Indian Wells: Jannik Sinner săn đuổi “tuần lễ mới, cơ hội mới”, Aryna Sabalenka đau lòng vì cái chết của bạn trai

Để thua Carlos Alcaraz ở bán kết Indian Wells, sau đó chứng kiến đối thủ người Tây Ban Nha đăng quang ngôi vô địch, Jannik Sinner lại đánh mất vị trí “Lãnh tụ của Next Gen” vào tay Alcaraz. Nhưng anh đã sẵn sàng phản ứng, tập trung cho cơ hội mới và tuần lễ mới ở Miami Open - Miami Masters.

Sinner săn tìm cơ hội mới ở Miami
Sinner săn tìm cơ hội mới ở Miami

Tay vợt hạng 3 thế giới người Ý đã chia sẻ bên thềm giải “Tiểu Grand Slam thứ 2 trên đất Mỹ”: “Mỗi giải đấu mà bạn tham gia đều là một cơ hội mới. Và đây lại là một cơ hội mới nữa để bạn biểu diễn một số thứ quần vợt hay ho”.

“Tôi thậm chí còn không nghĩ đến chuyện thắng thua xuyên suốt cả mùa giải. Tôi biết điểm trọng tâm này rồi sẽ đến, tôi rất vui vì nó đã đến, trong một giai đoạn khá muộn của một giải đấu, điều đó có ý nghĩa rất lớn với tôi”.

“Một trận bán kết ở giải đấu đẳng Masters 1.000 vẫn là một kết quả rất tuyệt vời đối với bản thân của tôi. Hạnh phúc khi được quay trở lại với nơi này, tại Miami. Rõ ràng, đây là nơi tuyệt vời để chơi quần vợt. Tuần lễ mới, cơ hội mới. Hãy xem điều gì sẽ đến”.

Sinner có những kỷ niệm khá đẹp ở Miami Gardens. Hồi năm 2021, khi mới 19 tuổi, anh đã lọt vào đến tận trận đấu chung kết, đó là trận chung kết Masters 1.000 đầu tiên ở trong sự nghiệp. Và dù có để thua Hubert Hurkacz, anh vẫn vươn lên hạng 31 thế giới...

Hồi năm ngoái, Sinner cũng lọt đến trận chung kết Miami Masters lần thứ 2. Nhưng anh lại vẫn thất bại, lần này là thua trận với điểm số 5-7, và 3-6 trước Daniil Medvedev, người anh vừa thắng ngược dòng đầy ngoạn mục ở chung kết Australian Open hồi đầu năm.

Jannik Sinner - Carlos Alcaraz - và cả Daniil Medvedev đang hình thành cục diện giằng co thế “chân vạc” rất thú vị ở ATP Tour trong những ngày này, khi Novak Djokovic và Rafael Nadal đang vắng bóng. Họ sẽ trở thành “Big Three” mới của ATP Tour???

Mục tiêu của Sinner ở giải đấu năm nay chỉ có 1: Đăng quang ngôi vô địch lần đầu tiên trong sự nghiệp, và cũng sẽ là danh hiệu Masters 1.000 thứ 2 của anh (Sinner thắng lấy danh hiệu Masters 1.000 đầu tay ở Canada hồi nửa cuối mùa giải năm ngoái).

“Bất kể kết quả có như thế nào, tôi vẫn trưởng thành với tư cách là một tay vợt, là một con người. Khi tôi đến đây lần đầu tiên, tôi chỉ khoảng 19 tuổi. Bạn trưởng thành, đó là điều rất bình thường, bởi vì bạn sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm mới”.

“Tôi thật may mắn, bởi vì giờ đây, về cơ bản, tôi có thể thi đấu ở tất cả những sân khấu lớn nhất trong suốt cả năm. Trải nghiệm khôn ngoan và mọi thứ tôi đã trưởng thành, nhưng với tư cách là một con người, tôi vẫn vậy thôi”.

“Mọi thứ không hề thay đổi thông qua kết quả. Đơn giản, tôi chỉ hạnh phúc khi được ở đây, hy vọng tôi có thể thể hiện thứ quần vợt hay ho, điều mà tôi tìm kiếm trong tuần lễ này và chúng ta sẽ trông thấy”, Sinner tâm sự.

Ở vòng 1, Sinner sẽ đối đầu đối thủ đồng hương - anh Andrea Vavassori (xếp hạng 148 ATP), người đã vượt qua vòng loại và vừa mới đánh bại Pedro Cachin (Argentina, hạng 79 ATP) 6-2, 6-2 ở vòng đấu đầu tiên.

Ở giải đơn nữ, Aryna Sabalenka dù đang chuẩn bị cho trận đấu với Paolo Badosa vào ngày mai, vẫn chia sẻ cập nhật về nỗi đau cô đang phải chịu đựng sau khi bạn trai cô - cựu cầu thủ khúc côn cầu trên băng Konstantin Koltsov.

Tay vợt hạng 2 thế giới người Belarus trải lòng thông qua người đại diện của cô: “Cái chết của Konstantin là một bi kịch không thể tưởng tượng nổi, và khi chúng tôi không còn ở bên nhau được nữa, trái tim tôi vỡ tan”.

Badosa, bạn thân của Sabalenka chia sẻ trước cuộc đối đầu giữa 2 người: “Tôi biết toàn bộ tình huống, những gì đang xảy ra. Với tôi, tôi hơi sốc khi phải trải qua điều đó, vì cô ấy chính là bạn thân nhất, tôi không muốn cô ấy đau khổ”.

“Đó là một tình huống rất khó khăn. Cùng lúc đó, việc sắp thi đấu chống lại cô ấy, điều đó chắc chắn không thoải mái một chút nào”, Badosa tâm sự khi sắp đối đầu với người bạn mến thương tại vòng 2 giải đơn nữ Miami Open.

Tin cùng chuyên mục