Khi ông Wenger nói về chức vô địch

Có một thứ không bao giờ thay đổi trong 20 năm “trì vị” tại Arsenal của HLV Wenger, đó là những câu nói đầy chất thông tuệ của một người mà giới bóng đá đã gán cho biệt danh “Giáo sư”. Trong buổi lễ công bố năm tài khóa của Arsenal vừa qua, một lần nữa người ta lại nghe những điều cao siêu ấy từ Wenger.

“Nếu đến ngày mà tôi lên thiên đường và Thượng đế hỏi “Ngươi có muốn đến đây không và đã làm được những gì rồi?” thì tôi chỉ có một điều để trả lời: Tôi đã cố làm tất cả để giành chiến thắng trong các trận đấu. Nếu Thượng đế hỏi: Ngươi đã làm được chưa? Thì tôi cũng chỉ có một câu trả lời: nhìn thế thôi chứ chẳng dễ dàng gì”.

HLV Arsene Wenger (giữa) đang có cơ hội cùng Arsenal trở lại đỉnh cao

Đấy là cách mà ông Wenger trả lời báo chí nước Anh về khả năng vô địch giải Ngoại hạng của Arsenal trong buổi họp báo trước trận gặp Middlesbrough, tức là ngay trước kỷ niệm sinh nhật 67 của mình. Hóa ra, ông Wenger lại có một dự báo đúng khi mà trận cầu ấy kết thúc với tỷ số 0-0, tức là ngay sau chiến thắng 6 sao trên đấu trường châu Âu. Thắng một trận đấu, đúng là chẳng dễ dàng gì.

Nhưng rồi cũng ngay sau đó, ở buổi công bố tài khóa của Arsenal, ông Wenger lần đầu tiên đề cập đến chức vô địch. Vấn đề là cách nói của ông Wenger lại buộc người ta phải động não. Ông không nói Arsenal có thể vô địch hay không mà lại lấp lửng: “Lúc này đây, Arsenal đang có đội hình giàu tính cạnh tranh nhất trong 5-6 năm trở lại. Sau 9 trận, chúng tôi có 20 điểm, tức là có nghĩa chức vô địch sẽ vào khoảng 82 hay 86 điểm”.

Nghe thì tưởng là ông Wenger đang nói về đội nhà, thực tế thì hiện có đến 3 đội bóng cùng 20 điểm: Man.City, Arsenal và Liverpool.

* * *

Hai mươi năm trôi qua, ông Wenger không thay đổi cách nói chuyện, đương nhiên là triển vọng của Arsenal vẫn cứ “cao siêu” như phát biểu của ông thầy. Tức là vừa gần nhưng cũng... vừa xa. Vừa có vẻ đơn giản nhưng đôi khi lại phức tạp đến không ngờ.

Chuỗi trận vừa qua của họ thể hiện một Arsenal rất… quen quen ấy. Họ thắng Burnley bằng bàn thắng gây tranh cãi phút cuối. Thắng Swansea nhọc nhằn rồi tưng bừng trước Ludogorets ở Champions League và lại ngay lập tức xối một gáo nước lạnh với trận hòa Middlesbrough. Thoạt nhìn về mặt kết quả thì rất ổn nhưng tại sao lại có kiểu phong độ lên xuống cực nhanh như vậy? Đó là Arsenal mà chúng ta vẫn quen thấy hay không, khi cứ thất vọng ngay lúc thăng hoa và là bỡ ngỡ người khác khi đang rất tệ.

Hãy chú ý rằng 3 trận đấu có chiều hướng chậm dần đều ở giải Ngoại hạng diễn ra sau trận thắng Chelsea 3-0, một trận đấu được giới quan sát đánh giá rất cao về các yếu tố con người lẫn độ cân bằng về mặt lối chơi. Người ta không thấy có sự thăng tiến từ cái bàn đạp ấy mà lại có những trục trặc trong việc tìm chiến thắng. Trên cơ sở đó, sau khi ông Wenger cao hứng nói về khả năng vô địch, người ta lo lắng cho tháng 11 sắp đến của Arsenal. Họ sẽ có những trận dễ dàng với Reading (Cúp Liên đoàn đêm qua), Sunderland (Ngoại hạng), Ludogorets (Champions League) nhưng kế tiếp là Tottenham, Man.United và Paris SG. Kể từ khi cầm quân tại Arsenal năm 1996 đến nay, tỷ lệ thắng trận của ông Wenger trong tháng 11 chỉ là 47%, tức là chỉ kiếm được 1,59 điểm/trận.

Arsenal đang có chuỗi 11 trận bất bại, ông Wenger lại đang cao hứng, thế mới thấy lo.

Đăng Linh

Tin cùng chuyên mục