Khi huấn luyện viên sợ... cầu thủ

Chiếc thẻ đỏ mà Quốc Trung nhận trong trận đấu giữa SQC Bình Định với Hà Nội đã gây nhiều dư luận trái chiều, nhất là những lời đồn đại không tốt khi anh là cầu thủ xuất thân từ Hà Nội và hiện đang là thủ lĩnh ở hàng phòng ngự đội bóng đất võ.

Chiếc thẻ đỏ mà Quốc Trung nhận trong trận đấu giữa SQC Bình Định với Hà Nội đã gây nhiều dư luận trái chiều, nhất là những lời đồn đại không tốt khi anh là cầu thủ xuất thân từ Hà Nội và hiện đang là thủ lĩnh ở hàng phòng ngự đội bóng đất võ.

Hành vi phản cảm khi đạp vào người đối phương và cũng lãnh thẻ đỏ sau đó của Quang Thanh trên sân Bình Dương trong trận đấu giữa Bình Dương với Khánh Hòa cũng gây sự phẫn nộ từ người hâm mộ. Đây không phải là lần đầu tiên Quang Thanh mất bình tĩnh như vậy. Cũng ở trận đấu ấy, 2 ngôi sao khác của Bình Dương là Lee Nguyễn và Leandro chơi quá cá nhân nên không giúp được nhiều cho đội bóng. Rồi tiền đạo Timothy của Hòa Phát HN sau khi ghi bàn lại chơi xấu phải nhận thẻ đỏ, dẫn đến đội nhà thua trận… Những lỗi lầm mang tính cá nhân ấy gây hại trực tiếp đến kết quả thi đấu và nằm ngoài tính toán chiến thuật của HLV. Mặc dù họ chơi bóng chuyên nghiệp, lãnh lương rất cao nhưng hành vi lại chưa xứng với hai chữ chuyên nghiệp. Khổ nỗi, người lãnh hậu quả đầu tiên chính là HLV trưởng. Cứ thua 1-2 trận là các nhà cầm quân bị soi mói với câu hỏi khi nào sẽ bị thay?

Đó là lý do vì sao HLV giàu cá tính Lê Thụy Hải từng tiên phong làm cuộc “cách mạng tiền lương” trong giới HLV nội khi đặt thẳng mức lương 50 triệu đồng/tháng trước lời mời từ Hải Phòng cách đây 3 năm, sau đó còn nhận gần 100 triệu đồng/mùa tại Ninh Bình. “Ghế HLV lạnh chứ không nóng, xong trận này cần phải tỉnh táo để tính trận kế tiếp. Thắng là thành quả chung nhưng khi thua thì HLV là người hứng chịu nhiều nhất. Nghề này có rủi ro rất cao nên cần có sự đãi ngộ tương xứng”, ông Lê Thụy Hải bộc bạch. Tuy nhiên, không phải ai cũng được như ông Hải, khi phần lớn các HLV chỉ nhận mức lương cỡ 20-30 triệu đồng/tháng, ngang với cầu thủ đá dự bị ở một số đội “đại gia”.

Có lẽ cũng cần nhìn nhận xứng đáng hơn chuyện thu nhập cho các HLV để ít ra họ cũng cảm thấy mình quan trọng, không còn phải “sợ” cầu thủ nữa.

Quốc Cường

Tin cùng chuyên mục