
Cậu con rể của Maradona đã đến! “Tôi đã là cầu thủ của Man.City. Thật vui mừng khi có mặt ở CLB này, thành phố này”, Sergio Aguero đã viết như vậy trên trang Twitter của mình - từ khi hợp đồng còn chưa ký.
Man.City không phải là kế hoạch ban đầu
Manchester thực ra lại không phải là nơi ông bố vợ Diego Maradona đã nhắm cho Sergio Aguero từ đầu. Thoạt tiên, Maradona khuyên cậu con rể nếu rời khỏi Atletico thì hãy tìm mọi cách chạy đến Inter. Sau đó ít lâu, Maradona lại buông một câu khinh khỉnh: Ừ thì Aguero vẫn lại thủ đô Madrid trong mùa giải 2011-2012, nhưng là ở đầu bên kia Madrid, thi đấu cho Real.

Aguero trước sân vận động của Man.City.
Aguero cũng vậy. Sid Lowe, một cây bút sắc sảo đang sống trong bóng đá Tây Ban Nha, đã viết trên báo Guardian (Anh) như sau: Phải nói thật là Man.City không có trong kế hoạch ban đầu của Aguero. Quả là anh đã nói chuyện với Juve trước đây, nhưng thực bụng thì anh chỉ hy vọng Atletico đưa anh sang Real.
Anh đã cố chờ Real, nên cuộc chuyển nhượng 45 triệu euro sang Man.City mới trì hoãn hơn nửa tháng như thế này. Và nếu anh phải sang Man.City thì cũng là do không còn sự lựa chọn nào khác. Real rất muốn và anh cũng rất muốn, nhưng Atletico đời nào chịu đưa quân át chủ bài của họ cho địch thủ cùng thành phố.
Nghe như vậy, liệu người hâm mộ Man.City có bị cụt hứng đôi chút không? Sid Lowe: Cho dù có chăng nữa thì cũng... đừng nên cụt hứng. Bởi chính giới mộ điệu Real mới là thất vọng nhất, tiếc nuối nhất hiện nay, khi Aguero không đến với họ. Real không thâu tóm được tiền đạo tuyệt vời nhất trong “thế giới còn lại của La Liga” - tức là cái thế giới bên ngoài Barca và Real Madrid. Chỉ riêng điều đó cũng đã đủ để nói lên rằng Man.City vừa có được một cầu thủ đúng nghĩa là đặc biệt.
Cuộc trình diễn 4 sao
Đặc biệt thế nào? Trong một đêm Cúp UEFA ở Moscow cách đây 3 năm, sau khi Aguero giúp Atletico thắng trận, HLV Anatoly Byshovets của Lokomotive từng nói: “Cậu ấy làm tôi nhớ lại Romario, chỉ khác ở chỗ Aguero gây sức ép trên toàn sân và có vai trò lớn hơn đối với lối chơi toàn đội”.
Vào thời điểm đó, Aguero đã khoác áo Atletico được 18 tháng. Bao khó khăn trong một năm đầu tiên (do anh ăn quá nhiều thịt, uống quá nhiều Coca-Cola và thức quá khuya) đã qua đi, nhường chỗ cho những trận cầu siêu đẳng và những pha ghi bàn đều đặn.
Tháng 3 năm ấy, Aguero còn ghi thêm một dấu ấn sâu đậm khi anh thắng Barca 4-2. Thực sự là như vậy, không phải Atletico thắng mà là Aguero thắng. Bởi cả 4 bàn thắng vào lưới Barca đều nhờ anh mà có - anh ghi 2 bàn và tạo ra 2 bàn còn lại.
Chứng kiến cuộc trình diễn đó, Inako Diaz-Guerrera, một cây bút ủng hộ Atletico đã thổn thức: “Trong 30 năm nay, tôi đã được chiêm ngưỡng một số cầu thủ vĩ đại, từ Hugo Sanchez tới Torres, Futre, Caminero rồi Kiko, nhưng không ai trong số đó xuất sắc như Kun cả”. Chứng kiến cuộc trình diễn đó, tờ báo của Inako đã chấm cho Aguero những 4 sao - dù trước nay tối đa chỉ là 3.
Với phong độ và tài nghệ như thế, Aguero đương nhiên đã trở thành cầu thủ nổi bật Tây Ban Nha ở mùa bóng 2007-2008. Anh đã giúp Atletico đoạt vé dự Champions League lần đầu tiên trong 11 năm. Và khi xem anh thi đấu ở Champions League, tiền đạo Drogba của Chelsea nhận xét: “Chỉ có thể mô tả Aguero bằng một chữ duy nhất: Tuyệt vời! Tôi không muốn tỏ ra kém tôn trọng Atletico, nhưng những cầu thủ vĩ đại thế nào cũng sẽ sang các CLB vĩ đại”.
Nguồn sáng tạo & an cư lạc nghiệp
Bây giờ thì Aguero đã có mặt ở Man.City. Đây có phải là một tên tuổi vĩ đại không, câu trả lời còn tùy cách nhìn của mỗi người, nhưng có một điều mà ai ai cũng phải thừa nhận là Man.City đang rất khát vọng được đứng vào hàng vĩ đại. Họ làm mọi cách để đạt mục tiêu đó, họ không nề hà tuyển mộ-sàng lọc để giữ được những đôi chân thực sự ưu tú nhất của bóng đá thế giới.
Aguero mà họ vừa tuyển mộ có lẽ chưa tìm lại được phong độ xuất thần như Aguero ở La Liga 2007-2008, nhưng không xuất thần không có nghĩa là anh kém. Anh không chơi cực tốt, nhưng anh chơi tốt. Anh đều đều cống hiến những cuộc trình diễn chất lượng cao, để cứ mỗi một mùa trôi qua thì Atletico lại thêm bé nhỏ so với anh, đúng như Drogba đã nói.
Trong 4 năm gần đây, Aguero đã ghi được 68 bàn ở giải vô địch Tây Ban Nha, tức là 5 bàn nhiều hơn Tevez ở Premier League trong cùng thời gian đó. Và cũng như HLV Anatoly Byshovets từng nói, Aguero đâu chỉ là bàn thắng. Anh còn là nguồn sáng tạo cho cả một đội hình.
Nói cách khác, Aguero hơn đứt Tevez. Nhiều cây bút bóng đá Tây Ban Nha sẵn sàng giơ cả 2 tay lên mà thề như vậy, dù Aguero vẫn khiêm tốn nói nhờ những đồng đội như Tevez ở tuyển Argentina mà anh đã học được nhiều điều.
Sắp tới, anh sẽ đến Manchester cùng vợ và cậu con trai 2 tuổi Benjamin Aguero Maradona. Tức là anh sẽ an cư lạc nghiệp lâu dài chứ không như Tevez cứ nằng nặc đòi về Buenos Aires với gia đình sau vỏn vẹn 2 năm thi đấu cho Man.City...
Hưng Nguyên