Không quá lo lắng

Dù Bayern Munich vừa thất bại trước Karlsruher (1-2) trong một trận giao hữu nhưng HLV Pep Guardiola không cảm thấy lo lắng về kết quả này.

Đêm thứ Bảy vừa qua, Bayern Munich đã chơi trận giao hữu duy nhất trong mùa đông này và kết quả là họ đã thua đội hạng Nhì Karlsruher 1-2 trước 28.700 khán giả tại sân Wildpark.

Bóng đá là một quá trình

Tuy nhiên, HLV Pep Guardiola không thấy có lý do gì để hoảng sợ trước kết quả này, dù Bundesliga sẽ tái khởi động với họ vào cuối tuần qua chuyến làm khách trên sân của Hamburg. Ông nói: “Khi bạn phân tích khoảng thời gian hai năm rưỡi, đơn giản là điều này có thể xảy ra. Nó giống như năm đầu tiên, khi chúng tôi thi đấu với Red Bull Salzburg (thua 0-3 vào tháng 1-2014). Trận đấu với Salzburg là một trận giao hữu và sau đó chúng tôi đã thắng ở Gladbach.

Bayern Munich (phải) đã để thua Karlsruher 1-2 trong trận giao hữu duy nhất của họ ở mùa đông này.

“Nếu bạn chơi 3 ngày một trận, đôi khi bạn phải chiến đấu. Nhưng trong những trận đấu như vậy, bạn có thể cải thiện về chiến thuật, một chọi một hoặc sự phối hợp với người khác. Bóng đá là một quá trình và bạn phạm những sai lầm để có thể cải thiện. Nó không giống như bạn nói với các cầu thủ làm một điều gì đó và nó ngay lập tức hoạt động. Một ngày bạn thắng và một ngày bạn không thể thắng. Chúng tôi vẫn còn 6 ngày cho đến trận đấu với Hamburg”.

Vấn đề, nếu có, chỉ là ca chấn thương của Rafinha nhưng ngay cả trong trường hợp này, HLV Guardiola cũng cho rằng mọi chuyện không đến nỗi nghiêm trọng. Ông nói thêm: “Chúng tôi sẽ chờ xem. Tôi thật sự hy vọng rằng nó không chuyển biến quá xấu và anh ta có thể sớm tập luyện với chúng tôi”.

Sử dụng 21 cầu thủ

Trong trận giao hữu này, HLV Guardiola đã sử dụng tất cả 21 cầu thủ, thậm chí những người mới bình phục chấn thương như David Alaba, Douglas Costa và Arjen Robben cũng đều đã xuất trận và do vậy, thủ môn dự bị Tom Starke là người duy nhất không được vào sân. Nhìn chung, mọi chuyện đều khá ổn xét đến việc Bayern vừa trải qua đợt tập huấn mùa đông và vẫn còn mệt mỏi sau chuyến trở về từ Qatar.

Arturo Vidal là tác giả của bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 cho Bayern trong hiệp 1 nhưng pha phạm lỗi với Erwin Hoffer của trung vệ Jerome Boateng ở phút 73 đã khiến anh bị truất quyền thi đấu vì tấm thẻ đỏ trực tiếp còn Bayern phải chịu một quả phạt đền. Dimitrij Nazarov đã không bỏ lỡ cơ hội mang chiến thắng về cho Karlsruher. Thậm chí đội bóng của HLV Guardiola còn có thể thua bàn thứ ba trong tình trạng mệt mỏi nếu như cú đánh đầu của Dominic Peitz đưa bóng đi chính xác hơn.

Ngân Vân

Tin cùng chuyên mục