Khi Jannik Sinner “độc bá thiên hạ”, thật là đáng thương cho "gã lãng tử hồi đầu” Grigor Dimitrov

Khi mà Jannik Sinner đăng quang ngôi vô địch Miami Open - Miami Masters 2024 và “độc bá thiên hạ” với việc sở hữu 2/3 danh hiệu lớn đầu mùa, anh đã tạo ra... sự tương phản rõ nét, với “gã lãng tử đáng thương” Grigor Dimitrov.

Khi Jannik Sinner “độc bá thiên hạ”, thật là đáng thương cho "gã lãng tử hồi đầu” Grigor Dimitrov

Trong suốt 3 tháng đầu năm 2024, Jannik Sinner đang chơi thứ quần vợt hay nhất cuộc đời, chỉ sau 6 năm lăn lộn với quần vợt chuyên nghiệp. Anh vô địch Australian Open sau khi đánh bại Novak Djokovic và Daniil Medvedev.

Rồi anh vô địch Rotterdam Open sau khi đánh bại Alex de Minaur ở trận đấu chung kết. Và anh vừa đăng quang Miami Masters sau khi đánh bại Medvedev ở bán kết và “thiêu hủy” Grigor Dimitrov đáng thương ở trong trận đấu chung kết thế một chiều.

Thắng 3 danh hiệu đầu mùa, trong đó có 2/3 danh hiệu lớn nhất, Sinner không chỉ củng cố địa vị “Next Gen Đệ nhất nhân”, “Lãnh tụ mới của Thế hệ kế tiếp”, anh còn đang thống trị cả ATP Tour bằng màn trình diễn “độc bá thiên hạ”.

Sinner chia sẻ ngay sau khi giành danh hiệu Miami Masters đầu tay ở trong trận chung kết thứ 3: “Tôi thật sự tự hào, rõ ràng về kết quả này. Tôi không có nhiều thời gian thích nghi với mặt sân này, vì thế, tôi biết giai đoạn khởi đầu cực kỳ khó khăn!”.

“Khi giải đấu diễn ra, tôi càng lúc càng có được cảm giác tốt hơn. Màn trình diễn hôm nay, thật sự - thật sự rất tốt. Đơn giản, tôi tự hào với cách bản thân mình xử lý tình huống. Không hề là dễ dàng, vì thế, đó là 2 tuần lễ rất - rất tốt”.

Với danh hiệu mới nhất, Sinner đã vượt qua mặt Carlos Alcaraz, để chính thức “đánh chiếm” vị trí số 2 trên Bảng điểm xếp hạng của ATP, địa vị có thể nói là “chỉ dưới 1 người, nhưng trên cả vạn người”.

Đến thời điểm này, Alcaraz là người duy nhất đã đánh bại Sinner ở trong giai đoạn mở màn của mùa giải 2024 (Alcaraz thắng Sinner ở tứ kết Indian Wells, sau đó thẳng tiến đến ngôi vô địch). Nhưng mà Sinner đã đánh bại cả người đã đánh bại Alcaraz.

“Trụ lại đến thời điểm hiện tại, với những gì đã diễn ra, đơn giản, tôi không ngừng cố gắng cải thiện bản thân, và cũng hưởng thụ khoảnh khắc này. Đây là một thời khắc vô cùng đặc biệt”, Sinner tâm sự sau khi thắng 25/26 trận đấu của mùa giải 2024.

“Bạn không bao giờ biết rằng, liệu đây có phải là lần cuối hay không, vì thế, bạn phải thưởng thức điều này trong một ngày và bây giờ, một chương mới đã đến mùa giải sân đất nện đến rất gần, hoàn toàn khác biệt”.

“Hãy cùng chờ xem, liệu tôi sẽ chơi bóng như thế nào kể từ bây giờ, nhưng chắc chắn rằng, đến thời điểm này, mùa giải sân đất nện của tôi là rất - rất tốt”, Sinner nhận xét đầy lạc quan về giai đoạn đầu mùa của chính anh.

Khi Sinner “độc bá thiên hạ”, đó lại là câu chuyện buồn và đáng thương của “gã lãng tử đang hồi đầu” Grigor Dimitrov. Dimitrov đang chơi “thế thứ 2 hay nhất”, sau “thế đầu tiên” hồi năm 2017, giành 4 danh hiệu trong đó có ngôi vô địch Cincinnati Masters và ATP Finals.

Trong suốt quãng thời gian cuối mùa giải năm ngoái và đầu mùa giải năm nay, Dimitrov đã mang lại thứ quần vợt tươi tắn như chính anh hồi 7 năm về trước, tiếc là, khi anh vẫn chưa tìm lại “trạng thái đỉnh phong”, anh lại đấu với những đối thủ “hay nhất sự nghiệp”.

Ở chung kết Paris Masters năm ngoái, anh thua thảm trước Djokovic đang chơi mùa giải hay nhất của sự nghiệp, dù đã 36 tuổi. Còn ở trận chung kết Miami Masters vừa mới kết thúc, anh lại phải đối đầu với một Sinner đang lên tay và có màn trình diễn cũng đang hay nhất sự nghiệp.

Dimitrov đáng thương.jpg
Dimitrov quá đáng thương khi đối đầu Djokovic và Sinner ở chung kết Masters 1.000 gần đây

Thật đáng thương cho “gã trai lãng tử” Dimitrov, nhưng cũng vì vậy, thật đáng trách khi anh không tận dụng thời cơ để bùng lên mãnh liệt nhất, sau cái đà tăng trưởng ở mùa giải 2017? Lựa chọn thời điểm của Dimitrov, vừa kém may vừa có vấn đề.

“Rõ ràng, đây là tuần lễ của Jannik”, Dimitrov thừa nhận, “Cậu ấy đang chơi thứ quần vợt quá tuyệt vời. Thật sự ấn tượng với cái cách cậu ấy duy trì lối chơi như vậy. Tôi cảm thấy, rất nhiều trận đấu của cậu ấy đều diễn ra kiểu như vậy”.

“Tôi nghĩ, cậu ấy là người sở hữu tốc độ của lối chơi ở thời điểm hiện tại. Lối chơi ấy, thật sự rất có hiệu quả”, Dimitrov thừa nhận sau trận thua tan nát, khi anh bị “thiêu rụi” với 2 ván thua trắng và chỉ giành được 4 game thắng.

Phía trước Dimitrov sẽ là điều gì? Hai trận thua then chốt trước 2 đối thủ, nếu không ở trạng thái “đỉnh phong” thì cũng rất tiệm cận với điều đó, có khiến anh nản lòng trong cuộc đời ở “thế thứ 2” của mình? Hay anh sẽ tiếp tục cuộc “quay đầu” để tìm kiếm giá trị đích thực?

Tin cùng chuyên mục