hưởng đến kế hoạch dài hạn".

Điều đó có nghĩa là Man Utd sẽ phải xoay sở với đội hình hiện tại cho đến hết mùa giải, dù họ có ít lựa chọn trên hàng công hơn so với một tháng trước. Vậy đội hình hiện tại có yếu hơn so với đầu tháng 1 không? "Marcus Rashford vốn dĩ cũng không ra sân từ lâu" Gary Neville của Sky Sports lập luận. "Họ cần một hậu vệ trái vì họ không có sự cân bằng ở cánh đó. Amorim biết rằng khi nhận công việc này, ngân sách chuyển nhượng không có nhiều, và ai cũng hiểu tình hình tài chính của Man Utd. Họ sẽ chờ đến mùa hè để tái đầu tư".

Nhưng mùa hè vẫn còn rất xa, trong khi Man Utd đang gặp khó khăn. "Tôi nghĩ đội bóng sẽ chơi tốt hơn khi Amorim đến", Neville nói thêm. "Tôi nghĩ sự thay đổi hệ thống và một giọng nói mới với nguồn năng lượng mới sẽ giúp ích, nhưng thực tế mọi thứ còn tệ hơn".

Trong khi đó, theo Simon Stone của BBC Sport, HLV Ruben Amorim thực tế muốn bổ sung lực lượng vào ngày cuối, nhưng ông cũng nhấn mạnh không nên lặp lại những sai lầm trong quá khứ. Man United có quan tâm đến Mathys Tel, nhưng sau khi đánh giá, họ cảm thấy rằng thương vụ này không hợp lý về mặt tài chính. Nếu Tel chơi tốt, Bayern Munich sẽ hưởng lợi khi tăng giá trị cầu thủ, còn Man United sẽ không có gì ngoài một khoản phí cho mượn đắt đỏ.

Man United hiện tại không có khả năng chi tiêu lớn nếu không bán cầu thủ để tạo lợi nhuận. Họ muốn tránh những rủi ro tài chính đắt đỏ, điều đã khiến CLB rơi vào tình trạng khó khăn mà Sir Jim Ratcliffe đang cố gắng khắc phục. Họ có thể bán các cầu thủ trưởng thành từ học viện như Alejandro Garnacho hoặc Kobbie Mainoo, nhưng Amorim không muốn mất hai tài năng trẻ này.

Mặc dù không hoàn hảo, MU tin rằng họ sẽ ở vị thế tốt hơn về tài chính vào mùa hè. Tuy nhiên, vấn đề thực tế là đội hình hiện tại không có đủ chất lượng để giúp họ thoát khỏi vị trí thứ 13. Và đó là bài toán mà Amorim phải giải quyết.Những tháng ngày dài đằng đẵng tại Old Trafford có lẽ vẫn còn ở phía trước.

Tin cùng chuyên mục